Công an xã Sơn Kỳ

Công an xã Sơn Kỳ Công an xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập Công an 02 xã (xã Sơn Ba và xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà cũ).

Trang cung cấp những thông tin chính thống về tình hình, sự kiện, vụ việc trên địa bàn xã Sơn Kỳ.

02/06/2026

KHỞI TỐ BỊ CAN VỀ HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH BẢO VỆ ĐỘNG VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với T.T.N (SN 1981, trú thôn 1, xã Ia Đal, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào tối ngày 21/5/2026, qua kiểm tra nơi ở của bà T.T.N, lực lượng chức năng phát hiện trong tủ cấp đông cất giữ 02 cá thể rắn hổ mang chúa đã chết. Bà T.T.N khai nhận đã giết chết số rắn trên, sau đó cất giữ để bán kiếm lời.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đối với những hành vi săn bắt, giết hại, tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép. Mọi hành vi xâm hại động vật nguy cấp, quý, hiếm không chỉ làm suy giảm đa dạng sinh học mà còn có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý phù hợp; tuyệt đối không tự ý săn bắt, giết hại hoặc mua bán nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Pháp luật không bảo vệ những hành vi xâm hại thiên nhiên. Mỗi bản án được tuyên là một lời cảnh tỉnh, mỗi hành động bảo vệ động vật hoang dã là một đóng góp cho tương lai phát triển lâu dài của xã hội và đất nước./.

02/06/2026



Câu chuyện thứ 22: Bác cùng các cháu thiếu niên dũng sĩ miền Nam tiếp đoàn đại biểu hội hữu nghị Cuba - Việt Nam thăm nước ta.

Đoàn Văn Luyện kể: Tết năm 1969, chúng cháu lại được đón về Hà Nội. Các chú bảo đón về ăn Tết. Nhưng đến cơ quan, nghe các chú dặn không được đi đâu trong buổi chiều hôm ấy, chúng cháu đoán ngay là được gặp Bác, nhất là khi thấy chiếc xe màu sữa của Phủ Chủ tịch đến đỗ xịch ở cổng.

Chúng cháu ùa lên xe. Hà Nội lo chuẩn bị Tết rất tưng bừng. Đường phố nào cũng thấy hoa đào.

Bác ra đứng ở trước nhà để đón chúng cháu. Cháu nhìn kỹ Bác, thấy Bác yếu hơn lần gặp trước, tuy Bác hồng hào. Bác hôn chúng cháu rồi bảo:

- Mấy cháu vào đây chơi rồi tiếp khách với Bác.

Chúng cháu lại được ăn cơm với Bác. Cơm xong, lên xe đi đến phòng khách. Cháu nhìn theo, xe chỉ chạy chừng một trăm mét rồi dừng lại. Bác xuống xe đi vào nhà khách. Cháu nhìn Bác đi, lo lắng vô cùng. Trước kia có bao giờ Bác chịu lên xe để đi đoạn đường ngắn như vậy.

Chúng cháu đi lên theo. Đoàn đại biểu Cuba chưa đến. Bác bảo các cháu đến ngồi bên, rồi hỏi mấy cô phục vụ, mấy chú quay phim... Đoàn Cuba đã đến (đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Cu ba - Việt Nam). Bà trưởng đoàn bắt tay Bác rồi xúc động khóc, Bác cũng rất xúc động. Bác giới thiệu từng cháu với Đoàn. Bác thuộc tên từng đứa một. Đến một cháu, Bác nói thêm:

- Cháu Luyện này lúc ra còn bé. Bây giờ đã lớn như thế này rồi.

02/06/2026
01/06/2026

👮‍♂️CÔNG AN XÃ SƠN KỲ PHỐI HỢP LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG KỊP THỜI HỖ TRỢ THÍ SINH ĐẾN ĐIỂM THI AN TOÀN, ĐÚNG GIỜ
📍Sáng ngày 01/6/2026, trong quá trình triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông phục vụ Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 tại điểm thi trường THCS & THPT Phạm Kiệt, Công an xã Sơn Kỳ đã kịp thời phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 – Khu vực II hỗ trợ 01 thí sinh gặp sự cố trong quá trình di chuyển đến điểm thi đúng thời gian quy định.
Theo đó, vào thời điểm trước giờ thi, lực lượng làm nhiệm vụ nhận được thông tin em Đ.V.H trú thôn Làng Trăng, xã Sơn Kỳ – thí sinh gặp sự cố trong quá trình di chuyển đến điểm thi, có nguy cơ không kịp tham gia buổi thi kết thúc Kỳ thi tuyển sinh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Khu vực II bố trí phương tiện, trực tiếp hỗ trợ đưa thí sinh đến điểm thi an toàn, kịp thời.
🤝Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an, thí sinh đã có mặt tại điểm thi đúng giờ, ổn định tâm lý để bước vào kỳ thi quan trọng. Hành động thiết thực này không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi cho thí sinh mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì dân phục vụ”, luôn đồng hành, hỗ trợ Nhân dân trong mọi hoàn cảnh./.
-CAX-

CÔNG AN XÃ SƠN KỲ BẢO ĐẢM ANTT KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TẠI ĐIỂM THI THCS &THPT PHẠM KIỆT 🔸️Nhằm bảo đảm an ninh, an...
01/06/2026

CÔNG AN XÃ SƠN KỲ BẢO ĐẢM ANTT KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TẠI ĐIỂM THI THCS &THPT PHẠM KIỆT

🔸️Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027, Công an xã Sơn Kỳ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Ban Giám hiệu và Trưởng điểm thi triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong, vòng ngoài khu vực điểm thi; bảo đảm an ninh, an toàn công tác tiếp nhận, bảo quản đề thi, bài thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Đồng thời, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh các tình huống phức tạp ảnh hưởng đến kỳ thi.

🔸️Trước thời gian diễn ra kỳ thi, Công an xã đã phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, kiểm tra toàn bộ khu vực điểm thi; rà soát hệ thống điện, các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và phương tiện phục vụ công tác PCCC nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn điểm thi.

🔸️Trong thời gian diễn ra kỳ thi lực lượng Công an xã tăng cường công tác phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực trước cổng trường và các tuyến đường lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và cán bộ coi thi di chuyển an toàn, thông suốt. Bên cạnh đó, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát các đối tượng nghi vấn, phòng ngừa tình trạng mất cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng trong khu vực điểm thi.

🔸️Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động và quyết tâm của lực lượng Công an xã Sơn Kỳ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027 trên địa bàn đã được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần quan trọng để kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo niềm tin trong Nhân dân và phụ huynh học sinh./.
-AN-

29/05/2026



Câu chuyện thứ 18: Một ngày thu không thể quên.

Một chiều thu tháng 8/1942, bầu trời xanh ngắt, gió nhẹ thổi, không gian thoang thoảng mùi hương của đồng lúa sắp chín. Kim Đồng xách ống nước ở dưới suối lên, thấy anh Ngự Mạn đã đợi ở dưới chân cầu thang. Với nét mặt rạng rỡ, anh Ngự Mạn ghé sát vào tai Kim Đồng nói nhỏ:

- Có một cán bộ cao cấp vừa đến, cho gọi em lên gấp đấy!

- Anh có biết ai không?

- Suỵt! Nguyên tắc bí mật cơ mà.

Kim Đồng hồi hộp bước theo anh Ngự Mạn lên ngọn núi sau bản. Đến trước cửa hang Nục Én, anh ra hiệu cho Kim Đồng đợi một chút. Lát sau Kim Đồng thấy anh Đức Thanh bước ra, vẫn đôi mắt lúc nào cũng dịu dàng âu yếm, anh đưa Kim Đồng vào trong hang. Trống ngực Kim Đồng bỗng đập rộn lên khi nhìn thấy một "ông Ké" ngồi trên một tảng đá, dựa lưng vào thành hang, chòm râu và mái tóc đã điểm bạc. Trên khuôn mặt gầy, hơi xanh, sáng rực một đôi mắt như hai vì sao ấm áp. "ông Ké" nhìn Kim Đồng trìu mến. Vẫn còn đang lúng túng chưa kịp chào, Kim Đồng bỗng thấy "ông Ké" hỏi:

- Cháu là Kim Đồng, đội trưởng Đội Thiếu nhi cứu quốc phải không?

- Vâng ạ!

- Lại đây với Bác nào !

"Ông Ké" vẫy Kim Đồng lại gần và kéo vào lòng, đưa tay xoa đầu âu yếm:

- Cháu có ghét bọn Tây không?

- Dạ, có ạ!

- Vì sao nào?

- Vì bọn Tây sang cướp nước ta làm cho dân ta khổ.

"Ông Ké" khen Kim Đồng và đề nghị Kim Đồng kể về hoạt động của Đội cho mọi người cùng nghe. Nghe kể xong, "ông Ké" khen Đội đã có nhiều hoạt động phong phú, mưu trí và dũng cảm.

"Ông Ké" còn khuyên Kim Đồng nói đúng và các đội viên vừa hoạt động, vừa phải học văn hoá, học chính trị để mai này nước nhà độc lập, có đủ tài sức xây dựng đất nước. Buổi chiều đó, Kim Đồng được "ông Ké" giữ lại ăn cơm.

Chờ đêm xuống, Kim Đồng được cử theo ba anh đưa "ông Ké" vào Pác Pó an toàn. Do nguyên tắc bí mật, ngày đó, Kim Đồng chưa được biết rằng "ông Ké" đó chính là Bác Hồ kính yêu, vị cha già của dân tộc Việt Nam.

Address

Thôn Làng Rút, Xã Sơn Kỳ
Quang Ngai

Telephone

+84869012233

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Công an xã Sơn Kỳ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Công an xã Sơn Kỳ:

Share