THPT Huỳnh Thúc Kháng thành phố Vinh

THPT Huỳnh Thúc Kháng thành phố Vinh Tiền thân là 2 trường Quốc Học Vinh và chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng

01/01/2021
MỘT HỌC TRÒ ƯU TÚ CỦA TRƯỜNG: NGUYỄN ĐÌNH DŨNG - NHÀ THƠ TIẾN SĨ LÂM QUANG MỸ.Năm nay trường Huỳnh Thúc Kháng , TP. Vinh...
21/08/2020

MỘT HỌC TRÒ ƯU TÚ CỦA TRƯỜNG: NGUYỄN ĐÌNH DŨNG - NHÀ THƠ TIẾN SĨ LÂM QUANG MỸ.
Năm nay trường Huỳnh Thúc Kháng , TP. Vinh, Nghệ An kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.
Trường Quốc học Vinh (Collège de Vinh) được thành lập ngày 01/9/1920 là tiền thân Trường phổ thông cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh ngày nay.
Nhắc đến trường là nhớ đến các thầy cô và học trò. Nhân dịp này xin được giới thiệu về một học sinh ưu tú của Trường: Nhà thơ TS Lâm Quang Mỹ.
Nhà thơ TS Lâm Quang Mỹ tên khai sinh là Nguyễn Đình Dũng, sinh năm 1944 tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Anh là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Ba Lan, Công dân Danh dự vùng Krasne, quê hương Đại thi hào Ba Lan Zygmunt Krasinski; Tiến sĩ Vật lí Viện Hàn lâm Khoa học Ba Lan. Hiện nay Nhà thơ TS Lâm Quang Mỹ sống và làm việc tại Warszawa, Ba Lan.
Trên đường học tập và công tác
Nguyễn Đình Dũng là học sinh khóa 1959-1962 Trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông anh Nguyễn Đình Dũng học Trường Hàng hải ở Hải Phòng. Năm 1965 anh được cử sang Ba Lan học tập. Nguyện vọng của anh là ngành Văn học nhưng một vị ở Đại sứ quán VN tại Ba Lan lúc ấy thông báo theo yêu cầu xây dựng đất nước, anh được phân công học ngành Điện tử viễn thông. Năm 1971, tốt nghiệp đại học anh về công tác tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam. Năm 1975 anh được cử làm thực tập sinh khoa học và tiếp nhận máy phát nơtrôn (hạt nhẹ) tại Viện hạt nhân Dupna (Liên bang Nga).
Từ năm 1981 đến năm 1989 anh là Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Vật lý điện tử của Viện Vật lý. Năm 1989 Nguyễn Đình Dũng trở lại Ba Lan, vừa học nghiên cứu sinh vừa làm việc tại Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan. Năm 2002 anh bảo vệ luận án Tiến sĩ Vật lý rồi làm Cộng tác viên Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan cho đến năm 2004 thì nghỉ hưu.
Nguyễn Đình Dũng vốn có năng khiếu thơ từ nhỏ. Năm học lớp 6 ở Trường cấp 2 Nghi Phong (Nghi Lộc, Nghệ An) Nguyễn Đình Dũng đã đạt giải Nhất của cuộc thi thơ do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức. Sau khi nghỉ công tác khoa học, anh tập trung vào hoạt động văn học.
Là Hội viên Hội nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội nhà văn Ba Lan, Nhà thơ Lâm Quang Mỹ sáng tác thơ bằng tiếng Việt và tiếng Ba Lan, dịch thơ, hát thơ. Có thể coi anh là Đại sứ văn hóa Việt Nam tại Ba Lan.
Tác phẩm văn học chính: Tiếng vọng (thơ, in song ngữ Việt Nam - Ba Lan, nhà xuất bản Oficyjna, Warszawa Ba Lan, 2004). Đợi (thơ, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, Hà-nội, 2005). Zatoulana Pisen (thơ tiếng Tiệp, nhà xuất bản Bromov, Czech, 2008). Chiều rơi trên sóng – Evening falling on waves (thơ, in song ngữ Việt – Anh, do các nhà thơ, dich giả Thiếu Khanh, Anita và Andrew Fincham dịch, nhà xuất bản Hội Nhà Văn, Hà Nội, 2010). Tháng ngày … Przemija życie... - Life passes on... (thơ, in song ngữ Ba Lan – Anh, nhà xuất bản Temat, Ba Lan, 2010). - Tuyển tập Thơ Việt Nam từ thế kỉ thứ 11 đến thế kỉ 19 (bằng tiếng Ba Lan, dịch cùng nhà thơ Ba Lan Pavel Kubiak, nhà xuất bản IBIS, Warszawa Ba Lan, 2010).
Tháng ngày…- Et la Vie S’en va… ( Thơ, song ngữ Việt – Pháp , do nhà thơ, dịch giả Athanase Vantchev de Thracy dịch, nhà xuất bản Institut Culturel de Solenzara Paris , 2016). Fourth Dimension (Chiều thứ bốn), (nhà xuất bản Xlibris Hoa kỳ , 2017). Thơ Lâm Quang Mỹ song ngữ Việt - Đức xuất bản tại Đức tháng 8 – 2019. Thơ Lâm Quang Mỹ đã được dich ra tiếng Ấn Độ và xuất bản tại Ấn độ (Kalkuta) tháng 11- 2019; đã được in rất nhiều trên các báo, các tạp chí văn học và các Tuyển tập Thơ của nhiều nước trên thế giới.
Giải thưởng Văn học:
Thơ hay về Mùa Thu do Hội Nhà Văn Ba Lan trao năm 2004. Giải thưởng về Thơ và những hoạt động văn học của Những Ngày Thơ Quốc tế do UNESCO Ba Lan tổ chức. Hai giải nhất (của ban Giám khảo và của công chúng) cuộc thi Marathon Thơ trong "Liên hoan thơ lần thứ năm Các nước có chung biên giới với Ba Lan" tại thành phố Rzeszow tháng 06/2008. Hai "Cành Ô-liu lớn" về thơ và dịch thơ tại Liên hoan văn học quốc tế Galicja Ba Lan năm 2009 và 2011. Kỉ niệm chương "Vì Sự nghiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam" do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao tặng tháng 02 năm 2010. Giải thưởng Văn học mang tên Kliemens Janicki về toàn bộ sáng tác văn học và sự đóng góp vào nền văn hóa châu Âu, năm 2003. Huân chương công trạng về sự đóng góp cho nền văn hóa Ba Lan do Bộ Văn hóa và Di sản quốc gia Ba Lan trao tặng năm 2003. Huy chương Hy vọng (Medal SPES) do Quỹ phát triển văn hóa xã hội Ba Lan trao tặng năm 2016. Phần thưởng Chiếc nhẫn vàng về thơ và những hoạt động văn hóa của những ngày thơ UNESCO Ba Lan trao tặng năm 2016. Giải thưởng đặc biệt Danh dự do chi hội nhà văn Ba Lan thành phố Kielce trao tặng, tháng 10 năm 2019.

Một số ý kiến về con người và thơ Lâm Quang Mỹ
Lâm Quang Mỹ đã có chỗ đứng vững chắc trong văn hóa văn học Ba Lan, thường xuyên tham gia các hội thảo, các liên hoan thơ quan trọng, đăng thơ trên các báo, hiện diện trong các nhà văn hóa, các thư viện.
Đây là những vần thơ đẹp, đầy nhiệt huyết, là nghệ thuật ngôn từ to lớn và là suy nghĩ sâu sắc, đầy tính cứu rỗi, đó chính là những tiêu chí xác định điều mà bạn đọc sẽ được cảm nhận khi cầm trên tay tác phẩm.
(D. T. Lebioda, Nhà thơ, GS TS và nhà phê bình văn học,
Tổng biên tập Tạp chí triết học và văn nghệ “Temat”,
Giám đốc Nhà xuất bản văn học “Temat”)
Ông đã dựng lên trong thơ mình những hình ảnh và biểu tượng của Mỹ học từ những hiện thực quá xác thực của cuộc sống…Thơ ca, với số lượng ngôn từ vô cùng ít ỏi đã khái quát toàn bộ số phận của con người: đói rét, bệnh tật, chiến tranh, nỗi sợ hãi và nỗi cô đơn. Lâm Quang Mỹ, với khả năng hàm súc hóa cao ngôn ngữ và sự trải nghiệm sống sâu rộng, đã làm được điều không dễ dàng ấy.
(Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều)
Thơ Lâm Quang Mỹ giống như rượu gạo chốn quê nhà, dù anh sống ở xứ “rượu Tây” ngót nửa cuộc đời. Những tình, những cảnh, những thực, những mơ,…đều xoáy vào nỗi buồn day dứt khôn nguôi về mình, về người, về thương ,về nhớ…Người đọc không thể bỏ qua những câu thơ gan ruột của anh: “Chiếc xe đạp mòn dây chun buộc/ Lai con đi đạp vội trước hàng quà”, “Hạn hán đốt cháy khô mắt Mẹ/ Lũ lụt tuôn trào nước mắt con”, hoặc những câu thơ thảng thốt sau tiếng thở dài chiêm nghiệm: “Ngày như đứa trẻ nhỏ/ Đêm đã ngoài sáu mươi”…Những câu thơ như vậy, khiến ta phải dừng lại thật lâu để rơi lệ cùng tác giả, để suy nghĩ cùng tác giả, và để yêu thương cùng tác giả.
Thơ như thế là thơ của kẻ giàu tính nhân văn bẩm sinh. Nếu nói Thơ là Người, thì cũng cần nói thêm. Thơ là biểu hiện cái thăm thẳm của Người, cái bản ngã riêng lẻ của Người giữa xã hội Người. Có lẽ nhờ thế mà Lâm Quang Mỹ đã hiên ra trong đời với tư cách là một Người Thơ, một Người Thơ luôn thu nhỏ thế giới vào trái tim đa cảm, vào bộ não giàu suy nghĩ thông minh, để rồi lại biến hóa nó trở thành những bài thơ dâng tặng chính mình và những tâm hồn đồng điệu.
(Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo)
Xuất thân là một nhà khoa học nhưng sự nghiệp thơ ca của anh đã mang lại nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Anh là Nhà thơ, là Dịch giả trong vai trò cầu nối giữa Văn học cổ điển Việt Nam và bạn đọc Ba Lan. Có tài năng về thơ, được nuôi dưỡng trong môi trường văn học phong phú (nước Ba Lan đã có 6 giải Nobel về văn học), cộng với sự đam mê cháy bỏng, lao động cật lực, Lâm Quang Mỹ đã đạt được điều mà nhiều nhà thơ cũng mơ ước: tác phẩm được dịch và xuất bản ở nhiều nước, được các giải thưởng cao quý về Thơ, được mời tham dự các Liên hoan quốc tế về thơ, được người yêu thơ (đặc biệt là ở Ba Lan) và các tổ chức văn học nước ngoài nồng nhiệt chào đón.
Thành Vinh, tháng 8 năm 2020
Hoàng Xuân Thường
Thông tin liên hệ:
Hoàng Xuân Thường
ĐT: 0915 126 639.
Email: [email protected]

Ảnh: Anh Nguyễn Đình Dũng- Nha thơ TS Lâm Quang Mỹ.

Collège de Vinh - Trường Quốc Học Vinh xưa  - Huỳnh Thúc Kháng nay. Có một ngôi trường lâu đời ở Vinh với gần 100 tuổi. ...
01/07/2020

Collège de Vinh - Trường Quốc Học Vinh xưa - Huỳnh Thúc Kháng nay.

Có một ngôi trường lâu đời ở Vinh với gần 100 tuổi. Ngôi trường ấu thơ của biết bao nhân tài đất nước.

Buổi đầu thành lập từ năm 1920, trường Collège de Vinh đã được " Quy Hoạch " hoành tráng ra ri đây ạ.

Ảnh 1 : Sơ đồ tổng thể Collège de Vinh - Trường Quốc Học Vinh xưa - Huỳnh Thúc Kháng nay.
Thiết kế chỉn chu với ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của học sinh : Ở vị trí trung tâm của Collège de Vinh là Nhà Bếp ( Cuisine) và phòng Y Xá ( Infirmerie)

Ảnh 2 : Một lớp học ( cấu trúc giảng đường) Collège de Vinh ngày ấy ...

Nơi giảng đường xưa này , có lẽ Cô Thanh Đặng thị Thanh An và bác Ngọ Nguyễn Văn đã từng dự khán.

Phan An sưu tầm

ảnh tập thể của Khoá 93 (2013-2016) ạ ❤️❤️Ảnh được chụp vào lễ tổng kết và lễ tri ân trưởng thành năm học 2015-2016 ❤️❤️...
16/01/2020

ảnh tập thể của Khoá 93 (2013-2016) ạ ❤️❤️
Ảnh được chụp vào lễ tổng kết và lễ tri ân trưởng thành năm học 2015-2016 ❤️❤️ ảnh giấu mãi giờ mới được công bố ạ =))))

Tập thể lớp C, khoá 1983 - 1986
11/01/2020

Tập thể lớp C, khoá 1983 - 1986

Lớp C - Huỳnh Thúc Kháng khóa 1985-1988 đến thăm và chúc tết Thầy Trần Sâm, hiệu trưởng của trường HTK
11/01/2020

Lớp C - Huỳnh Thúc Kháng khóa 1985-1988 đến thăm và chúc tết Thầy Trần Sâm, hiệu trưởng của trường HTK

Phó Giáo sư Ninh Viết Giao với xứ NghệNăm 1984, thầy Ninh Viết Giao được đặc cách phong học hàm Phó Giáo sư. Thầy Ninh V...
29/12/2019

Phó Giáo sư Ninh Viết Giao với xứ Nghệ

Năm 1984, thầy Ninh Viết Giao được đặc cách phong học hàm Phó Giáo sư. Thầy Ninh Viết Giao không thuộc một Viện nghiên cứu hay trường Đại học nào nên được phong chức danh Phó Giáo sư là một việc hiếm có.

Sinh năm Tân Mùi 1931 ở Đông Thôn, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa (khi đi học khai sinh năm 1933) tốt nghiệp Đại học Sư phạm Văn khoa Hà Nội năm 1956, thầy Ninh Viết Giao được phân công về dạy trường phổ thông cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng ở Vinh. Niên khóa 1956 - 1957 trường có 13 lớp với 10 lớp 8 (tức lớp 10 hiện nay), 3 lớp 9 (lớp 11 hiện nay) thầy dạy văn hai lớp 8 và lớp 9C.

Từ năm 1956 đến năm 1961, thầy Ninh Viết Giao dạy môn văn học ở trường, sau này thầy được chuyển về dạy và làm công tác bồi dưỡng ở trường Sư phạm trung cấp rồi Ty Giáo dục Nghệ An.

Với nhiệt tình sôi nổi, thầy Giao đã say sưa dạy học, truyền đạt nhiều kiến thức mới mẻ cho học sinh. Ấn tượng tốt đẹp về một người thầy tận tâm, gần gũi luôn còn mãi trong nhiều thế hệ học trò.

Ngay từ khi mới về trường Huỳnh Thúc Kháng, thầy Giao đã phát động học sinh khối 8 hồi đó có học văn học dân gian sưu tầm câu đố, ca dao, dân ca, sau mở ra nhiều loại hình văn hóa, văn nghệ khác của gia tài văn hóa phi vật thể của xứ Nghệ. Phó Giáo sư Ninh Viết Giao viết:

“…Được Ban giám hiệu nhà trường đồng tình ủng hộ, học kỳ I năm học 1958 - 1959, nhân dịp học sinh được nghỉ hai tuần để giáo viên tập trung học chính trị, thầy hiệu trưởng Nguyễn Đức Bính đã đọc một bài diễn văn hấp dẫn trong buổi mít tinh, phát động học sinh toàn trường sưu tầm văn học dân gian xứ Nghệ. Sau đó, một giáo viên được thầy cho phổ biến bản đề cương gồm nội dung cầu sưu tầm, các loại hình văn hóa văn nghệ ở địa phương, cùng cách thức và đối tượng sưu tầm.

Sau mít tinh, học sinh của 37 lớp trong năm học ấy được phiên chế theo đơn vị từng huyện rồi đi diễu hành trên các đường phố lớn trong thành phố Vinh. Nhân dân thành phố Vinh được nghe văng vẳng các câu khẩu hiệu như: “Quyết tâm sưu tầm cho hết văn học dân gian ở Diễn Châu”, “Ra sức sưu tầm văn học dân gian ở Nam Đàn”… Cứ thế học sinh Hưng Nguyên thì hô câu nói về Hưng Nguyên, học sinh Thanh Chương thì hô câu nói về Thanh Cương… Học sinh huyện nào về nghỉ, tranh thủ sưu tầm văn học dân gian ở huyện ấy. Buổi ra quân sưu tầm văn học dân gian của học sinh Huỳnh Thúc Kháng hôm ấy thật khí thế.

Hai tuần trôi qua trở lại trường tiếp tục học tập, có em sưu tầm ghi chép được dăm trang, có em ba bốn chục trang. Các em nộp cho giáo viên chủ nhiệm rồi giáo viên chủ nhiệm nộp cho thầy Hiệu trưởng. Kết quả thật bất ngờ. Quả là văn học dân gian đang được lưu giữ trong nhân dân xứ Nghệ - vô cùng phong phú. Đưa cho thầy Nguyễn Đức Bính xem, thầy cũng khằng định rằng văn học dân gian còn phong phú lắm, nhưng chúng sử dụng làm sao đây? Đầu tuần sau, giáo viên trong trường thấy thầy trao đổi với thầy Ninh Viết Giao rồi nói: “Giao cho anh đấy, anh giữ lấy, sử dụng sao cho có ích”. Được lời như cởi tấm lòng, nhờ kết quả sưu tầm của học sinh, mà 2 năm sau, thầy Giao đã cho ra đời: “Hát phường vải” và một số công trình khác”.

Phó Giáo sư Ninh Viết Giao (1931 -2014)

Năm 1984, thầy Ninh Viết Giao được đặc cách phong học hàm Phó Giáo sư. Thầy Ninh Viết Giao không thuộc một Viện nghiên cứu hay trường Đại học nào nên được phong chức danh Phó Giáo sư là một việc hiếm có. Thầy là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 5 và 6, Chủ tịch Hội Văn Nghệ dân gian tỉnh Nghệ An.

Phó Giáo sư Ninh Viết Giao đã công bố 50 cuốn sách gồm nhiều thể loại văn hóa dân gian: Câu đố Việt Nam (1958), hát phường vải (1961), Ca dao xứ Nghệ, Kho tàng vè xứ Nghệ (gồm 9 tập), truyện cổ tích, truyện cười dân gian, hương ước Nghệ An, Tục thờ thần và thần tích Nghệ An, Văn hóa ẩm thực dân gian xứ Nghệ, Nghề truyền thống, Văn bia, Từ điển nhân vật xứ Nghệ, Nghệ An: lịch sử và văn hóa. Nghệ An: Đất phát nhân tài v.v..

Phó giáo sư Ninh Viết Giao đã xuất bản nhiều cuốn địa chí văn hóa và sách về các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Tương Dương, Quỳnh Hợp, Tân Kỳ….

Nhiều cuốn sách khác như: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 19, tập 31), thơ văn Võ Liêm Sơn, Nghệ Tĩnh gương mặt nhà văn hiện đại (đồng chủ biên với Phong Lê), các tập hồi ký v.v..

Năm 2001, PGS Ninh Viết Giao đã được tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 1 về các tác phẩm văn nghệ dân gian. Tôi đã viết kính tặng thầy bài thơ: “Kho tàng đồ sộ: gương đẹp thầy nêu”

Sinh ra trên đất mẹ Hoằng Xuyên

Vào đời: Giáo viên trường Huỳnh Thúc Kháng

Đất Nghệ An nâng tâm hồn phóng khoáng

Văn nghệ dân gian thành nợ thành duyên….

Leo lét ngọn đèn dầu dưới mái trường tranh

Trăm quê tụ về những lứa dầu xanh

Chăm chút đôi vần ca dao, câu chuyện cổ

Trong thẳm sâu mang nặng ân tình…

Có niềm vui cao cả nào hơn

Khi thầy với nhân dân trở thành máu thịt

Lưu một câu ca, ngôi đền, trang thần tích

Giữa đạn bom, giành giật với thời gian…

Xóm nhỏ Nam Đàn, cố nào mới mất

Kho tàng lịch sử cùng cố mang theo

Nghe tin buồn, thầy đau như ruột thắt

Day dứt thấy mình lỗi hẹn với xóm nghèo

Hạnh phúc tràn đầy giữa những học trò yêu

Từng gương mặt ngời ngời, tình chân chất

Nửa thế kỷ đi qua, những trang đời đẹp nhất

Kho tàng đồ sộ: gương đẹp thầy nêu...

Hà Nội, sáng 13/3/2002

Phó giáo sư Ninh Viết Giao với xứ Nghệ

Ban giám hiệu và cựu giáo viên, học sinh trường Huỳnh Thúc Kháng trong ban biên soạn cuốn “Mái trường xứng danh anh hùng”.



Thầy Ninh Viết Giao đã có 700 cuốn sách đẹp đóng bìa cứng để tặng nhà trường, bạn bè và học trò cũ.

Kỷ niệm 90 năm Quốc học Vinh - Huỳnh Thúc Kháng (1920 - 2010), Ban Giám hiệu nhà trường đã mời một số thầy trò cũ tham gia ban biên soạn một cuốn sách lịch sử của nhà trường, lúc ấy lấy tên là “90 năm Quốc học Vinh - Huỳnh Thúc Kháng”. Khi nhà trường xuất bản đổi tên là “Mái trường xứng danh anh hùng”. Thầy Ninh Viết Giao được phân công viết về giai đoạn 1955 - 1975 của nhà trường. Năm 2011, thầy Ninh Viết Giao trích phần đó in riêng một cuốn sách lấy tên “Trường Phổ thông cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng 1955 - 1975” để kỷ niệm tuổi 80 và cùng kỷ niệm 55 năm tình thầy trò, tình giao hữu từ ngày bước vào đời (1956) làm nghề dạy học. Anh Đinh Văn Niêm và tôi đã liên lạc với nhiều học sinh cũ của trường Huỳnh Thúc Kháng để bổ sung tư liệu và hình ảnh cho phần phụ lục của cuốn sách, lo biên tập, chữa bản in và tôi lo in cuốn sách.

Thầy Ninh Viết Giao đã có 700 cuốn sách đẹp đóng bìa cứng để tặng nhà trường, bạn bè và học trò cũ.

Tháng 12/2011 Ban liên lạc cựu học sinh trường Quốc học Vinh - Huỳnh Thúc Kháng tại Hà Nội phối hợp với cựu học sinh khóa 1955 - 1958 tổ chức một buổi họp mặt mừng thọ các thầy cô trường Huỳnh Thúc Kháng trong đó có mừng thọ tuổi 80 thầy Giao và ra mắt cuốn sách nói trên.

Đại diện Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Nghệ An, Hội Văn nghệ dân gian Nghệ An, Ban giám hiệu Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng cùng hơn 100 thầy trò cũ đã quây quần nồng nhiệt chúc mừng các thầy cô, chúc thầy Giao vượt qua căn bệnh hiểm nghèo…

Với khóa học 1955 - 1958 trường Phổ thông cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng (2 lớp 10 đầu tiên hệ 10 năm), thầy Ninh Viết Giao giữ những mối thâm tình đặc biệt từ lúc thầy bắt đầu dạy lớp 9C, sau làm giáo viên chủ nhiệm lớp 10B cho đến nay. Từ Vinh, thầy ra Hà Nội dự nhiều buổi họp mặt và mỗi khi thầy ra họp, chữa bệnh, học trò cũ đã tìm đến thăm thầy.

Thầy Ninh Viết Giao với cuộc họp mặt năm 2005 học sinh lớp 10 khóa đầu tiên 1955 - 1958 tại Hà Nội

Thầy Ninh Viết Giao với cuộc họp mặt năm 2005 học sinh lớp 10 khóa đầu tiên 1955 - 1958 tại Hà Nội.

Ngày 12/5/2012 Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Nghệ An phối hợp với Hội Văn nghệ dan gian Nghệ An cùng gia đình tổ chức mừng thọ PGS Ninh Viết Giao tuổi 80.

Từ Hà Nội, các Giáo sư Phan Huy Lê, Phong Lê, Chương Thâu cùng tôi đã vào dự. Tôi có đọc mấy câu thơ mừng thầy Ninh Viết Giao:

Mừng thầy tuổi tám mươi xuân

Mừng thầy đã sống trọn cùng dân gian

Quê Thanh Hóa, sống Nghệ An

Vắt người để lại vạn trang cho đời

Đất lành xứ Nghệ tuyệt vời

Bao năm hun đúc một người: VIẾT GIAO!

Ngày 20/5/2013, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã tiến hành tổ chức trao huy chương và xác nhận kỷ lục người có nhiều công trình nghiên cứu nhất về văn hóa dân gian xứ Nghệ cho PGS Ninh Viết Giao.

Nhớ những năm dạy ở trường cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng, PGS Ninh Viết Giao viết:

“…Năm năm ấy đã để lại trong tôi bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, nhưng vui là chủ yếu, buồn là hy hữu. Tôi đã trưởng thành về đường đời từ trường cấp ba Huỳnh Thúc Kháng, có một chút công lao gì đó về đào tạo và bồi dưỡng về sưu tầm nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian, cũng từ trường cấp ba Huỳnh Thúc Kháng. Các em học sinh Huỳnh Thúc Kháng ở Nghệ An thời đó đã vui vẻ, tận tình vô tư sưu tầm giúp tôi trong những ngày nghỉ tết, nghỉ hè… một khối lượng về di sản văn hóa phi vật thể đáng kể, để tôi có bao công trình văn hóa văn nghệ dân gian xứ Nghệ mà đàu tiên là “Câu đố Việt Nam” rồi đến “Hát phường vải”, “Hát giặm Nghệ Tĩnh”…

Bao ấn tượng sâu sắc, cảm động, bao hình ảnh đẹp đẽ của thầy và trò thời đó vẫn in đậm trong trái tim tôi. Tôi vô cùng biết ơn nhà trường, cảm ơn các bạn đồng nghiệp, đồng trường, nhất là các em học sinh thời đó.”

Trong những năm bị trọng bệnh, PGS Ninh Viết Giao vẫn dành công sức biên soạn cuốn sách “Nhớ về đồng chí Võ Thúc Đồng”, nguyên Bí Thư tỉnh ủy Nghệ An xuất bản năm 2009. PGS Ninh Viết Giao bày tỏ:

“Tôi có thề nhớ về ông (Võ Thúc Đồng), kể về ông nhiều điều nữa. Điều cuối cùng tôi muốn nói: Tôi được như hiện nay, có nhiều công trình về văn hóa văn nghệ dân gian xứ Nghệ đã ra mắt bạn đọc, phần lớn là nhờ sự giúp đỡ, sự tạo điều kiện của ông. Suốt đời, tôi coi ông là một người anh lớn, một ân nhân của mình”.

Sau hàng chục năm kiên trì chống chọi với bệnh hiểm nghèo, PGS vẫn không ngừng nghiên cứu và công bố nhiều cuốn sách giá trị...

Trần Phương Trà

(tức Trần Nguyên Vấn, học sinh khóa 1955 - 1958 Trường Phổ thông cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng, Nghệ An)

(Theo Báo Dân trí)

ảnh 1: Thầy Ninh Viết Giao lúc về dạy trường Phổ thông cấp 3 Huỳnh Thúc Kháng (1958)

Nhà văn Nghệ An vinh dự nhận giải thưởng Văn học ASEANĐêm 25/11, tại Hoàng cung Thái Lan, nhà giáo - nhà văn Nguyễn Thế ...
29/12/2019

Nhà văn Nghệ An vinh dự nhận giải thưởng Văn học ASEAN

Đêm 25/11, tại Hoàng cung Thái Lan, nhà giáo - nhà văn Nguyễn Thế Quang đã vinh dự được nhận Giải thưởng Văn học Đông Nam Á.

Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thế Quang được trao giải là tiểu thuyết lịch sử “Thông reo Ngàn Hống”, 600 trang, viết về nhân vật lịch sử Nguyễn Công Trứ. Tác phẩm này cũng đã được nhận giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016.

Nhà văn, nhà giáo Nguyễn Thế Quang sinh năm 1942 tại xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương. Thầy đã từng dạy môn Văn ở các trường THCS, THPT Thanh Chương và TP Vinh. Sau khi nghỉ hưu thầy tham gia viết văn, trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2014.

Nhà văn Nguyễn Thế Quang là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết lịch sử có giá trị cao như: Nguyễn Du (NXB Hội Nhà văn 2010); Khúc hát những dòng sông, viết về bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Bác Hồ (NXB Hội Nhà văn 2013); gần đây nhất, tháng 10/2019, ông đã ra mắt cuốn Đường về Thăng Long, (NXB Tổng hợp TP.HCM) viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dịp này, nhà văn xứ Nghệ đã cùng với 2 nhà văn Việt Nam khác là Lê Minh Khuê và Trần Hùng cùng được nhận giải thưởng Văn học Đông Nam Á tại Bangkok.

Giải thưởng Văn học ASEAN được trao hàng năm cho các nhà thơ và nhà văn của Đông Nam Á, kể từ năm 1979. Nhiều nhà văn Việt Nam từng đoạt giải thưởng này, trong đó có Tố Hữu, Ma Văn Kháng, Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Đỗ Chu,...

Giải thưởng trị giá khoảng 1.200 USD, thường do một thành viên của gia đình Hoàng gia Thái Lan chủ trì. Năm nay, Công chúa Thái Lan chủ trì lễ trao giải.

anh 1: Nhà văn Nguyễn Thế Quang nhận giải thưởng Văn học ASEAN tại Thái Lan.
ảnh 2: Nhà văn Nguyễn Thế Quang (ngoài cùng bên trái) trong một lần về thăm quê Thanh Chương

Huy Thư (Báo Nghệ An)

Address

Số 62, Lê Hồng Phong
Vinh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when THPT Huỳnh Thúc Kháng thành phố Vinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to THPT Huỳnh Thúc Kháng thành phố Vinh:

Share