Ban Tuyên giáo Đảng uỷ xã Giang Ma huyện Tam Đường

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ xã Giang Ma huyện Tam Đường Cung cấp thông tin chính thống đến Nhân dân xã Giang Ma

14/06/2025
14/06/2025

Send a message to learn more

05/05/2025

ĐỪNG ĐỂ LÒNG YÊU NƯỚC BỊ ĐÁNH CẮP BỞI NHỮNG KẺ XUYÊN TẠC BÁC HỒ!
***
Gần đây, trên fanpage “Nhật ký yêu nước”, cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố Việt Tân thêm một luận điệu bẩn thỉu lại được tung ra, xuyên tạc những giây phút cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Những trò bịa đặt trắng trợn này không chỉ là sự xúc phạm nhân cách Bác Hồ, mà còn là đòn tấn công trực diện vào nền tảng tinh thần và tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc.

Fanpage “Nhật ký yêu nước” một trang đã được Facebook cấp tích xanh đã đăng tải thông tin bịa đặt rằng: “Lúc hấp hối, Hồ Chí Minh đòi nghe nhạc Tàu, còn Việt Cộng bịa chuyện y tá Ngô Thị Oanh hát dân ca”.

Không chỉ dừng ở bịa đặt, chúng còn chia sẻ link dẫn đến nhiều trang phản động khác, tạo thành mạng lưới tuyên truyền nhằm “hợp lý hóa” dối trá, gieo rắc nghi ngờ vào lòng người đọc.

Rõ ràng, đây là chiêu trò quen thuộc của các thế lực thù địch: bóp méo lịch sử, dựng chuyện hạ nhục lãnh tụ, mưu toan làm lung lay niềm tin của nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Bác Hồ và con đường cách mạng đã chọn.

Sự thật đã được khẳng định từ lâu, sáng 2/9/1969, trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Bác Hồ, với sức khỏe đã suy kiệt, tỉnh dậy ba lần và mỗi lần đều tha thiết mong muốn được nghe những làn điệu dân ca Việt Nam:

Lần đầu tiên, Bác hỏi: “Trong các chú có ai biết hò Huế không?”. Mảnh đất xứ Huế thân thương đã gắn bó với Bác từ thuở thiếu thời và luôn hiện hữu trong trái tim Người.

Lần thứ hai, Bác tha thiết muốn nghe ví giặm Nghệ Tĩnh, điệu hát quê hương đã nuôi dưỡng tâm hồn Người từ thuở lọt lòng.

Lần thứ ba, Bác bày tỏ nguyện vọng được nghe một câu dân ca quan họ Bắc Ninh. Chính cô y tá Ngô Thị Oanh đã tiến lại, xúc động hát câu hát: “Người ơi, người ở đừng về…”. Câu dân ca ngọt ngào ấy đã tiễn đưa Bác về với thế giới người hiền trong sự yêu thương, tiếc thương vô hạn của toàn dân tộc.

Những chi tiết này đã được ghi lại tường tận trong tài liệu lịch sử, lời kể của các nhân chứng trực tiếp có mặt khi Bác ra đi, trong đó có đội ngũ y, bác sĩ Viện Quân y 108.

Không có “nhạc Tàu”, không có sự bịa đặt nào ngoài lòng yêu quê hương, dân tộc của Người. Chỉ có âm hưởng thiết tha của dân ca Việt Nam, thấm đẫm trong tâm hồn Bác, như suối nguồn bất tận của tình yêu nước thương dân.

Tại sao chúng xuyên tạc Bác Hồ? Bởi vì Hồ Chí Minh là biểu tượng tối cao của độc lập dân tộc, của chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Bởi vì hình ảnh Bác là ngọn cờ quy tụ lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, niềm tin vào chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam.

Muốn phá hoại Việt Nam, trước hết, chúng tìm cách bôi nhọ Bác Hồ. Đây là mưu đồ thâm hiểm, nếu lung lay được hình tượng Bác, chúng hy vọng sẽ từng bước phá vỡ niềm tin, tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường của dân tộc ta.

Trong thời đại số, thông tin độc hại lan truyền với tốc độ ánh sáng. Nếu mỗi người dân không tỉnh táo, nếu không tự trang bị tri thức lịch sử vững vàng, sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy tinh vi của những luận điệu xuyên tạc.

Cảnh giác: Không tiếp tay lan truyền thông tin bịa đặt, dù chỉ bằng một lượt chia sẻ.

Kiểm chứng: Luôn kiểm tra nguồn tin từ những kênh chính thống, có uy tín.

Phản bác: Dũng cảm lên tiếng vạch trần những luận điệu sai trái, bảo vệ sự thật lịch sử, bảo vệ danh dự Bác Hồ và niềm tự hào dân tộc.

Lòng yêu nước chân chính hôm nay, đôi khi đơn giản chỉ là sự tỉnh táo trước từng dòng tin trên mạng xã hội; là bản lĩnh không để lòng tin bị đánh cắp bởi những luận điệu bẩn thỉu và xuyên tạc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cha già dân tộc sống mãi trong trái tim triệu triệu người Việt Nam. Mọi âm mưu bôi nhọ Người đều sẽ thất bại trước sức mạnh của sự thật và lòng dân!
Nguồn: Biên cương Tổ quốc

26/04/2025

LAI CHÂU TĂNG TỐC XOÁ NHÀ TẠM: VÌ MỘT MÁI ẤM NHÂN VĂN, KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU
***********
Bài viết của đ/c Lê Đức Dục - UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

Chưa bao giờ câu chuyện “mái ấm” lại được khơi dậy mạnh mẽ như lúc này trên đất Lai Châu. Cả hệ thống chính trị của tỉnh đang vào cuộc quyết liệt để thực hiện mục tiêu nhân văn: xóa bỏ hơn 7.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và người có công với cách mạng. Một cuộc vận động không chỉ để xây nhà, mà là để dựng lên niềm tin, khơi dậy sự đồng lòng, sẻ chia trong cộng đồng.

Từ giữa năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định và chỉ đạo khẩn thiết nhằm xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc. Ngay sau khi Chính phủ ban hành các văn bản chỉ đạo, đặc biệt là Công điện số 102/CĐ-TTg và Quyết định 539/QĐ-TTg, Tỉnh ủy Lai Châu đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, phân công rõ trách nhiệm từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp đôn đốc địa phương, đơn vị.

Ban Chỉ đạo các cấp nhanh chóng được kiện toàn, quy chế làm việc, kế hoạch hành động và thông báo phân công nhiệm vụ được ban hành đồng bộ, cho thấy tinh thần trách nhiệm cao, tính tổ chức kỷ luật chặt chẽ trong hệ thống chính trị tỉnh. Đây chính là biểu hiện sinh động của tư duy lãnh đạo chủ động, quyết liệt, vì lợi ích Nhân dân mà Đảng bộ tỉnh luôn gìn giữ.

Với tổng nhu cầu hơn 7.000 căn nhà cần xây mới và sửa chữa, tỉnh Lai Châu đã triển khai được 4.782 căn tính đến giữa tháng 4/2025 - một con số thể hiện nỗ lực vượt bậc. Đặc biệt, tiến độ đạt gần 68% tổng kế hoạch và 85,7% theo Quyết định 620/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 04/04/2025, trong đó 1.542 căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần mang lại niềm vui, sự ổn định cho hàng nghìn hộ gia đình vùng cao.

Điều này không thể có được nếu thiếu sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự hỗ trợ, giúp đỡ hết sức quý báu của Bộ Công an và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với quyết tâm chính trị cao, trọng trách lớn trước đồng bào, từ cấp ủy, chính quyền các cấp, Công an, Quân đội, Mặt trận Tổ quốc, đến các đoàn thể, tổ chức xã hội và sự tham gia tích cực của người dân. Đó là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, nền tảng tinh thần cốt lõi mà Đảng ta luôn khẳng định và xây dựng.

Việc xóa nhà tạm không chỉ là giải pháp an sinh, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về bản chất cách mạng của Đảng và chế độ ta, luôn lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu tối thượng. Mỗi mái nhà được dựng lên là một “lá phiếu” khẳng định niềm tin của dân vào Đảng, là minh chứng rõ ràng rằng “nơi nào khó, có Đảng ở đó”. Đặc biệt, chương trình còn gắn với nhiều nội dung chính trị quan trọng khác, khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh trong thực hiện tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực cho các mục tiêu chiến lược, thiết thực phục vụ Nhân dân.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn 2.282 căn chưa được khởi công, kinh phí còn thiếu gần 38 tỷ đồng, nhiều hộ chưa có đủ đất ở, đi cùng là thời tiết không thuận lợi, vật liệu khan hiếm… Nhưng vượt lên tất cả là ý chí cách mạng kiên cường, sự chỉ đạo sát sao từ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh và tinh thần tiên phong, gương mẫu của các lực lượng vũ trang, thanh niên, cán bộ, đảng viên. Chính tinh thần “dấn thân” ấy là minh chứng rõ ràng rằng, dưới ngọn cờ của Đảng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu biết khơi dậy sức dân, đoàn kết, phát huy trí tuệ và trách nhiệm chính trị của toàn hệ thống.
Trong tháng 4/2025 này, tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh sẽ ra quân đợt 2, tất cả 2.282 căn nhà còn lại sẽ đồng loạt được khởi công. Từ chính quyền đến người dân, tất cả đều đặt mục tiêu "phải về đích". Các tổ chỉ đạo tiền phương sẽ “ăn ngủ cùng dân”, cùng tháo dỡ, bốc vác vật liệu, dựng từng viên gạch. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh truyền thông, cổ vũ các điển hình tiên tiến, lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình để khơi dậy ý chí cách mạng trong từng người dân. Không khí sôi động như một chiến dịch - chiến dịch của lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm. Đây không chỉ là hành động thực hiện chính sách mà là hành động vì lý tưởng cách mạng, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước nói chung, ở Lai Châu nói riêng là biểu tượng của chủ nghĩa nhân văn xã hội chủ nghĩa, là minh chứng sống động cho đường lối đúng đắn của Đảng ta. Đó không chỉ là công việc, mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim” để các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác, nỗ lực hành động. Từng căn nhà không chỉ giúp người dân an cư mà còn bồi đắp niềm tin vào Đảng, vào chế độ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì một Lai Châu không còn nhà tạm, vì một Việt Nam hùng cường chúng ta phải bắt đầu từ từng mái ấm của đồng bào. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ là chỗ ở mà là biểu tượng của sự đổi thay, của niềm tin, và của một tinh thần Lai Châu kiên cường, nghĩa tình, không chùn bước.
Nguồn: Ban TGVDV Tỉnh ủy

22/04/2025

Mô hình Chính quyền mới 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

22/04/2025
14/04/2025

DỰ KIẾN TÊN GỌI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH (TỈNH LỴ) CỦA 34 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, ngày 12/4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Trung ương thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh cả nước còn 34 đơn vị, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Trong số 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh hiện nay, có 11 đơn vị không thực hiện sáp nhập, 52 đơn vị còn lại sáp nhập, hợp nhất thành 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.

12/04/2025

Address

Xã Giang Ma Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu
Tỉnh Lai Châu

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ban Tuyên giáo Đảng uỷ xã Giang Ma huyện Tam Đường posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share