13/05/2025
Quả báo hay gậy bà đập lưng bà?
—-
H.uỳnh T.hục V.y chống p.há thuộc dạng “cha truyền con nối”.
Cha đẻ H.uỳnh N.gọc T.uấn, năm 1992 bị TAND thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam phạt 10 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam”.
Năm 2002, mãn tù, không ăn năn hối cải mà T.uấn lại lôi kéo hai con ruột H.uỳnh T.hục V.y, H.uỳnh T.rọng H.iếu theo vết xe đổ của mình, trong đó H.uỳnh T.hục V.y “triển vọng” hơn do cào múa bàn phím ok hơn.
V.y từng chống phá chế độ, nhà nước này dưới danh nghĩa biểu tình chống T.rung Cuốc; từng ra nước ngoài tham gia các khóa huấn luyện đấu tranh lật đổ chính quyền Việt Nam kiểu bất bạo động; là thành viên cốt cán của tổ chức phản động “Hội Phụ nữ Nhân quyền” cùng với Nguyễn Ngọc Lụa, Huỳnh Phương Ngọc, Bùi Thị Nhung, Đoan Trang, Đinh Phương Thảo, Trần Thị Hài, Nguyên Thị Huần… gây ra rất nhiều vụ việc phức tạp về ANTT.
Khi ra nước ngoài, V.y tham gia các diễn đàn chống cộng có tên “Diễn đàn người dân ASEAN tại Mã Lai”.
Lợi dụng MXH, V.y tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền (ngành công an và ngành báo chí); phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; vu cáo Nhà nước; cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Năm 2018, xúc phạm Quốc Kỳ bị TAND Buôn Hồ (Đắk Lắk) tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù giam.
Hài hước là V.y cào múa bàn phím xỏ xiên, xuyên tạc, chê bai công an, nay bị lừa trên KGM lại làm đơn tố cáo nhờ Công an(?)
Quả này gọi là quả báo hay gậy bà đập lưng bà?