16/08/2025
Khi người anh em thiếu thốn, ta học được gì về sự đủ đầy?
Có một câu chuyện về lòng biết ơn mà tôi nghĩ mỗi người chúng ta đều nên một lần soi chiếu lại. Đó là câu chuyện về người bạn Cuba.
Chúng ta thường chỉ nghĩ đến việc cho đi khi mình đã dư dả. Nhưng người bạn Cuba đã dạy cho chúng ta một bài học sâu sắc hơn rất nhiều: cho đi ngay cả khi mình còn thiếu thốn.
Trong suốt hơn 60 năm, khi đất nước ta còn chìm trong gian khó, họ đã sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì họ có: từ đường, sữa, vắc xin, học bổng cho đến cả những giọt máu của chính mình. Sự cho đi đó không đến từ sự giàu có về vật chất, mà đến từ một trái tim giàu có về tình người.
Hôm nay, người anh em đó đang gặp khó khăn. Thu nhập trung bình một tháng của họ chỉ bằng một ngày lương của nhiều người trong chúng ta.
Đây không phải là lúc để chúng ta nhìn họ bằng con mắt thương hại. Đây là lúc để chúng ta thực hành lòng biết ơn. Đây là cơ hội để chúng ta "trả quả ngọt" cho những "nhân lành" mà họ đã gieo trồng cho chúng ta từ trong quá khứ.
Sự giúp đỡ của bạn, dù chỉ là một giờ lương, cũng đã tương đương với 3 ngày làm việc của họ. Một ngày lương của bạn có thể giúp họ có thêm một tháng thu nhập.
Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở con số. Nó nằm ở cái Tâm của chúng ta khi cho đi.
Chúng ta có cho đi với sự biết ơn không?
Chúng ta có cho đi với sự thấu hiểu và trân trọng không?
Hay chúng ta chỉ cho đi vì thấy người khác cũng làm vậy?
Hôm nay, chúng ta không chỉ đang giúp đỡ Cuba. Chúng ta đang tự vun bồi cho chính mình lòng biết ơn và sự tử tế. Chúng ta đang dạy cho con cái mình một bài học sâu sắc về tình nghĩa "có trước có sau".
Tính đến 11h trưa nay, đã có 600.000 tấm lòng cùng hướng về Cuba. Con số này không chỉ là tiền bạc, nó là biểu hiện của một dân tộc luôn nhớ về những người đã ở bên cạnh mình lúc gian khó.
Mọi sự ủng hộ xin gửi về kênh chính thức và uy tín duy nhất: Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam.