18/06/2026
"12/1 – BORN TO SHINE ✨
Ba năm đồng hành cùng nhau không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để trở thành một phần thanh xuân đẹp nhất của mỗi người trong chúng ta.
Với mình, 12/1 đã thực sự tỏa sáng theo một cách rất riêng. Từ những ngày đầu nhận lớp còn đầy bỡ ngỡ, ngại ngùng làm quen với những gương mặt xa lạ, cho đến khi trở thành một tập thể gắn bó, cùng nhau trải qua biết bao kỷ niệm. Đó là những ngày hội trại, những hoạt động của trường, những lần cả lớp cùng chung tay chuẩn bị cho một sự kiện nào đó. Đó còn là những buổi tụ tập sau giờ học, những lần ngồi bên nhau kể đủ thứ chuyện trên đời, những tiết học rộn rã tiếng cười khiến thời gian như trôi nhanh hơn. Và rồi, trong thư viện ảnh của mỗi người, chắc hẳn vẫn còn đó những bức hình tập thể, những đoạn video quay vội trong giờ ra chơi hay những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường nhưng giờ đây lại trở nên vô cùng quý giá. Mỗi tấm ảnh, mỗi thước phim đều là một mảnh ghép của tuổi trẻ mà chúng ta đã cùng nhau viết nên.
Trước khi bước vào lớp 10, mình chưa từng dám tưởng tượng cuộc sống cấp ba sẽ như thế nào. Nhưng sau hơn 1000 ngày dưới mái trường Lê, điều đọng lại trong mình là những con người đã xuất hiện và đồng hành cùng mình trong quãng thời gian đẹp nhất. 40 con người, 40 tính cách khác nhau, nhưng bằng một cách nào đó, chúng ta đã cùng nhau tạo nên một tập thể thật đặc biệt. Chúng ta đã gặp gỡ, đồng hành, sẻ chia và trở thành một phần ký ức của nhau trên hành trình trưởng thành.
Giờ đây, khi kỳ thi tốt nghiệp đã khép lại, mình không biết đến khi nào mới có dịp gặp lại đầy đủ tất cả mọi người như những ngày còn ngồi chung một lớp học. Bài viết này đơn giản là một lời nhắn gửi từ tận đáy lòng: cảm ơn vì đã xuất hiện trong thanh xuân của mình.
Mong rằng sau này, dù mỗi người chọn một con đường riêng, trở thành một phiên bản khác của chính mình, chúng ta vẫn sẽ luôn mang theo những ký ức đẹp của tuổi 18 và tiếp tục tỏa sáng theo cách riêng của mình.
12/1, cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân thật đẹp. ❤️"