22/04/2026
🇻🇳PHƯỚC LÝ “CÂU CHUYỆN THỜI HOA LỬA” GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ
🍀Giữa nhịp sống yên bình hôm nay, vẫn có những câu chuyện từ quá khứ âm thầm chảy, nuôi dưỡng tinh thần và lý tưởng của thế hệ trẻ. Những ký ức về một thời “hoa lửa” – nơi tuổi thanh xuân được viết nên bằng lòng dũng cảm và sự hy sinh – không chỉ là lịch sử, mà còn là ngọn lửa soi đường cho hiện tại và tương lai.
🌹Trong những tháng tư lịch sử, Đoàn Thanh niên xã Phước Lý tổ chức chương trình “Câu chuyện thời hoa lửa”, đưa đoàn viên, thanh niên đến thăm ông Ngô Việt Hùng – thương binh đang sinh sống tại ấp Trong. Chuyến đi không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là hành trình kết nối giữa hai thế hệ, giữa quá khứ và hôm nay.
🌸Trong không khí ấm áp, gần gũi, người thương binh chậm rãi kể lại những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào. Đó là những ngày đối mặt với bom đạn, thiếu thốn trăm bề, nhưng luôn vững vàng niềm tin vào thắng lợi của dân tộc. Những câu chuyện chân thực, giản dị đã giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về sự hy sinh, mất mát cũng như ý chí kiên cường của thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.
🌟Gia đình ông có 5 liệt sĩ, 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; được Nhà nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Những đóng góp to lớn của gia đình là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của dân tộc.
🌺Chương trình “Câu chuyện thời hoa lửa” là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Phước Lý trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng. Thông qua những câu chuyện chân thực, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho thế hệ trẻ.
💥Từ những câu chuyện của quá khứ, tuổi trẻ hôm nay thêm hiểu, thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của mình trong học tập, rèn luyện và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Phước Lý ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.