Xóm 9, Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An

Xóm 9, Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An Xóm 9. Nam Lĩnh. Nam Đàn. Nghệ An

Vùng trời bình yên..
19/07/2020

Vùng trời bình yên..

Nơi ấy ta tìm về..
26/08/2018

Nơi ấy ta tìm về..

Best Wishes For You..
07/03/2018

Best Wishes For You..

Ta vẩn vơ từng đêm dài thức trắngCuộc đời buồn trống vắng mộng mai sauThời gian trôi, tóc úa đổi thay màuNổi trăn trở là...
13/12/2016

Ta vẩn vơ từng đêm dài thức trắng
Cuộc đời buồn trống vắng mộng mai sau
Thời gian trôi, tóc úa đổi thay màu
Nổi trăn trở làm tim đau vắng lặng.

Điếu thuốc châm, đôi môi buồn ủ rủ
Khói ngập ngừng lay động bóng người qua
Tan biến theo vùng hư ảo nhạt nhòa
Chỉ giữ lại vùng không gian yên tịnh

Về nơi đâu khi cõi lòng vô định
Có ai chờ, ai đợi cuối đường không?
Có ai chờ sưởi ấm một cõi lòng
Đã nguội lạnh vì những vết thương đời?

Nhìn khói thuốc mơ hồ ta chỉ thấy
Mờ nơi đây như giăng phủ hơi sương
Đếm điếu tàn như đếm nỗi xót thương
Khẽ gượng cười lấp nỗi buồn vô biên.

Gấu chưa có mà gió đông đã về..
25/11/2016

Gấu chưa có mà gió đông đã về..

Toàn cảnh xóm 9
24/07/2014

Toàn cảnh xóm 9

Address

Xóm 9, Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An
Nam ??àn
37

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Xóm 9, Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share