Trụ sở xã nằm cách trung tâm thành phố Ninh Bình 19 km, Diện tích: 3,45 km²với Dân số: 4337 người .Phía đông giáp xã Yên Phú, Phía nam giáp xã Yên Mỹ, Phía tây giáp xã Yên Thành, Phía bắc giáp 2 xã Yên Hòa và Yên Phú
đc chia thành 11 xóm, YH là mảnh đất gắn bó vs truyền thống lịch sử đâú tranh dựng nước và giữ nước từ ngàn xưa, nhân dân YH cần cù , năng động và giàu lòngyêu quê hương đất nước, đo
àn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức. Trên mảnh đất này, cùng với những chiến công năm xưa và sự nỗ lực vươn lên xóa đói giảm nghèo trong công cuộc đổi mới của Đảng ta hôm nay càng làm sáng lên trang sử vẻ vang. Yên Hưng Anh Hùng- Một vùng quê tươi đẹp, dòng sông (sông gì ý nhỉ).....hiền hòa uốn mình quanh co, bao bọc lấy Yên Hưng như sự trở che dành cho những đứa con của người mẹ hiền thân thương, dòng sông hiền hòa thơ mộng là tuyến giao thông đường thủy chính để dẫn lối vào Yên Hưng. Chiếc cầu chợ chớp nối 2 làng là nhịp cầu thân thương, khu đầu cầu là trung tâm mua sắm của xã- chợ chớp, một khu giao lưu buôn bán nhộn nhịp đầy đủ mọi thứ phục vụ nhu cầu của mọi nguời dân trong xã. chợ chớp, vơis lơi thế sông nươcs trên bến dưới thuyền, nơi tậptrung khu dân cư đông đúc lại nằm trên trục giao thông xuyên suốt của xã thật đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa, chợ hầu như mở quanh năm, họp tất cả các ngày trong tháng, người làng bán lúa, ngô, khoai, sắn, tôm đồng, cá sông....YH quê tôi, vs những cái tên gọi thân thương vốn có từ xưa, dù ai có đi xa đến nửa đời người cũng vẫn nhớ cây đa, cổng chùa.....xuôi về yên hưng theo 1 con đường trải dài từ đầu đến cuối bạn sẽ cảm thấy 1 không khí trong lành man mác và cảm nhận đc ở nơi đây sự nhộn nhịp của đường làng ngõ xóm theo 1 phong cách riêng, mang đậm dấu ấn người 'hưng hiền'. Sẽ bắt gặp những em bé tung tăng chạy nhảy, vui đùa, hay đang nhanh chân đến trường học , sẽ bắt gặp những người dân bận rộn với công việc đồng áng, sẽ bắt gặp những đứa trẻ chăn trâu, thả diều đầy đồng tạo nên 1 bức tranh làng quê đặc sắc ......và đặc biệt hơn là bạn sẽ gặp những người đi thu mua sắt vụn- một công việc đã trở thành thương hiệu của người yên hưng. Mặc dù tạo hóa không ưu ái ban tặng cho yên hưng những danh lam thắng cảnh huyền ảo nhưng với vẻ đẹp bình dị của mình, yên hưng vẫn đẹp trong lòng mối người con nơi đấy. chúng ta sẽ bắt gặp những cánh đồng lúa vàng ươm khi bước vào mùa lúa chín, những dãy tre làng xa ngút tầm mây tạo thành thành lũy chạy dài nối tiếp nhau, những ngôi chùa, miếu cổ kính thân thương đầy giá trị tâm linh. và, hơn thế nữa, góp phần vào bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc đó là các công trình điện, đường, trường, trạm đã và đang dần đc cải thiện để cho bức tranh yên hưng thêm phần đa hương, đa vị. Đường làng ngõ xóm đã đc bê tông hóa, không còn cảnh đất bám theo chân người mỗi khi mưa xuống như ngày xưa nữa. ...
Cứ quanh quẩn trong thành phố ngột ngạt với nhà cao tầng, đường phố bụi mù. Những lo toan của cuộc sống đời thường làm ta quên đi những khung cảnh, những cảm xúc của mùa lúa chín, của khung cảnh làng quê êm đềm với ruộng lúa vàng, đàn trâu về mỗi buổi chiều tà…
Ngày mùa ở thôn quê rơm vàng trải khắp lối đi, tỏa hương thơm dịu ra khắp làng trên xóm dưới, hương thơm của nắng của mưa, phảng phất mùi khô hanh và đậm đà vị thóc ngậm đòng ngọt sữa.