19/03/2026
📝 GÓC TÂM SỰ: CHUYỆN BÊN BÀN NHẬU VÀ NHỮNG PHÚT "NÓNG MẶT"
Kính gửi bà con Ngọc Liên!
Đêm hôm qua đi trực, anh em Công an xã lại phải trắng đêm giải quyết một vụ xô xát đổ máu. Nguyên nhân chẳng có gì to tát, chỉ bắt nguồn từ một câu nói đùa hơi quá trớn bên bàn nhậu. Ban đầu là anh em chú cháu vui vẻ cụng ly, thế nhưng khi "rượu vào, lời ra", không ai chịu nhịn ai. Kết cục là người thì mang thương tật phải vào viện, người thì đối diện với vòng lao lý, gia đình hai bên đều xót xa, mệt mỏi.
Thấy cảnh đó, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Giá như lúc ấy, mỗi người biết nhẫn nhịn đi một chút...
Để những buổi liên hoan cuối tuần thực sự là niềm vui, không biến thành những hậu quả đáng tiếc, Công an xã mong bà con lưu tâm 3 nguyên tắc phòng ngừa sau:
1️⃣ Biết điểm dừng: Uống để vui, không uống để say. Cảm thấy bản thân bắt đầu "nóng mặt", mất kiểm soát lời nói thì hãy chủ động dừng ly.
2️⃣ Không tranh đúng sai: Bàn nhậu không phải là nơi để tranh luận, giải quyết mâu thuẫn hay nhắc lại chuyện cũ.
3️⃣ "Kế tẩu vi thượng": Khi thấy không khí bắt đầu căng thẳng, có người to tiếng, cách tốt nhất là hãy tìm cớ rời đi ngay lập tức (đi vệ sinh, ra ngoài nghe điện thoại, hoặc xin phép về trước). Đừng đứng lại đổ thêm dầu vào lửa!
🗣️ 3 KHẨU HIỆU "NẰM LÒNG" BÀ CON CẦN NHỚ:
🟢 "Uống có chừng - Dừng đúng lúc!"
🟢 "Rượu bia đang say - Đừng vội cãi ngay!"
🟢 "Một điều nhịn, chín điều lành - Nóng giận bốc đồng, rước vòng lao lý!"
Bà con ơi, dĩ hòa vi quý mới là cách sống khôn ngoan. Trong trường hợp thấy xung đột xung quanh có nguy cơ leo thang, không thể can ngăn, bà con hãy gọi ngay cho trực ban Công an xã Ngọc Liên qua số: 02373.880.379 để chúng tôi kịp thời có mặt xử lý nhé.
Chúc bà con xã nhà luôn bình yên và có những cuộc vui an toàn!