29/04/2026
Có những trang viết không được tạo nên bởi văn chương, mà được viết bằng chính tuổi trẻ, bằng khát vọng và cả máu xương của một thế hệ. Mãi mãi tuổi hai mươi là một cuốn sách như thế – lặng lẽ mà ám ảnh, giản dị mà lay động đến tận sâu thẳm.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 – mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, thư viện Trường THPT Gang Thép trân trọng giới thiệu tới quý thầy cô và các em học sinh cuốn sách “Mãi mãi tuổi hai mươi” – nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, một tác phẩm chân thực, xúc động về thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt, chàng sinh viên Nguyễn Văn Thạc đã rời giảng đường, khoác ba lô ra trận, mang theo bên mình không chỉ là quân trang mà còn là những trang nhật ký thấm đẫm tâm tư. Ở đó có ước mơ còn dang dở, có nỗi nhớ gia đình da diết, có tình yêu trong trẻo và cả những trăn trở về tương lai đất nước. Từ năm 1971 đến trước khi anh ngã xuống tại Quảng Trị năm 1972, từng dòng chữ đã trở thành tiếng nói chân thực của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam – sống hết mình, yêu hết mình và sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.
Với giọng văn mộc mạc mà chân thành, cuốn sách không chỉ tái hiện một tâm hồn trong sáng, giàu cảm xúc, mà còn thắp lên niềm tin mãnh liệt ngay giữa bom đạn. “Mãi mãi tuổi hai mươi” không ca ngợi chiến tranh, mà lặng lẽ khẳng định ý nghĩa cao đẹp của sự hy sinh – để hôm nay, chúng ta được sống trong hòa bình.
Đọc những trang nhật ký ấy, ta như chạm vào một phần ký ức thiêng liêng của dân tộc – nơi tuổi hai mươi không chỉ là ước mơ, mà còn là sự dấn thân và cống hiến. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta biết trân trọng hơn hiện tại, biết sống có lý tưởng, và tiếp nối những giá trị mà thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng cả tuổi xuân của mình.
Kính mời quý thầy cô và các em học sinh truy cập và tìm đọc cuốn sách “Mãi mãi tuổi hai mươi” tại thư viện điện tử của nhà trường theo đường link https://thpt-gangthep-thainguyen.violet.vn/present/mai-mai-tuoi-hai-muoi-15055530.html để cùng cảm nhận sâu sắc hơn về một thế hệ thanh niên Việt Nam đã sống, chiến đấu và hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân cho Tổ quốc.
Hy vọng rằng, qua từng trang nhật ký chân thực và xúc động, mỗi chúng ta sẽ thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay, nuôi dưỡng lý tưởng sống đẹp, sống có trách nhiệm và không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.