06/11/2025
Nếu các bạn trẻ đang cảm thấy chơi vơi và tuyệt vọng vì cuộc sống quá đỗi khó khăn, vậy hãy nhìn lại Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Năm 21 tuổi, trong cảnh nước mất nhà tan, Bác quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Không tiền, không quan hệ, không người thân, không có bất kì sự hỗ trợ nào, chỉ bằng 2 bàn tay trắng và một trái tim yêu nước, Người đã làm đủ mọi công việc với một mục đích duy nhất: phải tìm được con đường cứu nước cho dân tộc.
Hồi Bác còn làm phụ bếp, hằng ngày Người phải dậy từ lúc 5 giờ sáng và làm việc liên tục đến 22 giờ đêm. Trong suốt 30 năm bôn ba, Người đã nhiều lần rơi vào tình thế khó khăn, hiểm nghèo, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Bác chưa bao giờ bỏ cuộc.
Đôi khi, bỏ cuộc không phải vì mục tiêu quá xa vời, mà bởi vì chính chúng ta không biết mình đang đi trên con đường nào. Nhưng Bác, chỉ với mục đích duy nhất là cứu nước, đã bôn ba 30 năm, không hề than vãn, không hề nản chí, không hề bỏ cuộc. 30 năm, đủ để con người bình thường thấm thía đủ mọi sự chua chát của cuộc đời, đủ để bào mòn tinh thần và sức lực của những người khoẻ mạnh và quyết tâm nhất. Nhưng, như chúng ta đều biết rằng, Người vẫn đi trên con đường mà mình chọn, và mục tiêu của Người đã trở thành hiện thực.
Vậy nên, các bạn trẻ, mình biết cuộc sống của các bạn rất khó khăn và bế tắc, bởi chính mình cũng đang là một cá nhân trong thế hệ trẻ. Nhưng, đôi khi, chúng ta cần nhìn lại cuộc đời của Bác, để thấy rằng cuộc sống của bản thân vẫn dễ dàng hơn cuộc sống mà Người từng sống, và đôi khi khó khăn chính là sự tô điểm cho thành công của ta sau này.
Hãy nhìn vào Bác, học theo Bác, yêu lấy con người của Bác. “Yêu Bác, lòng ta thấy trong sáng hơn”.