17/06/2025
TRIỀU ĐÌNH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG VÀ QUỐC KHỐ TRONG ĐÁM MÂY
-----
Trên không gian mạng, xuất hiện một bài viết mang nội dung hết sức đặc biệt: ca ngợi một cá nhân tự xưng là “Hoàng đế Đệ Tam VNCH” vì đã ký giấy nợ 20.000 USD để “phụng sự quốc khố”, “cứu nguy triều đình”. Hành động này được xem là “tấm gương sáng” cần được lan tỏa. Nếu chỉ dừng lại ở tính giải trí, đây có thể được xem là một sản phẩm hư cấu sáng tạo. Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở chỗ: nó đang được chia sẻ như một minh chứng đạo đức và lòng yêu nước.
Người ta thường nói, lòng yêu nước chân chính luôn gắn liền với thực tế đất nước, với những con người và thể chế đang tồn tại. Còn ở đây, chúng ta đang chứng kiến một nỗ lực hồi sinh một “triều đình” không có lãnh thổ, không dân cư, không pháp lý mà chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và trên các bài đăng mạng xã hội.
Cái gọi là “quốc khố” không có địa chỉ, không có cơ quan chủ quản, không có kiểm toán - chỉ có sự kêu gọi bằng lời lẽ cảm động. Gọi đây là “nghĩa vụ của thần dân” thì có lẽ cũng nên nhắc lại: thần dân ở thế kỷ XXI không thể bị đánh thức bằng giấc mơ phong kiến số hoá.
Sự châm biếm nằm ở chính cách người ta dựng nên một chiếc ngai vàng không ai kiểm chứng, rồi kêu gọi mọi người góp tiền để giữ cho chiếc ngai ấy… đứng vững. Mà đáng nói, việc ấy lại được truyền đi dưới danh nghĩa “hành động cao đẹp”.
Giữa thời đại của pháp quyền và thực chứng, việc lấy danh xưng hoàng đế để kêu gọi lòng trung thành chỉ khiến người ta nhớ rằng, hoài niệm không thể thay thế cho một thực tại đang vận hành./.
-----
Xuân Hào