30/05/2026
Bảy ngày ròng rã trên dòng sông Hồng, bước sang ngày thứ tám, nhưng hành trình tìm kiếm cụ vẫn chưa có tin tức.
Suốt những ngày qua, anh em Đội Tìm kiếm Cứu hộ Cứu nạn 0 đồng Phú Thọ
Đội CHCN CLB Thiện Nguyện Thanh Hoá
Đội CHCN Thị Tuyến Ninh Bình
đã không quản ngày đêm, nắng gắt hay hiểm nguy, miệt mài rà soát từng khúc sông, từng bãi bồi với một hy vọng duy nhất: sớm đưa cụ trở về với gia đình.
Những ngày nắng nóng đỉnh điểm của miền Bắc như thiêu đốt sức người. Anh em trong đội đã cố gắng bằng tất cả trách nhiệm, tình người và lòng trắc ẩn. Thế nhưng đến thời điểm này, sức khỏe của các thành viên đã gần như cạn kiệt. Với sự tiếc nuối và day dứt, đội buộc phải tạm dừng công tác tìm kiếm để đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.
Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình vì vẫn chưa thể mang cụ trở về như mong mỏi. Sự dừng lại hôm nay không có nghĩa là từ bỏ. Đó chỉ là khoảng lặng để anh em hồi phục sức khỏe, tiếp tục chờ đợi những nguồn tin mới.
Chỉ cần có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cụ, anh em Đội Tìm kiếm Cứu hộ Cứu nạn 0 đồng Phú Thọ sẽ lập tức lên đường, tiếp tục hành trình còn dang dở, với tất cả trách nhiệm và tấm lòng của mình.
Xin mọi người tiếp tục chia sẻ thông tin, cầu mong một phép màu sẽ đến, để cụ sớm được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình.
Trân trọng cảm ơn tất cả những tấm lòng đã đồng hành, hỗ trợ và động viên anh em trong suốt những ngày vừa qua.