20/10/2020
Miền Trung quê tôi đó, tội lắm bà con ơi, năm nào cũng lụt lội, năm nào cũng thiên tai, dân chúng tôi ko nghèo đói, nhưng cũng không giàu có gì cả, nhưng hôm nay cả 5 tỉnh miền Trung (Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Trị - Quảng Bình - TT Huế) chúng tôi đang gồng lưng lên để chống bão, chống lũ. Mưa vẫn không ngừng đổ, nước vẫn không ngừng tuôn về, nhìn hình ảnh mọi người sẽ rõ, một miếng khi đói bằng một gói khi no, dân miền Trung sẽ biết ơn mọi người nhiều lắm. Hôm nay tạm ngừng mọi việc lại một chút, chúng ta hãy hướng về miền Trung thương yêu, chúng ta ở miền khác may mắn được nằm ngủ ngon giấc nhưng rất nhiều người đang không có chỗ ngủ, người có chỗ ngủ thì không được yên giấc: mất hết rồi, lúa, ngô, khoai sắn...tivi tủ lạnh....đi làm lâu nay sắm được gì thì giờ mất hết rồi....Em mượn thêm một số hình ảnh, còn lại là hình ảnh chân thực của vùng quê em, mong mọi người chia sẻ lan truyền hơi ấm tới người dân miền Trung, chúng em cần nhất những đồ vật thiết thực như: quần áo, chăn màn, nước uống và thức ăn...các bạn ơi, hãy chia sẻ để lan tỏa đưa hơi ấm tới từng nóc nhà miền Trung yêu dấu. xin chân thành cảm ơn mọi người trên mọi miền Tổ quốc rất nhiều.