11/03/2016
- Có thời gian các bạn đọc nhé
- Chẳng qua vừa rồi cơm chưa ăn lên quán ăn bát canh. Đang ngồi ăn có 1 bác cũng chừng khoảng gần 50 tuổi đi vào quán với khuân mặt rất buồn. Mình cũng đã ăn chậm lại xem bác ấy làm sao. Bác mới cầm được cái đũa lên thì có chuông điện thoại reo rồi bác nghe có vẻ quan trọng lắm ( nó ở đâu rồi, nó đi với ai ) Xong bác ngồi ấy cứ điện cho ai đó chắc không được, tôi nghĩ chắc là người nhà bác hay sao í. Với tính cũng tò mò của tôi, tôi cũng đến hỏi bác sao bác không ăn đi, ls mà bác khóc thế. Mãi rồi bác cũng kể cho tôi nghe. Các khuân mặt nhăn nhăn vs hàng nước mắt làm tôi cũng rung động theo.
- Bác: Cháu à. cháu sinh bn
- Tôi: Cháu sn 98 bác ạ
- Bác: khóc dâm dấm nước mắt. kể tôi nghe. Bác cũng có đứa con gái bằng tuổi cháu cháu à. Bác cũng đang đi tìm nó đây. Ngày mà bác với cô chia tay cũng là ngày mà nó trờ lên thành con người khác cháu à. Nó thì ở với bác, nhưng học thì nó bỏ, nó ăn chơi vs những người bạn ngoài xã hội. Nhiều lần bác khuyên bảo nó nhưng nó cũng không nghe, cứ thế nó vẫn tiếp tục. Một hôm bác đang đi làm thì được cuộc điện thoại của nhà trường là cháu A** con bác đang ở phòng ý tế vì bị sốc rì đấy. Bác từ chỗ làm tầm 25km chạy về trường thì bác k tin con gái bác lại vậy. từ một đứa con gái ngoan gia đình gia giáo mà giờ lại trở ra như vậy. Nhà trường cũng thông báo cho bác nó A** đã dính vào ma túy đá, từ đó nó bỏ học. Bác cũng chông coi nó và bồi dưỡng cho nó. NHà bác cũng chẳng có rì. Bác đi làm quên không khóa tủ đc 5tr tiền lương tháng này thì nó cũng lấy xong bỏ đi. Bác cũng liên lạc với nó với bạn bè những người chơi với nó đều không được cháu à.
- Tôi; Cháu xl bác ạ. Cháu cũng không muốn hỏi bác về chuyện này đâu ạ
- Bác: ks đâu cháu à. Bằng tuổi này hay ăn chơi đua đòi lắm. Cháu đừng lên mắc vào nhưng tệ nạn xã hội nhé
- Tôi: vâng cháu cảm ơn bác. Thế bác ở đâu thế ạ
- Bác; Bác cũng các xa đây khoảng hơn 30km cháu à. Bác đi tìm nó mấy ngày nay nhưng không đc
- Tôi. Vậy bác có ảnh bạn ấy không. Cho cháu xem. Cháu hỏi bạn bè cháu. Có tin gì cháu điện cho bác
- Bác: vậy thì bác cảm ơn cháu. Câu cuối bác nói làm thấm lòng tôi CHO DÙ CON BÁC KHÔNG RA GÌ HAY LÀ CHƠI BỜI GÌ THÌ NGƯỜI LÀM CHA NHƯ BÁC THẤY CÓ LỖI VỚI NÓ LẮM. CHU DÙ NHƯ THẾ NÀO ĐI NỮA BÁC CŨNG SẼ CỐ GẮNG TÌM THẤY NÓ.
----------------- Cảm động cho số phận làm cha --------------
- Con cha mẹ. xin hãy đừng là cho họ buồn
-----------------
-----------------
-----------------
̀n. CT