16/11/2017
Dang thân mến ,Hải đây !
Dang hãy dành 3 phút để đọc chia sẻ của tôi. Nếu bạn không phải là người muốn thay đổi hoàn toàn chất lượng học tập cuả mình thì tôi khuyên bạn đừng nên đọc bài viết này . tôi xin lỗi đã làm mất thời gian của bạn , còn nếu bạn thật sự muốn thay đổi nhanh chóng vượt bậc thì hãy đọc nó ngay nhé
Có rất nhiều thích đưa ra lời khuyên thế này, khuyên thế kia cho các bạn. Ai cũng thích đưa ra lời khuyên cả. Vì vậy, bạn hãy cẩn thận với những người đưa ra lời khuyên cho mình. Hãy xem người đưa ra lời khuyên cho bạn, có phải người đã đạt được kết quả bạn mong muốn không
Nếu họ không có được điều bạn mong muốn , hãy cẩn thận với những lời khuyên tiêu cực đó.
Bởi hầu hết mọi người đều muốn người khác giống như họ. Hoặc tệ hơn, nhiều người còn đố kỵ và muốn bạn trở nên tệ hơn họ.
Dang nghe này .Tôi không có ý phán xét bất kỳ ai cả, nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc trở thành một người tốt và học giỏi và trở thành một người tốt nhưng học kém và trượt đại học thì tôi sẽ chọn Đỗ đại học. Tôi sẽ luôn lắng nghe và học hỏi từ những người mà tôi muốn trở thành để trở nên giống họ. Tôi sẽ luôn nỗ lực để phát triển giống như họ. Còn tôi học được từ những người học kém cách để không bao giờ học tệ giống như họ. Dù sao tôi cũng biết ơn cả 2.
Tôi không hiểu tại sao nhiều người phải lựa chọn giữa học tốt và luôn được chơi nhiều. Tôi luôn chọn cả 2. Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới, tôi sẽ luôn chọn những điều này.
Tôi chỉ mong mấy anh/ chị "người lớn" đừng có gieo vào đầu những đứa trẻ niềm tin tiêu cực, đừng phá hoại ước mơ của các em. Tôi chỉ mong các bạn học sinh không có mục tiêu học tập vẫn đang chơi bời các bạn không làm được, không có nghĩa là bạn bè các bạn cũng không thể đâu. Đừng đố kỵ, đừng dìm cuộc đời của bạn bè mình xuống rồi tự nhận mình là "bạn". Nếu không làm được điều gì đó tích cực để thay đổi người khác, tốt nhất hãy cứ ngồi im mà xem người ta thay đổi.
Tôi chỉ mong những thầy cô sẵn sàng đổi mới, thế giới đã bước sang một thời kỳ mới, đã đến lúc chúng ta cần phải chấp nhận rằng, đôi khi có những thứ đã quá cũ và không còn phù hợp cho các em.
Tôi chỉ mong bố mẹ của các em sẽ chỉ một lần thôi, hãy có niềm tin của các em. Là một người bắt đầu học vượt trội lên từ sự chỉ trích của bạn bè , tôi sẽ cảm thấy cực kỳ cô đơn nếu như không có ai đó tin vào ước mơ vào đại học của tôi, không có ai tin vào con người của tôi. Nếu người ngoài không tin, chẳng sao hết, tôi chỉ mong các cô, các chú hãy đặt niềm tin vào các em một lần. Bởi vì thế hệ tôi, dù 9x hay 10x, cũng có đầy rẫy những tài năng. Đừng cắt đi đôi cánh của các em.
Tôi chỉ mong các các bạn học sinh, các bạn trẻ, dù còn đi học ở nhà trường hay không, dù các bạn ở nông thôn hay miền núi, hãy luôn có niềm tin vào chính mình. Các bạn có đầy tài năng, các bạn có thể làm được những điều vô cùng tuyệt vời. Nhưng đôi khi vây quanh chúng ta là quá nhiều người tiêu cực. Họ nói rằng các bạn viển vông, họ nói rằng các bạn lãng phí, họ nói rằng bạn không thể làm được, họ nói rằng bạn chỉ nên tập trung vào học thôi. Nếu chỉ tập trung vào học thôi thì có lẽ người đưa ra lời khuyên cho bạn đó chắc đã giàu rồi.
Đừng nghe bất kỳ ai đó nói rằng bạn không thể. Chỉ có họ không thể thôi. Điều đó có thể đúng với họ, nhưng không thể đúng với bạn. Không ai có quyền đánh cắp ước mơ của bạn cả, trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó. Hãy mạnh mẽ đứng dậy và đáp trả. Đứng dậy để bảo vệ ước mơ của mình. Ai đó đã nói rằng, nếu bạn đấu tranh cho ước mơ của mình, rồi ước mơ sẽ đấu tranh và bảo vệ bạn.
Bạn biết không, ngày xưa, khi anh em nhà Wright chế tạo máy bay, cả thế giới làm gì có ai tin vào họ. Rồi sao, ngày nay từ HN vào SG chỉ tốn có chưa đầy 2h di chuyển. May mắn rằng chỉ có những người xung quanh bạn không tin bạn thôi chứ chưa phải cả thế giới.
Ngày xưa, khi Henry Ford nói rằng sẽ sản xuất ô tô, cả nước Mỹ còn chỉ muốn có 1 chiếc xe ngựa lớn hơn, có ai thèm tin vào một kẻ vô danh tên là Ford cơ chứ. Rồi sao, bây giờ cả thế giới đều đi ô tô, (tất nhiên trừ một vài người vẫn hay đưa ra lời khuyên). Ngày xưa có cụ nào đấy ở nước ta đi qua Pháp rồi về kể lại cho vua nghe rằng bên đó người ta treo đèn dầu ngược. Ai thèm tin cơ chứ. Rồi sao, cả đất nước này, đâu chả có đèn. Ngày xưa người ta bảo trái đất hình tròn, rồi sao, ai đó đã chứng minh cả thế giới đã sai. Ngày xưa, ai đó bảo trái đất là trung tâm của vũ trụ, rồi sao, ai đó đã chứng minh điều đó sai. Ngày xưa, người ta bảo rằng ung thư không thể chữa khỏi. Rồi sao? Ngày nay Việt Nam đã có người đầu tiên chữa được bệnh ung thư. Ngày xưa, người ta bảo rằng ở Việt Nam không làm giàu được đâu. Rồi sao? Ngày nay, Việt Nam đã có tỷ phú đầu tiên, Phạm Nhật Vượng giàu hơn hầu hết mọi người trên thế giới. Hầu hết người Mỹ còn chẳng giàu bằng Phạm Nhật Vượng.
Nếu ngày xưa họ cũng bỏ cuộc, họ cũng sợ hãi, liệu rằng bây giờ họ có được ghi tên vào lịch sử?
Bạn thân mến, nếu ngày xưa họ cũng bỏ cuộc và sợ hãi, liệu bây giờ bạn có còn biết tên của họ. Liệu bạn còn muốn thần tượng một gã bỏ cuộc. KHÔNG! Họ đã đứng dậy và chống lại cả thế giới. Nếu phải nghe lời khuyên của một người chẳng có thành tựu gì và những con người tuyệt vời này. Tôi tuyệt đối nghe theo những người đã được ghi danh vào lịch sử.
Tôi muốn nói với bạn rằng "Mọi ước mơ của chúng ta đều sẽ trở thành sự thật. Nhưng hãy nhớ, điều đó chỉ xảy ra khi ngày hôm nay chúng ta không từ bỏ và mất niềm tin vào chính mình".
Có nhiều người sẽ muốn níu giữ bạn lại lắm, họ chẳng muốn bạn hơn họ đâu.
Những lúc như vậy, hãy nhớ:
MẶC KỆ NÓ, LÀM TỚI ĐI!
Phi Hải : Ceo & Founder cty TNHH giáo dục IVN
Đồng tác giả cuốn sách ''Chiến Lược Ôn Thi Thủ Khoa''
Đồng tác giả '' Bộ thẻ làm chủ pp học và cuộc sống ''
p/s Hãy giúp Chia sẻ thông điệp này ra ngoài kia cuộc sống nhé !
khâm thiên, 100000, HÀ NỘI, Vietnam Bạn có thể hủy đăng ký hoặc thay đổi thông tin của bạn bất cứ lúc nào.