19/09/2026
🏮 LỒNG ĐÈN THẮP SÁNG ƯỚC MƠ – NHỮNG ĐIỀU ƯỚC NHỎ BÉ CỦA THIẾU NHI HIỀN KIỆT
🌙 Trung thu là mùa của những ước mơ tuổi thơ. Với nhiều em nhỏ, điều ước trong đêm trăng có thể chỉ đơn giản là một món đồ chơi, một chiếc bánh hay một món quà nhỏ. Nhưng với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường TH&THCS Hiền Kiệt, những điều ước ấy lại gắn với những mong muốn rất đỗi giản dị, thiết thực trên hành trình học tập và trưởng thành.
💙 Em Lò Hải Đăng, sinh ngày 18/6/2016, học lớp 5A1, mồ côi bố từ nhỏ. Hiện em sống cùng mẹ và chị gái đang học cấp THPT; mẹ thường xuyên đi làm ăn xa nên hai chị em ở nhà tự bảo ban nhau học tập, sinh hoạt. Gia đình còn nhiều khó khăn, điều ước của em trong đêm trăng là một bộ bàn học – một góc học tập phù hợp để em có thêm điều kiện học tập tốt hơn.
💙 Em Lộc Thị Kim Oanh, sinh ngày 2/2/2016, học lớp 5B3, hiện có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Gia đình em thuộc hộ nghèo của xã; bố mẹ không còn sống cùng nhau, em hiện đang ở với ông bà đã tuổi cao. Điều ước của Oanh là một chiếc xe đạp, món quà giản dị nhưng thiết thực, giúp em thuận tiện hơn trong việc đến trường.
💙 Em Lương Văn Thành, sinh ngày 26/6/2013, học lớp 8B2, thuộc gia đình cận nghèo. Mẹ mất khi em vừa sinh ra, bố đã có cuộc sống riêng và em hiện ở cùng bà tuổi đã cao. Trong hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn, điều ước của Thành cũng thật giản dị: một chiếc xe đạp để phục vụ việc học tập và đi lại hằng ngày.
🎁 Ba điều ước – ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều là những mong muốn rất đỗi bình dị của tuổi thơ. Một bộ bàn học, hai chiếc xe đạp có thể không phải những món quà lớn, nhưng với các em, đó là sự sẻ chia thiết thực, là nguồn động viên để tiếp tục đến trường, cố gắng học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình.
🏮 Thông qua chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026, Tỉnh đoàn Thanh Hóa mong muốn cùng cộng đồng tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo thiết thực cho thiếu nhi, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; để mỗi mùa Trung thu không chỉ có ánh trăng, tiếng cười mà còn có những ước mơ được lắng nghe, được sẻ chia và tiếp thêm động lực để trở thành hiện thực.
💙 Trao một món quà – gửi một niềm tin. Thắp một ánh đèn – soi sáng một ước mơ.