Quảng Bình Quê Ta

Quảng Bình Quê Ta Chào mừng quý vị và các bạn về Quê hương chúng ta !

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người con làm rạng danh quê hương Quảng Bình qua đờiChiều 4/10, Đại tướng đầu tiên, Tổng tư l...
09/10/2013

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người con làm rạng danh quê hương Quảng Bình qua đời

Chiều 4/10, Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao Quân đội nhân dân Việt Nam Võ Nguyên Giáp qua đời tại Viện quân y 108 ở tuổi 103.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911 tại Quảng Bình, trong một gia đình Nho học. Với tài năng quân sự thiên bẩm và lòng nhân ái, từ một thầy giáo dạy lịch sử, Võ Nguyên Giáp trở thành Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và thực dân Pháp của dân tộc. Đặc biệt là chiến thắng Điện Biên Phủ, ghi một trang vàng chói lọi trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã trực tiếp tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch quan trọng như Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950, Chiến dịch Mậu Thân 1968, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau khi đất nước thống nhất, Đại tướng là Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng (đến 1980); Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1981 - 1991). Ông cũng là đại biểu Quốc hội khoá I - VII.

Qua đời ở tuổi 103 do tuổi cao, sức yếu, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh cả của Lực lượng vũ trang Việt Nam, vị tướng tài ba lỗi lạc đã và sẽ còn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu hòa bình trên thế giới, như một biểu tượng về thiên tài quân sự, về lòng nhân ái và yêu thương con người.

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những...
09/10/2013

"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...." – Thép đã tôi thế đấy (Nikolai Alexeevich Ostrovsky) – Pavel Corsaghin.

Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều ...
24/09/2013

Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
Ðất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Ðạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.

Thu cảnh kim tiêu bánThiên cao nguyệt bội minhNam lâu thùy yến hưởngTy trúc tấu thanh thanh______Bản dịch_________Cảnh t...
20/09/2013

Thu cảnh kim tiêu bán
Thiên cao nguyệt bội minh
Nam lâu thùy yến hưởng
Ty trúc tấu thanh thanh

______Bản dịch_________

Cảnh thu nay đúng nửa rồi
Trăng thu thêm sáng, khung trời thêm cao
Lầu nam ai rót rượu đào
Tiếng tơ, tiếng trúc thanh tao nhịp nhàng.

Ngày 10-9 (giờ địa phương), Nhà Trắng thông báo đã ra lệnh tăng cường an ninh đối với các cơ quan của Mỹ ở nước ngoài tr...
11/09/2013

Ngày 10-9 (giờ địa phương), Nhà Trắng thông báo đã ra lệnh tăng cường an ninh đối với các cơ quan của Mỹ ở nước ngoài trong ngày kỷ niệm vụ khủng bố 11-9.

Quảng Bình Quan là một cổng thành của thành Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình Quan là hệ thống thành luỹ cổ được chú...
07/09/2013

Quảng Bình Quan là một cổng thành của thành Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Quảng Bình Quan là hệ thống thành luỹ cổ được chúa Nguyễn xây từ năm 1630 để bảo vệ kinh đô Phú Xuân, hiện nay đã được phục chế như nguyên bản.
Quảng Bình Quan là công trình kiến trúc gồm có cổng và hệ thống thành lũy. Do biến thiên của lịch sử và thời gian, Quảng Bình Quan đã bị hư hại nặng. Hiện nay, Quảng Bình Quan đã được phục chế lại như nguyên bản cách đây hơn ba thế kỷ. Du khách ra Bắc vào Nam, ngang qua địa phận tỉnh Quảng Bình sẽ được chiêm ngưỡng Quảng Bình Quan, một di tích kiến trúc có giá trị lịch sử và nghệ thuật, đã đi vào văn thơ.

Chúc tất cả các bạn Học sinh, Sinh viên của Page một năm học mới với nhiều thành tích cao và gặp nhiều may mắn trong cuộ...
06/09/2013

Chúc tất cả các bạn Học sinh, Sinh viên của Page một năm học mới với nhiều thành tích cao và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
Thân ái!

Con yêu mẹ nhiều lắm
10/08/2013

Con yêu mẹ nhiều lắm

Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống hòa bình đang dần khỏa lấp những nỗi đau mất mát: mất người thân, bạn bè, người yêu... ...
28/07/2013

Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống hòa bình đang dần khỏa lấp những nỗi đau mất mát: mất người thân, bạn bè, người yêu... Nhưng niềm tiếc thương ở lại và thao thức mãi trong lòng những người còn sống. Ngày tri ân những người đã ngã xuống hay gửi lại một phần máu xương nơi chiến trường (27/7/2011), xin trân trọng gửi tới các anh hùng Liệt sĩ lời cảm ơn chân thành nhất của những người đang sống.

Lẩu cá khoai.Các quán ở Đồng Hới chuyên món lẩu cá khoai (có nơi gọi cá cháo). Chỉ cần nhìn tô cá đã ướp gia vị mang ra ...
24/06/2013

Lẩu cá khoai.
Các quán ở Đồng Hới chuyên món lẩu cá khoai (có nơi gọi cá cháo). Chỉ cần nhìn tô cá đã ướp gia vị mang ra để trên bàn thôi thì nước miếng cũng đã chảy. Từng khúc cá trắng nõn nà, mũm mĩm như thách thức, khêu gợi. Cá được làm sạch, bỏ đầu, ruột, cắt đôi. Ướp cá khoai chỉ cần các loại gia vị bình thường như muối, ớt, bột ngọt nhưng luôn phải có thật nhiều cây nén (thuộc họ hành tỏi) được cắt mịn cả lá và củ nhỏ.
Còn nồi nước lẩu gồm các loại như cà chua, khế, nấm, chua me, măng chua, dưa cải. Kể ra đơn giản nhưng không phải vị chỗ nào cũng ngon mà còn phụ thuộc vào bàn tay người chế biến. Một yếu tố quyết định nữa là cá phải thật tươi.
Vừa nói năm ba câu chuyện, nồi nước đã sôi sùng sục trên ngọn lửa mạnh, lúc này mới gắp cá cho vào. Không nên cho hết cá vào nồi cùng lúc; một người ăn hai khúc một lượt, cứ cộng lại rồi cho vào, hết lượt này đến lượt khác. Không để cá quá chín vì sẽ nát ra và mất hết chất; chỉ cần sôi lên một chút là vớt ra chén. Ăn ngay sau khi bớt nóng, đừng để nguội cá sẽ tanh.

Cá Ông trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình.Ngư dân xã Đức Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) phát hiện hai con cá voi (ngư dân gọi...
24/06/2013

Cá Ông trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình.Ngư dân xã Đức Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) phát hiện hai con cá voi (ngư dân gọi là Ông Ngài) trôi dạt vào bờ biển xã Đức Trạch.
Ông Hồ Đăng Bảy, ở thôn Đức Trung, xã Đức Trạch - người phát hiện ra hai con cá voi này cho biết: Vào khoảng 20 giờ ngày 22/12/2012, khi đang đi kiểm tra tàu thuyền neo đậu trên bãi biển thì phát hiện một con cá voi chiều dài khoảng 1,2m, nặng khoảng 20kg bơi dạt vào bờ biển.
Các ngư dân trong xã đã tìm cách giải cứu và đưa cá ra xa bờ để bơi đi nhưng sau khoảng 15 lần giải cứu, cá đều bơi ngược trở lại vào bờ nên mọi người đã đưa cá lên bờ chăm sóc.
Đến 13 giờ ngày 23/12, thêm một con cá voi khác dài khoảng 1,5m, nặng khoảng 25kg trôi dạt vào bãi biển xã Đức Trạch trong tình trạng đã chết và nằm cách con cá thứ nhất khoảng 50m.
Theo ngư dân địa phương, từ lâu cá voi được cho là rất linh thiêng nơi biển cả. Từ trước đến nay hiếm có trường hợp tương tự như lần này, vì vậy người dân Đức Trạch đã làm lễ mai táng cho con cá đã chết theo tập quán của người đi biển. Ngư dân xã Đức Trạch cho biết, một ngôi đền thờ cá ông cá bà đã được lập cách đây hàng trăm năm với khoảng 300 ngôi mộ.
Hiện tại, ngư dân đã đưa con cá còn sống vào hồ nuôi nhân tạo tư nhân để chăm sóc. Tuy sự việc diễn ra đã 2 ngày nhưng chưa thấy đơn vị, cơ quan chức năng liên quan đến tìm hiểu sự việc hay có động thái nào giúp ngư dân nơi đây chăm sóc con cá voi còn sống.

Những ngày qua, hàng trăm tiểu thương tại chợ Hoàn Lão (Bố Trạch – Quảng Bình) đứng ngồi không yên trước việ...
24/06/2013

Những ngày qua, hàng trăm tiểu thương tại chợ Hoàn Lão (Bố Trạch – Quảng Bình) đứng ngồi không yên trước việc UBND huyện này vừa ra mức giá đấu thầu cao “ngất ngưởng” và nhiều quy định gây ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của các tiểu thương. Từ những đơn thư kiến nghị và nhiều cuộc gọi khẩn của các tiểu thương ở chợ Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), PV Dân trí đã có mặt tại khu chợ này để tìm hiểu, xác minh thực hư vụ việc. “Hét” giá gần 100 triệu/quầy, tiểu thương đồng loạt đóng cửa Chợ Hoàn Lão được nâng cấp xây dựng và đưa vào sử dụng tháng 6, năm 2008. Toàn bộ đình chính chợ Hoàn Lão gồm 2 tầng, được chia thành 189 quầy hàng. Trong đó, tại tầng 1 có 110 quầy với diện tích mỗi quầy là 5m2, đa số đây là những quầy bán quần áo, hàng vải may mặc và một số hàng gia dụng khác. Tầng 2 gồm 79 quầy, với diện tích mỗi quầy hàng là 6m2, hiện đang để trống. Để sắp xếp lại hệ thống quầy hàng hiện có tại chợ Hoàn Lão, đặc biệt di chuyển một số quầy lên tầng 2, UBND huyện Bố Trạch vừa ra quyết định việc đấu thầu lại tất cả 189 quầy hàng tại chợ. Tuy nhiên, việc tổ chức đấu thầu lại đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía các tiểu thương, bởi họ cho rằng Hội đồng đấu giá đã đưa ra mức giá quá cao. Hơn nữa, việc sắp xếp lại hệ thống các quầy hàng đã khiến các tiểu thương gặp rất nhiều khó khăn trong việc kinh doanh. Phản đối mức giá đấu thầu đưa ra quá cao, trong các ngày 13 và 14/7, hơn 100 tiểu thương đã đồng loạt đóng của và kéo nhau lên UBND huyện đòi hỏi phải hạ giá đấu thầu các quầy hàng. Chị N.T.T., chủ cửa hàng quần áo bày bán tại tầng 1, cho biết: “Mức giá khởi điểm đấu thầu mà UBND huyện đưa ra (đối với tầng 1: quầy loại 1 là 87.750.000 đồng/quầy, quầy loại 2 là 78.975.000 đồng/quầy và loại 3 là 70.200.000 đồng/quầy và tầng 2: quầy loại 1 là 54.600.000 đồng/quầy; quầy loại 2 là 49.140.000 đồng/quầy và quầy loại 3 là 43.680.000 đồng/quầy) trong thời gian 10 năm là quá cao, không thể chấp nhận được”. Còn chị L., một tiểu thương bày bán giày dép cũng tỏ ra bực dọc chẳng kém: “Chúng tôi buôn bán ở đây hàng chục năm trời rồi, mà bán mấy cái đồ ni thì may lắm cũng chỉ đủ để kiếm tiền cơm gạo và nuôi con cái học hành. Giờ đùng một cái, chúng tôi biết kiếm mô ra gần cả trăm triệu đồng để tham gia đấu giá. UBND huyện làm như thế là quá bất hợp lý, bởi nếu tổ chức đấu giá cao như thế thì những người nhiều tiền, chưa từng buôn bán ở chợ này sẽ nhảy vào và khi đó cuộc đấu giá sẽ bị đẩy lên cao hơn rất nhiều so với mức giá khởi điểm đưa ra. Lúc đó, chúng tôi càng không có cửa để tồn tại”. Nhiều bất cập ở khâu quản lý Chưa hết bức xúc về việc mức giá đấu thầu mà UBND huyện đưa ra, hàng trăm tiểu thương ở chợ Hoàn Lão lại tiếp tục bất bình trong công tác quản lý. Theo như các tiểu thương ở chợ Hoàn Lão cho biết, sau cuộc đấu giá này, khu vực tầng 2 (tầng đang đóng cửa) sẽ dành cho các mặt hàng áo quần, hàng vải may mặc là chủ yếu. Cũng theo các tiểu thương này, khu vực tầng 2 này rất khó buôn bán, nhất là các mặt hàng áo quần. Và ở tầng 2 này cũng đã có nhiều tiểu thương lên bày bán các mặt hàng trên, nhưng sau một thời gian, hàng hóa ế ẩm không bán được nên họ đã tìm cách về vị trí cũ. “Quy mô chợ lớn như thế này mà cái cầu thang chính lên xuống nhỏ như thế thì ai biết đường mà lên mua. Với lại, cầu thang hẹp, lỡ khi có chuyện bất thường xảy ra thì tẩu tán đâu kịp”, một tiểu thương rạch ròi phân tích. Một điều đáng nói về khâu quản lý khiến các tiểu thương phản đối nữa là, sau khi trúng thầu các tiểu thương phải tổ chức kinh doanh các mặt hàng đã quy định cho từng tầng theo quy chế quản lý và sử dụng của chợ Hoàn Lão và không được tự tiện thay đổi. Chị T.T.L., bất bình: “Ví dụ giờ tui đang bán quần áo nhưng sau khi đấu thầu lại mà trúng phải quầy hàng chuyên bán giày dép là cũng phải bỏ việc bán áo quần để chuyển sang kinh doanh mặt hàng mới. Làm như thế là quá bất hợp lý, bởi bọn tui buôn bán mặt hàng này lâu năm nên sẽ có những khách hàng “ruột” tín nhiệm tìm đến mua nên khi chuyển sang kinh doanh mặt hàng mới sẽ mất khách, khó làm ăn”. UBND huyện Bố Trạch không ưu tiên trong việc đấu giá càng khiến hàng trăm tiểu thương chợ Hoàn Lão thêm bất bình Trước những bức xúc về việc UBND huyện Bố Trạch công bố mức giá đấu thầu cao “ngất ngưởng”, nhiều tiểu thương ở chợ này đã yêu cầu huyện cần có những chính sách ưu tiên đối với các tiểu thương đã có thâm niên gắn bó với chợ Hoàn Lão. Tuy nhiên, phía UBND huyện Bố Trạch lại không chấp thuận điều đó, bởi họ cho rằng, theo luật đấu giá thì không có chuyện ưu tiên. Theo dự kiến, ngày 28/7 tới đây, UBND huyện Bố Trạch sẽ tổ chức cuộc đấu giá các quầy hàng tại chợ Hoàn Lão. Không biết rồi đây tương lai của hàng trăm tiểu thương có thâm niên gắn bó hàng chục năm tại chợ Hoàn Lão sẽ đi về đâu.

Address

Bố Trạch
Xã Thanh Quang
10000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Quảng Bình Quê Ta posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share