04/08/2025
🌧️ Trình Yêu Thương Vượt Núi Rừng – Gửi Trọn Nghĩa Tình Về Bắc Lý – Kỳ Sơn 🌈
những ngày mưa lũ bủa vây các bản làng vùng cao Nghệ An, khi dòng suối cuộn xoáy và mái nhà chênh vênh giữa núi rừng dầm mình trong nước bạc, thì một hành trình thiện nguyện đã lặng lẽ bắt đầu – mang theo biết bao yêu thương, sẻ chia và ấm áp từ đồng bằng xuôi ngược về nơi rẻo cao lạnh giá.
❤️ thiện nguyện gồm các thành viên:
1. Chị Nguyễn Thị Nhâm
2. Chị Đậu Thị Trường
3. Chị Phan Thị Trang
4. Chị Trần Thị Huyền Trang
với sự hỗ trợ thầm chuyến đi vô cùng quý báu từ:
Đậu Văn Quế
Trần Thanh Bảng
Dương Thị Hạnh
🚛 sự đồng hành từ Nhà xe Hà Hương, nhà xe Văn Đức tiếp sức đoàn đã vượt hơn 300 cây số, băng đèo, vượt suối, để đến với những bản làng xa xôi thuộc xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An – nơi những người dân vẫn đang oằn mình chống chọi hậu quả của mưa lũ.
cảm ơn xã Bắc Lý và các anh em Đoàn thanh niên của Xã đã hỗ trợ tạo điều kiện để đoàn trao quà đến bà con đầy đủ và ý nghĩa.
🎁 xe nghĩa tình lần này đã mang theo:
55 suất quà, mỗi suất trị giá gần 1.000.000 đồng/suất
50 suất quà lẻ gồm: sữa, bánh, mì tôm, chăn, chiếu, bát đũa, gạo... – là những món quà tuy nhỏ nhưng thấm đượm nghĩa tình, góp phần giúp bà con vượt qua những ngày gian khó.
🙏 tri ân sâu sắc tới những tấm lòng vàng, những mạnh thường quân giấu tên, những người bạn đồng hành – đã chung tay góp sức, chia sẻ yêu thương để hành trình được trọn vẹn. có sự đóng góp nào là nhỏ bé, mỗi sự chung tay đều là một nhịp cầu nối trái tim đến trái tim.
🌟 trình lần này không chỉ là chuyến đi thiện nguyện, mà là hành trình kết nối yêu thương, lan tỏa sự tử tế và đánh thức những mạch nguồn nhân văn trong mỗi chúng ta.
vọng những bước chân hôm nay sẽ tiếp tục được nối dài, để không ai bị bỏ lại phía sau giữa thiên tai, giữa núi rừng khắc nghiệt.
"Nơi nào cần, chúng tôi đến. Nơi nào đau thương, chúng tôi san sẻ."
trình thiện nguyện vẫn đang tiếp tục…
yêu thương, thì không bao giờ dừng lại.