14/01/2023
CÓ MỘT NƠI MÀ TA GỌI LÀ QUÊ...
Có một nơi thật quá đỗi mến yêu
Càng gần tết càng có nhiều nhung nhớ
Dù ở đâu cũng nặng tình duyên nợ
Bởi nghĩa tình đọng mãi ở trong ta
Có một nơi thật đầm ấm thiết tha
Và mong lắm để rồi mà đoàn tụ
Có mẹ cha có anh em đông đủ
Có xóm làng tình nghĩa cũ không phai
Có một nơi cứ mỗi sớm hôm mai
Tiếng gà gáy như gọi ai dậy sớm
Theo năm tháng để rồi ta khôn lớn
Luôn dang tay chào đón lúc ta về
Có một nơi ta buồn đến tái tê
Và nhớ lắm nếu không về đón tết
Lòng trống trải và nỗi buồn da diết
Dẫu đủ đầy vẫn không hết ngóng trông
Có một nơi cha mẹ vẫn chờ mong
Được ôm ấp trong lòng đàn con trẻ
Để buồn vui lại cùng nhau chia sẻ
Đón xuân về trong vui vẻ đoàn viên
Có một nơi ta cảm thấy an yên
Không lo nghĩ và buồn phiền trăn trở
Ta có cả những gì từng một thuở
Kỷ niệm xưa nhắc nhở mỗi khi về
Có một nơi dù đồng nội chân quê
Nhưng cần lắm mỗi khi nghe tên gọi
Chắc mỗi người ai cũng đều tự nói
Chỉ có quê không thay đổi trong ta...
Tác giả: Nguyễn Khắc Mạnh
14/01/2023 ❤️❤️