Trinh Nga, Hoằng Trinh

Trinh Nga, Hoằng Trinh Làng Đẻn -Trinh Nga, Hoẳng Trinh

🌸🎊 MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI – LÀNG VĂN HÓA TRINH NGA 🎊🌸Xuân Bính Ngọ 2026Xuân về mang theo niềm vui sum họp, và hơn hết l...
21/02/2026

🌸🎊 MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI – LÀNG VĂN HÓA TRINH NGA 🎊🌸
Xuân Bính Ngọ 2026

Xuân về mang theo niềm vui sum họp, và hơn hết là niềm hạnh phúc khi được kính chúc các cụ ông, cụ bà của làng văn hoá Trinh Nga thêm một tuổi mới an khang – trường thọ – phúc lộc viên mãn.

Lễ mừng thọ không chỉ là nghi thức truyền thống đầu xuân, mà còn là dịp để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính, tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục. Những mái đầu bạc hôm nay chính là “cây cao bóng cả” – là nền nếp, là cội nguồn để thế hệ sau noi theo.

🌿 Kính chúc các cụ:
✨ Sống lâu trăm tuổi
✨ Gia đình sum vầy hạnh phúc
✨ Con cháu hiếu thảo, thành đạt
✨ Phúc như Đông Hải – Thọ tỷ Nam Sơn

Xuân Bính Ngọ 2026 – Xuân của nghĩa tình, của truyền thống, của sự tiếp nối bền vững tại làng văn hoá Trinh Nga. 🌼

CHÚC XUÂNXuân nay chẳng chúc chữ Giàu SangLàm ăn tích luỹ lắm bạc vàngCông danh lợi Lộc cao hơn núiLớn cửa - Rộng nhà - ...
17/02/2026

CHÚC XUÂN

Xuân nay chẳng chúc chữ Giàu Sang
Làm ăn tích luỹ lắm bạc vàng
Công danh lợi Lộc cao hơn núi
Lớn cửa - Rộng nhà - Đất thênh thang

Xuân nay Xin chúc chữ Bình An
Ung dung tự tại sống thanh nhàn
Hạnh phúc , ấm êm - Đời yên ả
Mỉm cười thong thả mỗi ngày sang

Xuân nay xin chúc Khoẻ và Vui
Đón những mùa trôi - Ấm nụ cười
Lo toan , sầu muộn không an trú
Ung dung - Bình thản - một đời thôi!

Xuân cận kề .. nhớ quá Làng Đẻn 🇻🇳 ơiiiii 💛🌞🌼🌼🌼🌼🌼🌼🥀♥️♥️♥️♥️♥️♥️
16/02/2026

Xuân cận kề .. nhớ quá Làng Đẻn 🇻🇳 ơiiiii 💛🌞🌼🌼🌼🌼🌼🌼🥀♥️♥️♥️♥️♥️♥️

04/06/2025

Cánh đồng làng!!!

Mừng Xuân Ất Tỵ! Chúc quê hương thân yêu mãi là nơi yên bình, nơi lưu giữ bao ký ức đẹp và là niềm tự hào trong trái tim...
28/01/2025

Mừng Xuân Ất Tỵ!
Chúc quê hương thân yêu mãi là nơi yên bình, nơi lưu giữ bao ký ức đẹp và là niềm tự hào trong trái tim mỗi người con xa quê.

15/12/2024

15/11/2024 rồi! Bà con quê mình đã chuẩn bị tinh thần đón tết nguyên đán chưa ạ!

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi tới thầy cô lời chúc chân thành nhất:Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc v...
19/11/2024

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin gửi tới thầy cô lời chúc chân thành nhất:

Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tràn đầy nhiệt huyết trong sự nghiệp trồng người. Cảm ơn thầy cô đã không quản khó khăn, vất vả, tận tâm truyền đạt tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão của bao thế hệ học trò. Chúng em sẽ luôn nhớ mãi công ơn của thầy cô!

Hình bóng quê hương!
21/07/2024

Hình bóng quê hương!

KHÚC ĐỒNG DAO CỦA MẸCon về gánh nước cầu aoĐêm trăng nghe khúc đồng dao vọng vềMảnh trăng hay mảnh hồn quêNằm treo lơ lử...
04/03/2024

KHÚC ĐỒNG DAO CỦA MẸ
Con về gánh nước cầu ao
Đêm trăng nghe khúc đồng dao vọng về
Mảnh trăng hay mảnh hồn quê
Nằm treo lơ lửng bụi tre cuối làng
Sợ rơi vỡ ánh trăng vàng
Chảo chuộc gào khóc inh oang khắp vườn
Con về nhặt ánh hoàng hôn
Buộc thêm sợi nhớ rạ rơm cuối ngày
Heo may chuốt nhánh mạ gầy
Lưng còng bóng mẹ những ngày đã xa
Con về hong nắng tháng ba
Ai đem hoa gạo đổ ra ngoài đồng
Tháng ba cây cải trổ ngồng
Trắng trong hương bưởi thơm nồng ngõ quê
Hoa xoan tím rụng bên hè
Cay xè khói bếp vị quê ngọt ngào
Mẹ ngồi hát khúc đồng dao
Có con cò lả lạc vào hồn quê .!!!
Thơ: Tập Thơ
Ảnh Dung Nguyễn

GÁI LÀNG TÔI Giờ không thấy con gái làng xõa tóc Ngồi bờ tre bắt con chí cho nhauĐứa hớt hải, mẹ gọi về xay thóc Lộ bàn ...
04/03/2024

GÁI LÀNG TÔI

Giờ không thấy con gái làng xõa tóc
Ngồi bờ tre bắt con chí cho nhau
Đứa hớt hải, mẹ gọi về xay thóc
Lộ bàn chân, sau vụ cấy sẫm màu

Nhiều con gái, nên làng nhiều trai lạ
Cứ bảo đông, nhưng chẳng ế đứa nào
Tìm không thấy, em tôi ngồi lót nón
Tôi mải nhìn, lao xe đạp xuống ao ......
Thơ Tập Thơ

ĂN CÙNG MẸ BỮA CƠM QUÊĂn cùng mẹ bữa cơm quêNgày mai phố thị con về bon chenCơm người nước mắt lấm lem Đâu như cơm mẹ vừ...
13/02/2024

ĂN CÙNG MẸ BỮA CƠM QUÊ

Ăn cùng mẹ bữa cơm quê
Ngày mai phố thị con về bon chen
Cơm người nước mắt lấm lem
Đâu như cơm mẹ vừa hiền vừa thơm.

Ngồi ăn cùng mẹ bữa cơm
Mà ngon từng vị rạ rơm quê nghèo
Mắm tôm, đậu hũ, canh cà
Chẳng cần thịt cá nhưng sao ấm lòng.

Xứ người tới bữa ăn rong
Cao lương mỹ vị, cay nồng xót xa
Thèm bữa cơm với rau cà
Thèm hương dưa muối, hít hà ớt xanh.

Xa quê, xa mẹ không đành
Biết được bao dịp xuân còn bên nhau
Chiều xua mây trắng ngang đầu
Bước đi trong dạ dâng sầu tái tê.

Ăn cùng mẹ bữa cơm quê
Rồi mai cách xa hàng ngàn
Hẹn nhau năm tới tương phùng
Cả nhà mình lại ngồi cùng ăn cơm.
ST: tập thơ

Address

Đường 5
Thanh Hóa
12345

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trinh Nga, Hoằng Trinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category

LÀNG ĐẺN

AI VIỀN LÀNG ĐẺN QUÊ TA

NGHE TIẾNG NỔ MÌNH, NHƯ LÀ NỔ BOM

AI ƠI, XA MẤY LÀ XA

NHỚ QUÊ TA ĐÓ MỘT THỜI CÂU LƯƠN