CLA Confessions and Memories

CLA Confessions and Memories Lời thú tội ngọt ngào và hồi ức đáng nhớ

29/09/2025


Gửi chị NTNH – A2K23
Từ lần đầu tiên gặp chị em đã có một ấn tượng thật đặc biệt. Chị tinh tế, cởi mở, dễ thương và luôn biết cách khiến bầu không khí trở nên vui vẻ
Nhưng đến hôm nay khi thấy chị hát trong lễ khai giảng, em nhận ra mình không thể che giấu cảm xúc này nữa. Giọng hát của chị, nụ cười của chị, và cả sự tự tin rạng rỡ ấy tất cả đã khiến em càng ngưỡng mộ và càng thích chị nhiều hơn
Em biết chị giỏi thể thao, còn từng đạt cả giải quốc gia môn cờ vua thật sự em hâm mộ chị cực kỳ có những lúc em chỉ dám lén nhìn chị từ xa, và thú thật, đôi khi em cũng hơi ghen khi thấy nụ cười ấy dành cho người khác vì trong lòng em chỉ mong mình là người mang lại nụ cười cho chị nhiều nhất
Nhiều khi em tự hỏi liệu mình có đủ xứng đáng với chị không, nhưng có lẽ điều quan trọng hơn là em muốn chân thành một lần để nói với chị rằng em thích chị
Em thích sự ấm áp và tinh tế của chị thích cả tài năng và nghị lực mà chị có và thích cả khoảnh khắc em được dõi theo chị, thầm lặng thôi nhưng bằng tất cả sự ngưỡng mộ và chân thành mà em có
Em không cần chị phải trả lời ngay mà em chỉ mong sau hôm nay, chị biết rằng trong mắt em chị thật sự rất đặc biệt
Cảm ơn ad đã duyệt bài
____________

10/09/2025


Gửi anh HHP,
Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết những dòng này. Không phải vì em không chắc chắn với cảm xúc của mình, mà vì em muốn nói ra tất cả – một cách chân thành và rõ ràng nhất.
Từ ngày quen anh, em đã cảm nhận được một điều gì đó rất khác lạ. Mỗi lần nói chuyện với anh, em luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái một cách lạ kỳ. Dù là những câu chuyện đơn giản nhất, chỉ cần có anh, mọi thứ bỗng trở nên đặc biệt.
Anh HHP à, em không biết từ khi nào… nhưng hình như em thích anh mất rồi. Em thích cách anh cười, thích sự điềm đạm của anh, và cả những lúc anh lặng lẽ quan tâm đến người khác nữa. Mỗi lần thấy anh, tim em lại đập nhanh hơn một chút – và em không thể không nghĩ đến anh mỗi ngày.
Có thể anh sẽ bất ngờ khi đọc những dòng này. Nhưng em không muốn giấu mãi cảm xúc của mình. Em muốn được ở cạnh anh – dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé thôi – để được lắng nghe anh, chia sẻ cùng anh, và hiểu anh nhiều hơn nữa.
Nếu anh cũng có cùng cảm xúc, em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu một điều gì đó – nhẹ nhàng và chậm rãi thôi. Còn nếu chưa, thì cũng không sao cả. Ít nhất hôm nay em đã đủ dũng cảm để nói ra lòng mình.
Cảm ơn anh – anh HHP – vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em, theo một cách rất nhẹ nhàng… nhưng lại khiến em chẳng thể nào quên.
__________

08/09/2025


Xin chào anh chị và các bạn, mình là học sinh khóa 25. Sau một khoảng thời gian ngắn được trải nghiệm tại ngôi trường ctvg mà mình mơ ước đã từ lâu, được tham gia cùng các bạn và anh chị mình nhận ra ngôi trường này thật sự rất tuyệt vời. Từ việc học tập đến các hoạt động cộng đồng nó đã khiến mình càng thêm khẳng định lựa chọn vào trường là một điều đúng đắn. Và rồi vào hôm ấy mình gặp được một bạn rất dễ thương bạn đối xử rất hòa đồng với mọi người các bạn và cả các anh chị.Gặp bạn không lâu chỉ thoáng qua nhưng bạn luôn vui vẻ là một người rất năng động. Lúc ấy mùa khởi day1 áo bạn ấy vẫn ch thêu tên nên g mình chả biết gì cả.Nhưng từ lúc ấy mình vẫn luôn vô thức tìm kiếm hình bóng bạn ở ngôi trường này...! Và điều đó làm mình thêm khẳng định mình yêu ngôi trường này và dường như đang luôn để một phần cho hình bóng của bạn.
__________

06/09/2025


Gửi anh - một học sinh của TK21

Tuy là bây giờ tụi mình không còn cơ hội nói chuyện với nhau nữa nhưng có lẽ sự rung động anh để lại trong tim em thì vẫn sẽ mãi còn đó.Tin nhắn cũ lâu lâu em vẫn hay đọc lại rồi tự trách bản thân tại sao lúc đó lại cư xử nông nổi như vậy, ngẫm lại chắc cũng vì tụi mình không còn duyên nữa thôi.

Em vẫn hay vào ra Facebook chỉ để thỏa nỗi tò mò rằng cuộc sống dạo này của anh như thế nào,có cô nàng may mắn khác được anh để ý tới hay chưa ? Nói thật,em không phải kiểu người thiếu người theo đuổi nhưng anh lúc nào cũng là ngoại lệ của em,cũng là người đầu tiên làm em đau lòng đến vậy.Em mong rằng những dòng tâm sự này của em có thể thay nỗi nhút nhát của chính bản thân em mà gửi đến với anh.Mong rằng cuộc sống anh luôn luôn hạnh phúc,không còn bị áp lực từ những con điểm nữa và cũng mong sẽ có một cô gái khác thay em quan tâm anh.
__________

05/09/2025


Gửi anh NH – T1K22,

Em là một cậu nhóc K24, bình thường chắc cũng chẳng dám viết gì dài dòng đâu, nhưng hôm nay em muốn mạnh dạn một lần để nói ra điều này. Từ ngày biết anh, em mới nhận ra hóa ra trong trường không chỉ có sách vở và deadline, mà còn có những người khiến mình chờ mong một cái nhìn, một nụ cười.

Anh H, anh là “senpai” đúng nghĩa trong mắt em – vừa giỏi giang, vừa thân thiện, mà lúc nào cũng toát ra một cảm giác khiến người ta yên tâm. Mỗi lần em tình cờ gặp anh ở hành lang, trong em lại thấy một động lực lạ, giống như muốn cố gắng hơn để sau này có thể tự tin đứng cạnh anh.

Em không biết tình cảm của một thằng nhóc K24 như em có quá vụng về hay không, nhưng em thật sự quý anh. Quý cách anh nói chuyện, cách anh quan tâm mọi người, và cả cách anh truyền năng lượng tích cực. Có thể anh chỉ coi đó là bình thường, nhưng với em, đó là điều đặc biệt.

Hôm nay, em chỉ muốn nói thẳng rằng: Em thích anh, H à.
Không cần anh phải trả lời ngay đâu, chỉ cần anh biết có một người lớp dưới vẫn luôn âm thầm dõi theo, trân trọng và mong một ngày nào đó có thể được anh chấp nhận.

Dù sau này thế nào, em vẫn cảm ơn vì anh đã xuất hiện trong những năm tháng K24 của em.


Từ một đứa em K24,
[Chữ ký dễ thương nào đó] ✨
___________

📢 THÔNG BÁO 📢Sau khoảng thời gian vắng bóng, CLA Confession and Memories đã hoạt động trở lại.Mọi người có thể gửi nội d...
04/09/2025

📢 THÔNG BÁO 📢

Sau khoảng thời gian vắng bóng, CLA Confession and Memories đã hoạt động trở lại.

Mọi người có thể gửi nội dung qua link dưới đây, chúng mình sẽ sàn lọc và đăng tải lên trang sớm nhất có thể.

Link: http://goo.gl/7iMBg2
_______________

Sẵn đây Admin xin phép đề cập lại thông tin về fanpage đến với mọi người.

Trang CLA Confessions and Memories là trang chính thức và DUY NHẤT được thành lập với mục đích đăng tải, chia sẻ và lưu giữ kỷ niệm trong những năm vừa qua.

👉 Trang được thành lập kể từ năm 2016 và duy trì hoạt động cho đến nay, trở thành nơi tin cậy để mọi người gửi gắm những chia sẻ, kỷ niệm, cũng như tâm tư tình cảm trong quãng đời học tập tại trường.

👉 Mọi bài đăng của fanpage đều có sự thông qua, kiểm duyệt theo quy định.

👉 Mọi trang khác có hành vi giả mạo, mượn danh nghĩa đăng tải nội dung sai lệch đều không thuộc sự điều hành, quản lý và trách nhiệm của Admin fanpage CLA Confession and Memories.
Mọi người lưu ý để tránh nhầm lẫn thông tin.

Admin luôn đón nhận những góp ý từ mọi người❤️
Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian qua ❤️

04/09/2025


Gửi 1 anh nào đó T2k22. Em thiệt sự hông biết tới page này mà do vô tình thấy có 1 chị e quen cmt vô 1 bài e mới biết đến.
Hôm chiều T6 ngày 29/6, ngày mùa khởi thứ 3, e có đụng trúng 1 anh nào đó hơi nhỏ con có đeo kính mặc áo thể dục ghi T2 Minh gì gì đó e xin lỗi nhưng mà thật sự là e cũng hông có dòm kĩ Lúc đầu e tưởng là bạn nhma nhìn lại thì mới biết ảnh là cựu học sinh tại ảnh hong có ngồi chung với k25. Trời ơi lúc đó e đi vô hỏng nhìn đường đụng ảnh mà ảnh xin lỗi em trước luôn, tự nhiên khúc đó thấy mình bị sao sao hay là do ảnh tử tế quá. Em chỉ nghĩ là vô tình đụng 1 lần vậy thôi nhưng không ngờ ra về e gặp ảnh 1 lần nữa, lúc đó e về trễ hơn mấy bạn 1 xíu nên đi hơi vội để tranh thủ về quê tại trời chuyển mưa, đi nhanh quá nên làm rớt bóp mà xui sao tiền với giấy tờ nó rơi ra ngoài gió thổi bay lung tung. Ảnh hông ngại mà còn lại nhặt phụ em nữa, khúc đó e cảm động muốn rớt nước mắt, chỉ biết nói cảm ơn anh thôi chứ cũng hông bt làm gì hơn. Xong rồi ảnh còn nhắc e mốt cẩn thận ròi chúc em học giỏi nữa. Lần đầu e thấy có người tử tế với e như vậy luôn. Lần đầu gặp mà còn cỡ đóo. Ai mà làm bồ ảnh chắc thíc lắm nhỉ huhu. Mấy ac ở chuyên đúng là tuỵt vời lunn!!
Nếu anh có thấy bài post này thì em cảm ơn anh nhiều lắm nhaa, chúc anh thành công trên con đường anh chọn. Mong sớm được gặp lại anh trong ngày gần nhất.🍀
A girl K25💕
Mong ad duyệt bài em ạ!!!
_________

03/09/2025


Gửi người đàn anh K20

Anh à,

Đã bao lâu rồi nhỉ, từ ngày anh rời xa mái trường cấp ba và bước sang một hành trình mới? Thời gian trôi nhanh thật, nhưng em vẫn chẳng thể ngừng nghĩ về anh. Dù giờ đây em không còn cơ hội thấy anh mỗi ngày nữa, nhưng hình bóng anh vẫn hiện diện trong những ký ức của em, rõ ràng và sống động đến lạ.

Em tự hỏi rằng ở nơi đó anh sống thế nào? Anh có hạnh phúc với ngôi trường đại học mà anh vẫn hằng mơ ước, có đang bận rộn với bài vở, hay là... đã có ai đó ở bên anh rồi? Em không biết và cũng chẳng dám hỏi, bởi em không có tư cách để làm vậy.

Em chỉ biết mình vẫn nhớ, nhớ tất cả kỉ niệm về anh. Là hành lang ấy, là góc sân ấy nơi em luôn "vô tình" gặp anh, tất cả vẫn như cũ, chỉ thiếu một người khiến chúng trở nên đặc biệt.

Em chưa từng đủ can đảm để nói với anh những điều này khi anh còn ở gần. Và giờ đây, khi khoảng cách địa lý lẫn tâm hồn giữa chúng ta ngày một xa hơn, em lại càng không dám. Nhưng nỗi nhớ này vẫn ở đó, dai dẳng và chân thật, dù em chẳng mong nhận lại gì từ anh cả.

Chỉ mong rằng, ở đâu đó, anh đang hạnh phúc. Còn em, dù phải rời xa mái trường đầy kỉ niệm này, em sẽ tiếp tục giữ những ký ức về anh như một điều đẹp đẽ nhất trong quãng đời thanh xuân của mình.

Từ người em K22.
___________

27/02/2025


"Chào cả nhà!
Mình muốn nhờ mọi người giúp một việc nhỏ. Gần đây, mình tình cờ để ý một bạn nam lớp trưởng của lớp 10H, tên là PĐ. Bạn ấy đẹp trai, dáng người nhỏ con , đeo mắt kính và đặc biệt có nụ cười tỏa nắng làm mình không thể quên được.

Mình chưa biết thêm thông tin gì khác, nên nếu ai quen hoặc biết rõ hơn về bạn ấy, mình rất mong được chia sẻ. Hy vọng mình sẽ có cơ hội làm quen và bày tỏ tình cảm của mình.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!"
__________

26/02/2025


Sau khi về trường, mình dường như được sống lại thời cấp 3 vậy á. Rất là vui luôn . Đặc biệt là nhìn những bạn có đôi có cặp với nhau khiến mình càng nhớ thêm nữa. Tình yêu học sinh là 1 thứ gì đó rất đặc biệt trong kí ức mỗi người, và mình cũng đã có được thứ vô cùng giá trị ấy trong kí ức của mình

Mình nói những điều này ra mong các bạn đọc nhé nhưng mà các bạn quen nhau thì hãy nhớ thật lòng với nhau nhá, hãy yêu 1 người trân trọng bạn, cho bạn cảm giác an toàn, và điều quan trọng nhất là giúp cho cả 2 cùng nhau đi lên trong học tập 🍀

Mình cũng rất may mắn khi ấy mình đã quen được 1 người con gái rất là hoàn hảo đối với mình. Cô ấy học giỏi, xinh đẹp và chấp nhận hoàn cảnh của mình ( nói thẳng ra là mình nghèo). Mặc dù mình không cho cô ấy nhiều thứ như bao chàng trai khác, nhưng mình đã tìm cách thay thế bằng những thứ khác cũng không kém và khiến cô ấy cười rất nhiều. Chúng mình cũng quen nhau khá lâu nhưng lại bất ngờ dừng lại, khiến mình suy sụp rất là nhiều luôn. Mình biết nhiều bạn ở đây sẽ có cách để quay lại và tiếp tục. Nhưng trong tình cảnh của mình thì không thể quay lại được nữa. Mình cũng biết điều đó và trấn an với bản thân hãy mau quên cô ấy. Nhưng mình đã YÊU RẤT NHIỀU, mình đã cố gắng hết sức trong mqh đó nên nó không làm mình quên đi được. Mình cứ nhớ cô ấy và dù cho cô ấy đã đối xử tệ với mình, mình vẫn thương cô ấy. Chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Nó cứ như vậy kéo dài đến hôm nay, những lúc chỉ biết tự trấn an với bản thân nhiều thứ để mau quên cô ấy đi, nhưng không ai hiểu được cảm giác mình lúc đó. Mình dường như cảm nhận được vừa đánh mất 1 thứ rất quan trọng trong cuộc sống của mình vậy

Nên là các bạn , những người đang có tình yêu đẹp, hãy cùng nhau ngồi xuống tâm sự cùng với chàng trai, cô gái của bạn. Nói hết những thứ trong lòng bấy lâu nay, những điều mà bạn không hài lòng ở đối phương để cả 2 hiểu rõ nhau hơn và cùng nhau đi thật lâu nhá. Mình không muốn các bạn phải gặp tình trạng của mình lúc đó , nó rất đau đớn ToT

"Trái đất rõ rộng lớn mà sao cứ nhất quyết là người đó vậy
Yêu mà, đâu phải gặp ai cũng yêu được như vậy đâu."

Chắc các bạn cũng đã đọc qua câu nói trên rồi ha, và mình là người đăng câu nói đó lên và cũng may mắn được nhiều trang mạng về radio tâm trạng đăng lại khá nhiều. Flex 1 xíu nha 🤭
_________

27/01/2025


Hzzzz, gửi một đội chơi kém đẹp trong trò chơi kéo co. Đội bạn kéo thắng ok chấp nhận là đội bạn mạnh nhưng khi lớp bn kéo lần đầu tiên với lớp của mấy em lớp 10 thì khi kéo thắng các bạn lại có hành động là buông dây làm cho các em té nhìn mà xót luôn í, thay vì lại hỏi mấy em có s không thì các bạn là ăn mình kiểu ta đây mạnh thì không cần quan tâm đối thủ có bị sao không í ( tính ra đội bạn phải bị mất quyền thi đấu ngay lần đó luôn í ), sao có thể chơi một cách như v được nhở. Dù đội lớp mình không có kéo với đội lớp bạn nhưng với tư cách là người xem thì mình thấy đội bạn có mạnh chơi có thắng nhưng cách hành xử như vậy thì không xứng đáng được vinh danh
__________

27/01/2025


Hi everyone, hậu đlat đâyyy mọi người ơiiiiiiii hú hú. Thì chuyện là sau chuyến đi đlat về thì mình có thấy một số bợn của một lớp nào đó đăng các video hình ảnh mà trong đó thấy mấy bạn sử dụng thức uống dành cho người 18+ các bạn đăng lên một cách rất bình thường nhưng chưa đủ 18 tuổi mà đã sử dụng thức uống cho người trên 18 vậy thì đó là hành vi vi phạm pháp luật ròi mà không biết hành vi đó khi đưa tới cho ban giám hiệu sẽ ra sao nhỉ:v
_________

Address

Tân An

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CLA Confessions and Memories posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category