27/05/2024
Đôi lời từ lớp trưởng yêu dấu gửi đến các bồ iu của a3😻
Bốn năm không ngắn cũng không dài, trải qua bao thăng trầm sóng gió thì cuối cùng chuyến đò này cũng kết thúc. Lớp mình được cái hơi lười, hơi tệ, nhiều lúc được cái hơi chia bè kéo phái một chút nữa. Nhưng mà cũng bị dễ thương, bị năng động, lắm lúc thì cũng bị tích cực tham gia hoạt động đó. Ưu điểm có mà khuyết điểm cũng không ít😞. Lắm lúc cũng bất lực, buồn bực với bây kinh, chả buồn nói đâu, đợi để mô dồn nén lại rồi mới tuôn xả ra đó. Nói rứa thôi chứ 4 năm rồi nên quý lắm bây ơi, hồi tối qua t trằn trọc mà 1h sáng chưa ngủ được, nửa buồn nửa hồi hộp á. Tối qua t còn nghĩ sáng ni t sẽ khóc mà thành ra không tại chơi vui quá mà=)). Vui thì vui chứ tiếc nhiều cái.. Cái bảng dấu vân tay làm được 50% ủ cả tháng trời chưa hoàn thiện, mấy cái trend cứ để dành "hồi đú" cũng chưa thấy mô... Văn t không có nên vở t đến đây thôi. Nói chung chúc bây hạnh phúc, thành công, sau có kèo đi chơi thì hẹn gặp nhau hỉ🤩 Mãi iuu💗
P/s: nhỏ nào có tâm tình chi muốn bày tỏ thì ib page đi, để t đăng coi như làm cái lưu bút "online" chứ chưa kịp ghi lưu bút cho nhau🥹