10/04/2026
🐢💙 THẢ RÙA VỀ BIỂN – KHI DU LỊCH ĐI ĐÔI VỚI BẢO TỒN!
Sáng nay (10/04/2026), một hành trình "về nhà" đầy cảm xúc của chú rùa biển quý hiếm được ngư dân giải cứu đã diễn ra với sự góp mặt đặc biệt của những vị khách du lịch đang ghé thăm đảo.
Được biết, vào khoảng 11h30 tối ngày 09/04/2026, trong lúc đi biển Anh Dương Quang Thạnh và Anh Trương Văn Toàn (trú tại thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn) đi biển vô tình phát hiện chú rùa biển mắc lưới ma trôi dạt, nhận ra ngay đây là loài quý hiếm cần được bảo vệ. Anh Dương Quang Thạnh và Anh Trương Văn Toàn đã liên hệ ngay cho BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn để được hỗ trợ cứu hộ và tái thả rùa biển.
Qua tiếp nhận thông tin và kiểm tra thực tế, Cán bộ chuyên trách BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn xác nhận đây là cá thể Đồi mồi (Eretmochelys imbricata) nặng khoảng 5kg, mai dài 36cm, rộng 32cm là loài sinh vật nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ trong sách đỏ Việt Nam và Danh mục đỏ IUCN.
Sau khi được các cán bộ BQL kiểm tra sức khỏe, vệ sinh sạch sẽ mai rùa, chú Đồi Mồi đã khỏe mạnh và khi được tái thả, chú bơi thật nhanh trở về với đại dương xanh thẳm và không quên gửi lời cảm ơn đến con người Lý Sơn.
Không chỉ là một buổi tái thả thông thường, hoạt động sáng nay còn có sự tham gia của các bạn khách du lịch. Chứng kiến chú Đồi mồi vẫy vây chèo mạnh mẽ trở về với biển xanh, du khách không giấu nổi sự xúc động, cho rằng: "Đây là trải nghiệm ý nghĩa và độc đáo nhất trong chuyến đi Lý Sơn của mình!". Mong rằng bảo tồn biển sẽ được lan tỏa rộng rãi và ngày càng có nhiều du khách được tham gia hoạt động độc đáo này.
Lời tri ân: Hành động kịp thời của Dương Quang Thạnh và Anh Trương Văn Toàn là minh chứng tuyệt vời cho thấy ý thức bảo tồn biển đã thấm sâu vào đời sống ngư dân Lý Sơn. Cảm ơn các anh đã chung tay gìn giữ sự sống cho đại dương! Chúc các anh và bà con ngư dân một mùa biển này lộc trời đầy khoang, sóng yên biển lặng!