01/06/2026
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc. Ngày này ra đời nhằm nhắc nhở toàn thế giới về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; đấu tranh chống lại những hành vi bạo lực, áp bức và xâm hại trẻ em; đồng thời khẳng định quyền được sống, được học tập, được vui chơi và phát triển toàn diện của mọi trẻ em trên thế giới.
Ít ai biết rằng, đằng sau ngày vui ấy lại bắt nguồn từ những mất mát và đau thương trong chiến tranh. Vào ngày 1/6/1942, phát xít Đức đã tàn sát hàng trăm người dân vô tội tại làng Lidice của Tiệp Khắc, trong đó có rất nhiều trẻ em. Cũng trong những năm tháng chiến tranh ấy, biết bao em nhỏ trên thế giới đã phải chịu cảnh mất gia đình, đói khát và đau thương.
Để tưởng nhớ những trẻ em vô tội và kêu gọi toàn nhân loại bảo vệ quyền trẻ em, năm 1949, Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6 hằng năm làm Ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Từ đó đến nay, ngày 1/6 đã trở thành ngày của yêu thương và hy vọng. Đây là dịp để gia đình, nhà trường và xã hội dành cho trẻ em sự quan tâm đặc biệt nhất; để những tiếng cười tuổi thơ được vang lên trọn vẹn; để mọi em nhỏ đều được sống trong vòng tay yêu thương, được học tập, vui chơi và lớn lên trong hạnh phúc.
Mỗi nụ cười trẻ thơ hôm nay chính là tương lai tươi sáng của ngày mai. Vì vậy, chăm lo cho thiếu nhi không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình yêu thương và niềm tin mà cả xã hội gửi gắm vào thế hệ mai sau.
Đối với Việt Nam, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 không chỉ là ngày hội dành cho các em nhỏ mà còn là dịp để cả xã hội nhìn lại trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc và giáo dục thế hệ tương lai. Trẻ em hôm nay chính là những người sẽ tiếp nối truyền thống, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước mai sau. Vì vậy, đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho thiếu niên, nhi đồng. Dù bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn luôn quan tâm đến việc học tập, vui chơi và rèn luyện của các em.
Bác từng căn dặn:
“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan.”
Hay trong thư gửi thiếu nhi cả nước nhân dịp Tết Trung thu năm 1952, Bác cũng gửi gắm niềm tin yêu:
“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ,
Tùy theo sức của mình.”
Những lời dạy giản dị nhưng sâu sắc ấy của Bác Hồ đã trở thành kim chỉ nam cho nhiều thế hệ thiếu nhi Việt Nam trong học tập, rèn luyện và trưởng thành.