27/02/2024
THƯƠNG EM nguy kịch vì căn bệnh ung thư, EM TÔI đang mất dần sự sống.
Mặc dù rất cố gắng để điều trị nhưng hiện tại tình trạng em tôi – Khổng Văn Tốn đang nguy kịch vì căn bệnh ung thư, sức khỏe của em ngày càng suy yếu, sự sống thêm phần mong manh.
Vào tháng 5/2023, khi vừa mới lấy vợ được 2 tháng, em tôi thấy sức khỏe mệt dần, cơ thể đau không rõ nguyên nhân. Đi khám, bác sĩ phát hiện em có một khối u ở phổi. Ngay sau đó, em được chuyển đến Bệnh viện phổi Trung ương rồi sang K Tân Triều.
Khi đi khám ở bệnh viện Thái Bình, bác sĩ đã nói về tình trạng của em lành ít, dữ nhiều, nhưng gia đình vẫn hy vọng rằng có sự nhầm lẫn nào đó. Nào ngờ kết quả ở Bệnh viện K cho thấy em bị u ác phế quản và phổi. Bác sĩ bảo đây là một trong những căn bệnh ung thư đột biến, hết phác đồ điều trị, bác sĩ buộc phải cho em dùng thuốc đích.
Mặc dù thường xuyên đi bệnh viện nhưng mỗi lần nghỉ truyền thuốc về nhà, em trai tôi cũng cố gắng đi làm để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, gần đây tình hình bệnh tình của em nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hiện tại, tiền thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ của em cùng với chi phí sinh hoạt, đi lại, điều trị tốn kém nằm ngoài khả năng chi trả của gia đình.
Toàn bộ số tiền này đều do vợ chồng em trai tôi đi khắp nơi hỏi vay, đến nay đã không còn khả năng thanh toán. Kinh tế gia đình hiện chỉ trông chờ vào đồng lương của em dâu tôi đang bầu 8 tháng đi làm công ty và mẹ tôi 65tuổi làm đồng ruộng lúc ốm lúc đau. Chưa kể, cuộc sống của cả nhà vẫn cần phải trang trải.
Từ ngày em đổ bệnh, cuộc sống cả gia đình tôi dường như bị đảo lộn hoàn toàn. Gánh nặng kinh tế càng khó khăn hơn. Chứng kiến em ngày đêm vật lộn với nỗi đau, bản thân tôi là chị gái cũng không giúp được cho em nhiều, vì công việc của 2 vợ chồng tôi không ổn định, thu nhập thấp và đang nuôi 3 con nhỏ. Trước tính mạng mong manh của em đang ngày đêm bị đe doạ, tôi tha thiết mong nhận được sự giúp đỡ từ xã hội.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Gửi trực tiếp: Khổng Văn Tốn
STK 3406205604549
Ngân hàng Agribank
Sđt 0387087112
Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và toàn thể mọi người.THƯƠNG EM nguy kịch vì căn bệnh ung thư, EM TÔI đang mất dần sự sống.