03/04/2026
| THE LAST CHAPTER : KỶ YẾU SINH K23-26 |
Chúng ta đã từng nghĩ rằng ba năm cấp ba là rất dài, nhưng hóa ra, tất cả chỉ gói gọn trong vài mùa phượng nở.
Ngày đầu tiên gặp nhau với bao nhiêu xa lạ, vậy mà chỉ một cái chớp mắt, tụi mình đã đi đến lúc mà việc gặp nhau mỗi ngày sắp không còn là điều hiển nhiên nữa. 35 con người, 35 tính cách khác nhau, nhưng lại có thể ở bên nhau suốt ba năm, không tranh hơn thua, không để những khác biệt trở thành khoảng cách, chỉ đơn giản là cùng nhau lớn lên bằng những điều bình dị nhỏ bé.
Có lẽ sau này, mỗi đứa một con đường,
có thể sẽ quên đi nhiều thứ nhưng chắc chắn sẽ không quên được những ngày tháng đã từng có nhau, những lần bao che cho nhau đi học muộn, những trò nghịch ngợm rất trẻ con, cái xúc xích canteen 2 nghìn cắn nửa hay 1 quyển sách giao khoa cả dãy dùng chung và những tiếng cười mà sau này chẳng thể tìm lại được nữa.
Cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của nhau để khi phải rời đi, trong tim mỗi người vẫn còn lại nhiều điều để nhớ.