Đồng Hương Phú Ninh-Quảng Nam

Đồng Hương Phú Ninh-Quảng Nam Hội chủ yếu hoạt động từ thiện và kết nối những trái tim thiện nguyện.

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, Hội Đồng Hương Phú Ninh mong muốn được giúp ích cho xã hội, cho những hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học, người già neo đơn, hoàn cảnh không nơi nương tựa.
Được thành lập ngày 02-06-2012 với khẩu hiệu “ Chia sẻ tấm lòng- Kết nối yêu thương” mang trong mình sứ mệnh tập hợp và huy động các tổ chức cá nhân đoàn thể và cộng đồng hiến sức lực, tâm huyết để đem đế

n những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống người dân Phú Ninh. Với những mục đích sau:
- Công tác xã hội
- Giúp đỡ, tương trợ các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo hiếu học, người già neo đơn.
- Hoạt động về môi trường, tuyên truyền hưởng ứng bảo vệ môi trường
- Xây dựng và thực thi các hoạt động mang tính cộng đồng, phi lợi nhuận hướng đến những hoàn cảnh khó khăn, thiếu may mắn, ít được xã hội quan tâm.
- Nâng cao ý thức tình nguyện vì cộng đồng.
- Làm cầu nối chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn giữa các gia đình khó khăn và xã hội.
Đối tượng hướng đến:
Chủ yếu là trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, những số phận thiếu may mắn ít được xã hội quan tâm. Bên cạnh đó là các hoạt động vì người nghèo, bảo vệ môi trường, dân tộc thiểu số,…
Tầm nhìn: Xây dựng, củng cố và phát triển Hội người Phú Ninh thành một tổ chức hội chuyên nghiệp, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển bền vững của cộng đồng. Phát triển, định hướng về ý thức, quan điểm sống của thanh niên trong xã hội được tốt hơn, và có chiều sâu hơn với cộng đồng, tương lai.Nâng cao ý thức vì cộng đồng. Nội dung hoạt động, kế hoạch ngắn hạn:
- Lập danh sách các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn. Sau đó, nhóm sẽ thường xuyên đến thăm hỏi, giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ phát huy hết khả năng vố có của mình.
- Là cầu nối tin cậy cho những, tấm lòng hảo tâm, những doanh nghiệp đoàn thể có mong muốn đóng góp cho quê hương mình.
- Tổ chức các hoạt động vui chơi và quyên góp, đặc biệt vào các dịp như trung thu, ngày thương binh liệt sĩ, tết Nguyên Đán…

Tuổi thơ quê tôi chỉ được vậy thôi, mọi người còn nhớ không ?
23/02/2023

Tuổi thơ quê tôi chỉ được vậy thôi, mọi người còn nhớ không ?

Ai đi xa vẫn luôn nhớ quê nhà !
08/02/2023

Ai đi xa vẫn luôn nhớ quê nhà !

Lâu rồi mới được về ăn bữa ngon !!
14/10/2022

Lâu rồi mới được về ăn bữa ngon !!

𝗧𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗡 𝗖𝗛𝗨𝗬𝗘̂́𝗡 𝗫𝗘 𝟬 Đ𝗢̂̀𝗡𝗚 𝗧𝗔̣𝗜 𝗫𝗔̃ 𝗧𝗔𝗠 𝗗𝗔̂𝗡𝗰𝗵𝗶𝗮 𝘀𝗲̉ 𝗻𝗴𝗮𝘆!Nhiều người dân quê đang ở TP.HCM lúc này rất khó khăn kh...
13/07/2021

𝗧𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗜𝗡 𝗖𝗛𝗨𝗬𝗘̂́𝗡 𝗫𝗘 𝟬 Đ𝗢̂̀𝗡𝗚 𝗧𝗔̣𝗜 𝗫𝗔̃ 𝗧𝗔𝗠 𝗗𝗔̂𝗡
𝗰𝗵𝗶𝗮 𝘀𝗲̉ 𝗻𝗴𝗮𝘆!
Nhiều người dân quê đang ở TP.HCM lúc này rất khó khăn khi mua thực phẩm nên chúng tôi dự kiến thực hiện một chuyến xe miễn phí, giúp vận chuyển hàng hoá của người thân đem vào TP. HCM. Khi hàng tới nơi sẽ chia ca mỗi lúc chỉ được 10 người nhận, giữ khoảng cách và thực hiện 5K phòng dịch”.
Mọi người sau khi đăng đăng ký thì nhờ người nhà tại Tam Dân mua đồ ăn và đóng thùng xốp có đá, bảo quản cẩn thận. Sau đó gởi đến trước sảnh UBND xã Tam Dân vào 7h sáng chủ nhật ngày 18/07
Gọi đăng ký: 𝟬𝟯𝟲 𝟮𝟵𝟲 𝟰𝟴𝟭𝟱
link đăng ký: https://housepro.vn/tamdan/
Chúng tôi đã kết hợp với UBND Xã Tam Dân bố trí việc này. Hàng hoá đến TP.HCM nếu có hư hỏng chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Xin chân Thành cảm Ơn! — đang cảm thấy lo lắng cùng với Nguyễn Hữu Trình và 12 người khác.

Tamdan

❤THƯ XIN NHỜ GIÚP ĐỠ❤Chưa bao giờ tôi nghĩ có lúc mình lên đây xin mọi người giúp đỡ cho chính bản thân mình,chỉ mong co...
20/06/2021

❤THƯ XIN NHỜ GIÚP ĐỠ❤
Chưa bao giờ tôi nghĩ có lúc mình lên đây xin mọi người giúp đỡ cho chính bản thân mình,chỉ mong con trai mẹ có 1 phép màu. Thực sự thì quá sức tưởng tượng của tôi, ai làm ba mẹ mới hiểu được cảm giác này, cảm giác đau đớn,khóc,trách số phận,thương con ,ai cũng mong muốn con mình sinh ra được hoàn hảo, con được phát triển bình thường như mọi đứa trẻ bt khác là tốt rồi,
Khi phát hiện ra con mình bị điếc sâu 2 tai mà vc tôi sốc, quá sốc,không tin nổi,phải đi khám đi khám lại mới tin đó là sự thật.... Giờ chỉ còn cách cấy ốc tai điện tử cho con ,con mới có khả năng nghe,nói,và được đi học như bao bạn khác. Chi phí cho 1 ốc tai điện tử lên đến hàng trăm triệu đồng hiện nay có giá từ (khoảng 550 đến 750 triệu / 1 tai). Thực sự kinh phí quá lớn đối với vc tôi (kể từ khi có bầu bé vì thai thuộc dạng nhau tiền đạo nên tôi phải nghỉ làm để dưỡng thai để giữ cháu bé,sau khi sinh cháu ra do sức khỏe ốm yếu nên cháu hay nằm viện từ lúc 4 tháng tuổi đến bây tôi vẫn ở nhà giữ con, với kinh phí đó gia đình tôi sẽ đi vay mượn ( thế chấp nhà ck nhưng chưa tới 200tr, với nguồn lương hiện tại của ck k thể vay hết số tiền trên,và sau này còn cả quá trình và chi phí hơn 1 năm để tập luyện cho con tiếp xúc với âm thanh, tôi viết thư này tha thiết mong bạn bè,quý mạnh thường quân,quý anh chị,quý nhà từ thiện cùng chia sẻ giúp con tôi có được âm thanh xung quanh,được nghe tiếng gọi của ba,mẹ và tất cả mọi người xung quanh con,để con có tương lai.
Vc tôi chân thành cảm ơn mọi người đã đọc tin,và rất mong mọi người chia sẻ giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn này.
Mẹ : Bùi thị mỹ nga
Sdt 0975807627
Ba : Nguyễn minh thiện
Địa chỉ : thôn đàn trung,xã tam đàn,phú ninh,quảng nam
Sdt : 0349768772
Stk agribank : 4207.215.019.297, chủ tài khoản Bùi Thị Mỹ Nga, chi nhánh phú Ninh, Quảng Nam
Nguồn: bạn Quyên Thư gửi đến page

Ba nói đặt tên DỘT cho dễ nuôi 😅
30/05/2021

Ba nói đặt tên DỘT cho dễ nuôi 😅

Bạn hãy kể tên 11 loài quả mà tuổi thơ mình đã trải qua!!!
26/04/2021

Bạn hãy kể tên 11 loài quả mà tuổi thơ mình đã trải qua!!!

Tuổi thơ vất vả cùng lũ bạn ai còn nhớ. Hơn 3h sáng, khi gà còn ngái ngủ, tôi cùng bọn nó rủ nhau đạp xe 15km vượt qua c...
09/04/2021

Tuổi thơ vất vả cùng lũ bạn ai còn nhớ. Hơn 3h sáng, khi gà còn ngái ngủ, tôi cùng bọn nó rủ nhau đạp xe 15km vượt qua con đường đèo dốc để đến cửa hàng kem Hồng Phúc đếm kem về bán. Còn nhớ những ngày hè năm ấy, trời nắng như thiêu, như đốt, ấy vậy mà đạp xe lòng vòng cho hết thùng kem mới về. Mỗi ngày như thế cũng lời được 20.000đ. Có một lần, đang đi bán, gặp bọn nhóc giữ bò chặn lại "trấn lột" kem, tính mình thì không thích mấy thói cường quyền ấy nên nhất định không đưa, rồi tụi nó đạp móp cả thùng kem xong rồi bỏ đi, vậy là hôm ấy đã không bán được mà còn lỗ cả cái thùng. Sau này gặp lại tụi nó nhắc chuyện cũ mà cười ha há, vui như một tuổi thơ đã qua.

Fb: Tự Lập

Mưa rồi, đúc bánh xèo ăn thôi mọi người ơi !!!
07/10/2020

Mưa rồi, đúc bánh xèo ăn thôi mọi người ơi !!!

Bão vào để lại mớ xoài !!!!
18/09/2020

Bão vào để lại mớ xoài !!!!

Có ai còn nhớ.....Quê hương giờ đâu còn nhỉ !!!Ảnh: Lê Tương
12/09/2020

Có ai còn nhớ.....Quê hương giờ đâu còn nhỉ !!!

Ảnh: Lê Tương

Hoàn cảnh gia đình bạn Trần Văn Tú đang gặp khó khăn.Rất mong các bạn bè gần xa đồng hương góp của ít lòng nhiều giúp bạ...
20/08/2020

Hoàn cảnh gia đình bạn Trần Văn Tú đang gặp khó khăn.Rất mong các bạn bè gần xa đồng hương góp của ít lòng nhiều giúp bạn ấy vượt qua khó khăn này.
Ba Tú đã mất sớm .Mẹ đã già mất sức lao động.Tú cũng đã có gia đinh và 2 con nhỏ.E trai tú bị bệnh Thân kinh đã lâu rồi.Giờ còn đứa e gái.Không may nghe tin e ấy đã mắc bệnh UNG THƯ MÁU .Vậy Tú là người a cũng chính là người trụ cột gia đình.
Rất mong bạn bè gần xa đồng hương cùng chung tay giúp gia đình bạn ấy nhé.

Mọi sự ủng hộ chuyển khoản Trực tiếp cho bạn Tú .
TK :4207205045861
Trần Văn Tú ngân hàng AGIBANK
hoặc liên hệ BQT : 0935.407.560

Address

Phu Ninh

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Đồng Hương Phú Ninh-Quảng Nam posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Đồng Hương Phú Ninh-Quảng Nam:

Share