19/11/2025
GỬI NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
Xa quê muôn dặm mây trời,
Lòng con vẫn hướng về nơi cô thầy.
Ngày xưa phấn trắng bảng đen,
Nắn từng nét chữ dịu hiền thầy trao.
Thiệu Chính chiều gió lao xao,
Con sông quê nhỏ dạt dào phù sa.
Bạn bè áo trắng, sân trường,
Tiếng cười năm ấy như là còn vương.
Chợ Đu buổi sớm mà thương,
Âm thanh quen thuộc vấn vương trong lòng.
Xa rồi vẫn nhớ khôn nguôi,
Một miền ký ức mênh mông dạt dào.
Ơn thầy biển rộng trời cao,
Dạy con biết sống thanh tao, nghĩa tình.
Hôm nay giữa chốn hành trình,
Con xin gửi chút ân tình thầy cô.
Thương quê, thương bạn, nhớ trường,
Biết bao kỷ niệm hóa thành bước đi.
Dù xa nghìn dặm trường ly,
Tấm lòng con vẫn luôn vì quê hương!!!
P/s tác giả: TTS xin gửi tới thầy cô giáo nhân ngày 20/11. Xin kính chúc các thầy cô thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công