28/03/2026
Chuyên mục giới thiệu sách hay của Câu lạc bộ Văn hoá Thư viện Halou✨📚
Cuốn sách: Có một ngày bố mẹ sẽ già đi
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Số trang: 378tr
Nguyễn Nhật Ánh (7/5/1955), quê tại Quảng Nam, là một trong những nhà văn nổi tiếng của Việt Nam, chuyên viết cho tuổi mới lớn. Ông được mệnh danh là “ông hoàng của văn học thiếu nhi”. Trong bối cảnh văn học nước ngoài ngày càng được giới trẻ ưa chuộng, các tác phẩm của ông vẫn giữ được vị trí riêng trong lòng bạn đọc, góp phần khẳng định sức sống bền bỉ của văn học Việt Nam.
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” là một tiểu thuyết tiêu biểu của Nguyễn Nhật Ánh, xuất bản lần đầu năm 2010. Tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách bán chạy và được yêu thích nhất của ông.
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống và tâm tư của cậu bé Thiều (13 tuổi) cùng em trai là Tường – một cậu bé hiền lành, nhân hậu. Qua những trang viết giản dị, tác giả tái hiện bức tranh làng quê nghèo nhưng đầy ắp tình người, với những mối quan hệ gia đình, bạn bè và những rung động đầu đời. Tình cảm của Thiều dành cho Mận cùng với sự ghen tị trẻ con đã dẫn đến những sai lầm khiến cậu day dứt. Biến cố xảy ra khi chính sự ích kỉ của Thiều khiến em trai bị thương nặng, qua đó làm nổi bật hành trình nhận ra lỗi lầm và trưởng thành của nhân vật.
Tác phẩm không chỉ là câu chuyện đưa ta về tuổi thơ mà còn gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về tình anh em, tình bạn và lòng bao dung. Hình ảnh “hoa vàng trên cỏ xanh” như một biểu tượng đẹp đẽ cho những điều trong trẻo, thuần khiết giữa cuộc sống nhiều bộn bề.
Điểm đặc biệt của cuốn sách là cách Nguyễn Nhật Ánh khai thác cả những góc tối trong tâm hồn trẻ thơ như sự đố kị, ích kỉ, từ đó làm cho câu chuyện trở nên chân thực và sâu sắc hơn. Nhân vật Nhi góp phần tạo nên màu sắc cổ tích nhẹ nhàng, mang lại niềm tin và hi vọng.
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” không chỉ là câu chuyện về tuổi thơ mà còn là cuốn sách ý nghĩa dành cho sinh viên và những người trẻ đang trên hành trình trưởng thành, giúp họ nhìn lại bản thân và trân trọng những giá trị giản dị trong cuộc sống. Cuốn sách giống như một tấm vé đưa người đọc trở về những ngày tháng hồn nhiên, để rồi khi khép lại, ta nhận ra trong lòng mình vẫn còn nguyên những rung động dịu dàng.
[ Review được viết bởi: Nguyễn Thị Ánh Dương - Thành viên ban Học liệu ]
--------------------------------------------------------------------------
📩 Góp ý và chia sẻ cùng CLB:
👉https://forms.gle8a6HeiqyoHhu5rzk8
📚 Gửi câu hỏi – thảo luận học thuật:
👉https://forms.gleTzvs4upyz3abuu2E6
———————————-
📌 Mọi thắc mắc xin liên hệ:
👱♂️Mr. Bàn Anh Dũng – Chủ nhiệm CLB: 0388.651.514
👩🦰Ms .Phan Đặng Tâm Anh- PCN CLB: 032.710.2007
📖 Fanpage: CLB Văn hoá Thư viện Halou