Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quỳnh Nhai

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quỳnh Nhai Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm những thành viên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam dân chủ và giầu mạnh theo con đường XHCN.

Đoàn bao gồm những thành viên tiên tiến, tự nguyện phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ và giầu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và tư tưởng Hồ Chí Minh; vì cuộc sống văn minh và hạnh phúc của tuổi trẻ.

29/10/2025

🇻🇳🇻🇳🇻🇳 Tuổi trẻ Sơn La hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025)

🇻🇳 Tháng 7 – tháng của sự tri ân, tháng của những nén hương tưởng nhớ, tháng mà toàn dân tộc Việt Nam cùng hướng về những người con anh hùng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

🇻🇳 Cách đây 78 năm, ngày 27/7/1947 đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tưởng nhớ, ghi công những anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh – những người đã hiến dâng xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

🇻🇳 Sinh hoạt tháng 7 không chỉ để ôn lại truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", mà còn là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

🇻🇳 Chúng ta – những người trẻ – hãy sống xứng đáng với sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đi trước!

“Máu đào đã tô thắm lá cờ Tổ quốc,
Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi được khắc ghi trong tim mỗi người Việt Nam.”
♥️♥️♥️

29/10/2025

⭐RĂNG CHƯA VỀ

Anh trở về tìm lại quê hương xưa
Gió đung đưa cây chuối sau nhà
Tiếng hò vọng lên ao làng ngày ấy
Trăng lên rồi anh tìm đến ao sen
Có giấc mơ mẹ ru bên cánh võng
Gió đung đưa bẹ chuối sau nhà
Mà nghe khung cửi tiếng đàn ngân xa
Anh trở về tìm lại giọng hò xưa
Răng anh chưa về quê mẹ quê cha
Có giấc mơ bên cánh võng quê nhà
Nơi ao làng em mãi đứng chờ anh
Em đưa anh về quê mẹ làng sen
Mẹ hát ru em trên cao dệt vải
Câu ví dặm quê nhà bác muốn nghe
Nơi Paris viên gạch hồng ấm lại
Cho cánh cò chấp chới lội ao sen
Tuổi thơ anh ước mơ bên cánh võng
Cho sen làng mình tím cả ước mơ
Để mai lên đồi em viết những vần thơ
Mênh mang câu hò quê mẹ làng sen

28/10/2025
28/10/2025

KÝ ỨC GỬI LẠI MAI SAU!
❤️🇻🇳
Vô tình "Gửi lại mai sau"
Những trang nhật ký thấm màu máu tươi.
Những người lính tuổi hai mươi
Trước khi ngã xuống tiếng cười còn vang...
Viết gì giấy trắng sang trang?
Bao nhiêu chữ nghĩa xếp hàng điểm danh...
Gọi hồn các chị, các anh
Bao người nằm xuống đủ thành núi sông?
Bao người chưa vợ, chưa chồng
Chưa yêu đã chết vẫn không tiếc đời.
Như mây trắng gửi lại trời
Những người lính ấy đã vời vợi xa...
Sưu tầm bởi Nguyễn Tài d31

28/10/2025

Chớ xuyên tạc, vu cáo Công ước Hà Nội “đe dọa quyền tự do biểu đạt”!.

Từ khi Liên hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), một số tổ chức phương Tây như Human Rights Watch, Amnesty International, EFF và Just Security đã lập tức tung ra hàng loạt bài viết xuyên tạc, vu cáo rằng văn kiện này “hình sự hóa nội dung”, “đe dọa quyền tự do biểu đạt”, hay thậm chí là “công cụ đàn áp do Nga và Trung Quốc thao túng”. Những cáo buộc này không chỉ vô căn cứ, mà còn thể hiện cái nhìn đầy định kiến, đi ngược lại thực tiễn pháp lý quốc tế.

Thực tế, Công ước Hà Nội hoàn toàn không điều chỉnh nội dung biểu đạt, mà tập trung xử lý tội phạm mạng nghiêm trọng như xâm nhập trái phép, đánh cắp dữ liệu, lừa đảo công nghệ, phát tán mã độc hay khai thác tình dục trẻ em trực tuyến. Các hành vi này gây thiệt hại thật – về tài sản, quyền riêng tư, thậm chí cả tính mạng con người – và đe dọa trực tiếp đến quyền con người. Nói cách khác, bảo vệ an ninh mạng chính là bảo vệ nhân quyền, vì không có tự do nào tồn tại trong một môi trường mạng đầy rẫy tội phạm và hỗn loạn.

Các tổ chức như HRW hay Just Security cố tình đánh tráo khái niệm khi gán ghép “tội phạm mạng” với “tự do ngôn luận”. Công ước Hà Nội không hề trao cho các quốc gia quyền kiểm duyệt nội dung chính trị, mà chỉ yêu cầu điều tra, truy tố những hành vi phạm tội có yếu tố kỹ thuật và hậu quả thực tế. Toàn bộ quy trình hợp tác tư pháp, chia sẻ chứng cứ và hỗ trợ điều tra đều được thiết kế theo nguyên tắc minh bạch, có giám sát, có trách nhiệm giải trình, phù hợp với luật nhân quyền quốc tế. Nếu thực sự đọc kỹ văn bản, không ai có thể tìm thấy điều khoản nào “hình sự hóa ý kiến cá nhân”.

Thực tế, nhiều nước phương Tây – bao gồm cả Mỹ và các thành viên EU – cũng đã ban hành các đạo luật tương tự, thậm chí nghiêm khắc hơn. Chính họ mới là những quốc gia đang mở rộng phạm vi giám sát dữ liệu công dân để chống tội phạm mạng. Thế nhưng, khi một công ước toàn cầu do Liên hợp quốc chủ trì và được hơn 200 quốc gia đồng thuận ra đời, họ lại quay sang công kích, bởi Công ước Hà Nội đánh dấu sự cân bằng mới trong trật tự pháp lý quốc tế, nơi tiếng nói của các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, được lắng nghe.

Việt Nam – với vai trò quốc gia đăng cai – không chỉ là “điểm đến” của một sự kiện quốc tế, mà còn là biểu tượng của tinh thần hợp tác, đối thoại và minh bạch. Việt Nam đã chủ động thúc đẩy cơ chế báo cáo, chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật giữa các quốc gia thành viên, để đảm bảo Công ước vận hành thực chất, không bị lợi dụng.

Suy cho cùng, những luận điệu xuyên tạc về “hình sự hóa nội dung” chỉ là chiêu bài cũ rích nhằm chính trị hóa một sáng kiến pháp lý toàn cầu. Công ước Hà Nội không làm suy yếu quyền con người – nó củng cố chúng bằng cách tạo ra một không gian mạng an toàn, công bằng và nhân văn hơn. Bởi trong thế giới số hôm nay, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ người dùng, và bảo vệ chân lý chính là nền tảng của nhân quyền thực chất.

Theo Giải độc

28/10/2025

BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG

"Áo bà ba, súng quàng vai hôm sớm ra đi
Mái tóc xanh quyện hương trái ngọt
Mặt như hoa sáng đẹp tình yêu
Son sắc thuỷ chung giữ quê nhà".

Nhân vật trong bức ảnh đen trắng ấn tượng này là chị Lâm Thị Đẹp, khi đó mới 18 tuổi và thuộc đội nữ du kích địa phương. Phóng viên Minh Trường đã chụp nhanh bức ảnh này tại một cánh đồng ở tỉnh Sóc Trăng vào năm 1972.

Nữ du kích “hoa khôi” này sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Dựa theo họ và địa phương của chị thì có khả năng chị là người Việt gốc Khmer.

Trong bức ảnh này, chị Đẹp tham gia nhiệm vụ hậu cần cho một cuộc tập kích vào đồn địch. Trên tay chị là một khẩu súng tiểu liên M-16, loại súng tiêu chuẩn của lính Mỹ thời đó. Du kích Cách mạng thời kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam Việt Nam ngoài việc được trang bị súng AK-47 và súng trường, còn tự trang bị cho mình các loại súng thu được của lính Mỹ, lính ngụy để đánh lại địch.

Khẩu M-16 có ưu điểm nhẹ và bắn nhanh. Tuy nhiên so với AK-47 thì súng này dễ hỏng hóc, dễ chịu tác động của thời tiết và đòi hỏi phải bảo dưỡng thường xuyên.

VOV

23/10/2025
23/10/2025
23/10/2025
22/10/2025

'Bà tiên' 90 tuổi và hàng nghìn chiếc áo len của tình yêu thương

Hơn 90 tuổi, cụ Nguyễn Thị Trọng ở Hà Nội vẫn ngày ngày cặm cụi bên cuộn len, đan áo ấm tặng trẻ em vùng cao. Suốt hơn mười năm, cụ đã tự tay hoàn thành hàng nghìn chiếc áo len, gửi đến những bản làng xa xôi ở Lai Châu, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên...

Không kêu gọi, không ồn ào mọi cuộn len đều được cụ mua từ tiền lương hưu ít ỏi, từng mũi đan là một nhịp yêu thương. Cụ bảo: “Tuổi già rồi, tôi chẳng giúp được gì nhiều, chỉ mong mỗi mùa đông có thêm vài đứa nhỏ không bị lạnh.”

Đôi tay run run, đôi mắt mờ dần, nhưng cụ vẫn kiên trì từng đường kim mũi chỉ, vì “còn thở, còn khỏe là còn đan”. Với cụ, đó không chỉ là chiếc áo giữ ấm, mà là cách để gửi hơi ấm của lòng người đến những nơi xa.

Theo Báo Công thương

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ QUỲNH NHAI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025–2030 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP  💙 Sáng ngày 21/10...
22/10/2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ QUỲNH NHAI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025–2030 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
💙 Sáng ngày 21/10/2025, tại Trung tâm Truyền thông Văn hóa xã Quỳnh Nhai, Đoàn xã Quỳnh Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
💙 Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lường Thị Phượng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn xã Quỳnh Nhai; các đồng chí nguyên là lãnh đạo đoàn qua các thời kỳ.
💙 Đại hội gồm 100 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 1963 đoàn viên, thanh niên trong toàn xã.
💙 Với tinh thần “Tuổi trẻ Quỳnh Nhai Đoàn kết - Khát vọng - Bản lĩnh - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua; đồng thời xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xã trong 05 năm tới, giai đoạn 2025-2030; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn các cấp, Công bố quyết định chỉ định B*H Đoàn xã khóa mới và Quyết định cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV.
💙 Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định và ra mắt Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quỳnh Nhai khóa I, nhiệm kỳ 2025–2030 gồm 27 đồng chí, trong đó: Ban Thường vụ Đoàn xã gồm 9 đồng chí; đồng chí Nguyễn Ngọc Anh - giữ chức danh Bí thư Đoàn xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.
💙 Đại hội là ngày hội lớn của tuổi trẻ xã Quỳnh Nhai, khẳng định khát vọng, tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững.
💙Tuổi trẻ xã Quỳnh Nhai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, viết tiếp truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. 💙💙💙



20/10/2025

Đã bao lâu bạn chưa nói “con yêu mẹ”?

Lạ nhỉ, sao trên đời lại có người mạnh mẽ, kiên cường và giỏi giang hơn cả siêu nhân trong những bộ phim trên ti-vi? Nếu nói về mẹ thì có nhiều điều để nói lắm. Và có lẽ, một lời cảm ơn dành cho mẹ chưa bao giờ là đủ cả.

Mình chưa từng biết mẹ đã vất vả như thế nào để sinh ra mình, cho đến khi mình đọc sách và xem những thước phim phụ nữ sinh con. Hoá ra, mẹ đã phải chịu đau nhiều đến như vậy.

Mình chưa từng nghĩ nuôi một đứa trẻ con khó lắm, cho đến khi mình nhìn cách mẹ vất vả chăm chút cho em út. Nó dễ ốm, dễ khóc, dễ tụt cân, và nó như một tờ giấy trắng ấy, phải dạy nó cách yêu ông bà, bố mẹ, anh chị, cách lễ phép với mọi người xung quanh, cách tò mò về thế giới muôn loài.

Mình chưa từng hiểu được, “gánh” trên vai mấy đứa con thì “nặng” đến cỡ nào. Tiền học, tiền ăn, tiền sống,... không thứ tiền nào là dễ kiếm hết. Thế mà, mẹ vẫn làm được. Thiếu thì mẹ vay.

Mình cũng chưa bao giờ biết được, mẹ đã lo lắng, bất an nhiều đến thế nào khi từng đứa con của mẹ dần bước vào đời và đi xa. Với mẹ, con cái vẫn luôn nhỏ bé, cần được bao bọc, chở che. Bởi vậy nên mỗi lần vấp ngã, mình trở về nhà và được mẹ dỗ dành như hồi còn là một đứa trẻ, mình thấy vui lắm.

Có lẽ, đã đến lúc chúng ta - những đứa con đang lớn, đang đi xa nên dừng lại một chút, gọi cho mẹ, gửi một tin nhắn, hay đơn giản là nói một câu “con yêu mẹ”. Vì đôi khi, điều mẹ cần nhất không phải là món quà to, mà là biết rằng tình thương mẹ trao đi vẫn luôn được con giữ ở trong tim.

Address

Tầng 4 Tòa Nhà Huyện Ủy/UBND, Xóm 1, Mường Giàng, Quỳnh Nhai, Sơn La
Quynh Nhai
36000

Opening Hours

Monday 07:00 - 05:30
Tuesday 07:00 - 05:30
Wednesday 07:00 - 05:30
Thursday 07:00 - 05:30
Friday 07:00 - 05:30

Telephone

+842123833268

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quỳnh Nhai posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quỳnh Nhai:

Share