27/02/2022
Bà Nguyễn Thị Hương - 72 tuổi ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh vừa thi đỗ giấy phép lái ô tô hạng B2. Lúc đầu bà đăng ký học hạng lái xe B11 tuy nhiên do chưa mở lớp nên bà Hương chuyển sang đăng ký hạng B2 số sàn luôn.
Trả lời về lí do đi học lái xe ô tô, bà có ý định trích tiền tích góp mua chiếc xe chạy để "đỡ khỏi phải phụ thuộc ai", vì mình trí tuệ còn minh mẫn, hàng ngày đều đặn dậy tập thể dục, đánh bóng chuyền hơi lúc 5h, đôi khi còn lái xe máy Exciter đi chợ và thăm con cháu 😳
Sau 4 tháng ôn luyện, bà Hương thi "một phát ăn ngay" với số điểm 33/35 điểm lý thuyết, 90/100 phần thi thực hành lái xe trong hình và 95/100 thực hành lái xe trên đường.
Đặc biệt, bà bảo 2 câu lý thuyết bị sai chỉ là do run quá nên bị click chuột nhầm chứ bà thuộc làu làu vì mỗi ngày dành ra 3-4 tiếng để học 😆
Còn phần thực hành bà dừng trước vạch để chấp nhận mất 5 điểm, sau đó thi bị thêm một lần chết máy trừ 5 điểm.
Thầy Phạm Văn Sinh, giáo viên dạy lái ô tô Trường cao đẳng công nghệ nghề Hà Tĩnh cho biết, bà Hương là học viên nữ cao tuổi nhất mà mình từng dạy. "Bác ấy thông minh, nói đến đâu hiểu đến đó. Có những câu lý thuyết chỉ cần nhắc đến vài chữ đầu tiên, bác đã nói luôn đáp án. Tuy tuổi đã già song đôi chân bác rất dẻo, tay phản xạ cực nhanh, tôi ngồi bên cảm thấy an tâm", thầy Sinh nói.
Nể thật sự, bà còn giỏi hơn ối thanh niên thi mấy lần mới đỗ ạ 🤣🤣
Cre: Vnexpress