09/04/2026
Cô ơi, hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Giữa những ngày cuối cấp đầy bận rộn, ôn thi liên miên, tụi em xin phép được dừng lại một chút để gửi đến cô những tình cảm chân thành nhất nhân ngày sinh nhật của cô. Ba năm trước, tụi em chỉ là những đứa 15 tuổi còn ngơ ngác bước vào lớp 10. Cô đón tụi em bằng sự nghiêm khắc nhưng cũng đầy bao dung. Rồi từng ngày trôi qua, 12C1 từ những con người xa lạ đã trở thành một gia đình. Và trong gia đình đó, cô không chỉ là giáo viên chủ nhiệm, mà còn là người mẹ, người chị, người bạn lớn – người luôn kiên nhẫn dạy tụi em từ từng nét chữ đến cách làm người. Tụi em biết, 35 đứa là 35 tính cách, cũng là từng ấy nỗi lo mà cô phải mang theo. Có lúc tụi em nghịch khiến cô buồn, có lúc lười học làm cô lo lắng. Nhưng chưa bao giờ cô bỏ mặc tụi em. Cô luôn ở đó, nhắc nhở, bao dung và dạy tụi em rằng: học giỏi là tốt, nhưng làm người tử tế còn quan trọng hơn. Sinh nhật năm nay cũng là lần cuối tụi em còn được ở bên cô với tư cách học trò cấp 3. Tụi em chỉ mong cô luôn mạnh khỏe, luôn giữ được nhiệt huyết với nghề và nụ cười thật tươi như tụi em vẫn thấy mỗi ngày. Sau này dù mỗi đứa một nơi, tụi em vẫn sẽ luôn nhớ về 12C1 như một mái nhà, và nhớ về cô – người mà tụi em luôn thương và tự hào khi nhắc đến.
Cả lớp yêu cô rất nhiềuuu Lan Nguyen😘❤️💝💗💞💕💘💖❤️🔥💐🌸🌹💐🌼🌺🌻🌷🎇🎆