21/03/2026
QUÊ SƠN THỊNH!
Hồng Nga
Ngày xa quê mái tóc hãy còn xanh
Cho tới nay tóc đã dần bạc trắng
Sao nhớ quá Sơn Thịnh ơi sâu nặng
Nhớ lắm nhớ nhiều Sơn Thịnh quê tôi.
Dòng Ngàn Phố vẫn cứ lững lờ trôi
Mang theo sông bao niềm thương nỗi nhớ
Đỉnh Núi Nầm Thông rì rào muôn thuở
Để người xa khắc khoải mãi không thôi.
Ký ức tuổi thơ của bạn và tôi
Có thể nào phai dần theo năm tháng
Những chiều Hè cùng nhau ta ngụp lặn
Để đến giờ vẫn nhớ lắm bạn ơi.
Mảnh đất quê hương Sơn Thịnh của tôi
Nay đã thay tên nhưng sao quên được
Hơn nửa đời người xa quê cất bước
Nhưng chẳng thể quên Sơn Thịnh của tôi…. HN