Lê Phương Thảo

Lê Phương Thảo Tổng hợp những kiến thức cơ bản cho cuộc sống

Như là du xuân
12/02/2026

Như là du xuân

Những ngày nắng bầu trời rất trong. Em vẫn thong d**g giữa nắng mưa.
12/03/2025

Những ngày nắng bầu trời rất trong. Em vẫn thong d**g giữa nắng mưa.

25/02/2025

Ngày 25-02-2025
Là một ngày đẹp để gửi lời cảm ơn
Cảm ơn còn mẹ để được vỗ về yêu thương
Cảm ơn vì con vẫn đang còn nhỏ để còn ríu rít, quấn quít bên ta.
Cảm ơn có nơi đón bình minh ngập tràn tiếng chim ca.
Cảm ơn còn những món nợ trần gian để ta còn cần cố gắng.

25/02/2025
Bạn ơi, xin hãy đối tốt với mẹ của mình, bởi vì, kiếp sau mẹ sẽ không quay lại nữa, quá nửa đời mẹ đã vì bạn mà sống rồi...
06/12/2024

Bạn ơi, xin hãy đối tốt với mẹ của mình, bởi vì, kiếp sau mẹ sẽ không quay lại nữa, quá nửa đời mẹ đã vì bạn mà sống rồi.

Bạn ơi, xin nhất định phải đối tốt với chính mình, bởi vì, sau khi bạn làm cha làm mẹ rồi, bạn cũng sẽ như họ, hầu như sống vì con cái.

Đến một ngày, khi bậc sinh thành ra bạn đều rời khỏi cõi đời, bạn sẽ thấy rằng, trên thế giới này sẽ không còn ai thực lòng yêu thương bạn giống như họ. Bởi vậy, lúc gặp khốn khó, đừng lúc nào cũng kể lể cho mẹ của mình, bởi vì, mẹ có lẽ không những không giúp được gì, mà mẹ còn thêm mất ngủ.

Tôi đã từng nghe một câu khiến tôi vô cùng đau đớn, rằng, nếu như một mạng có thể đổi được một mạng thì trên tầng thượng của bệnh viện, chắc hẳn sẽ có rất nhiều bà mẹ xếp hàng.

Nói cho cùng, có ô tô trước cửa không phải là giàu, có mẹ ở nhà mới là có phúc. Vậy nên, hãy thường xuyên trở về nhà bên cha mẹ, đừng để bản thân phải hối tiếc điều gì cả.

Hãy nhớ rằng, cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn chỗ trú, cha mẹ đi, cuộc đời chỉ còn lối về.

Nguồn : Sưu tầm
Cám ơn tác giả vì một bài viết hay 💛

Đánh dấu nơi đã đến, hẹn ngày trở lại
19/06/2024

Đánh dấu nơi đã đến, hẹn ngày trở lại

Những thứ đắt giá: buổi chiều trong trẻo nắng vàng ngập lối.
17/03/2024

Những thứ đắt giá: buổi chiều trong trẻo nắng vàng ngập lối.

20/01/2024

Hồi xưa, đã có thời tôi không mong về nhà.

Tan làm chỉ muốn đi ăn uống gì đó bên ngoài, chứ không muốn về. Nghĩ đến nhà chỉ thấy mệt mỏi, thấy ngập lên các loại việc nhà, sau một ngày đã đầy rẫy việc làm.

Sau này ra ở riêng thì lại chỉ mong được về nhà. Dù việc nhà thì ở đâu cũng vậy, nhưng mình được quyền quyết định làm cái gì, như thế nào và vào lúc nào.

Nhà thành nơi đón người ta trở về, để xoa dịu những vất vả sau một ngày dài.

Nếu nhà chỉ là nơi chờ người ta về để lau dọn, nấu cơm, rửa bát, tưới cây.... thì tức là nhà = một chỗ làm khác. Một ngày mà đi làm hai chỗ toàn thời gian thì sao ai chịu nổi.

Cái nhà trước tiên phải là một cái nhà mở cửa. Người ta về được đón bằng nụ cười, bằng lời hỏi chuyện. Còn những cái khác để dành sau đó.

Việc nhà, muôn đời không phải việc ai làm cái gì. Mà là tất cả chúng ta muốn gì ở ngôi nhà này?

Bạn muốn có người ăn cơm cùng mình, bất luận ăn gì. Ôm mình khi thấy mệt. Cùng mình ngắm một cành hoa giấy. Hay bạn muốn một chiếc máy rửa bát, máy giặt, nồi cơm điện... luôn bền bỉ chạy theo yêu cầu?

Tôi hồi xưa đã luôn tưởng mình cần một căn nhà rộng, đẹp và ngăn nắp. Nhưng khi đã sống đủ lâu và chuyển nhà đủ nhiều, tôi nhận ra cái nhà vật lý không phải cái quan trọng nhất.

Cái cách chúng ta đón nhau khi trở về và sống với nhau trong đó, mới là điều tạo nên cái nhà - chứ nào phải gạch vôi.

Nhược Lạc

Những người mang năng lượng tốt lành có một đặc điểm chung là SỰ DỄ CHỊU. Họ toát ra sự khỏe mạnh, đẹp đẽ, cân đối, nhờ ...
03/01/2024

Những người mang năng lượng tốt lành có một đặc điểm chung là SỰ DỄ CHỊU.
Họ toát ra sự khỏe mạnh, đẹp đẽ, cân đối, nhờ lối sống lành mạnh.
Họ toát ra sự dịu dàng, thanh lịch, nhờ trí tuệ sâu rộng.
Họ toát ra sự gần gũi, thân thiện, nhờ tâm trí cởi mở.

Người mang năng lượng tốt lành tỏa ra sự dễ chịu, thanh thản, không tranh chấp, không dung tục. Họ khiến người khác cảm thấy mình được tôn trọng, cảm thấy ai cũng có vẻ đẹp riêng, ai cũng có thể tỏa sáng.

Nếu bạn nghèo, làm sao đi vòng quanh thế giới Đến nhà hàng năm sao, tiếp xúc với tinh hoa xã hội? Nhưng nếu giàu, bạn có...
27/11/2023

Nếu bạn nghèo, làm sao đi vòng quanh thế giới
Đến nhà hàng năm sao, tiếp xúc với tinh hoa xã hội?
Nhưng nếu giàu, bạn có thể không biết được nắm xôi
Ngon đến thế nào đâu khi người ta đói lòng ăn vội?

Mây tầng cao sẽ thấy được mặt trời
Mây tầng thấp ngắm hoa trên mặt đất
Nhưng phần lớn người ta mơ những điều to tát
Nuôi khát vọng ước ao được khám phá bầu trời
Chứ chẳng mấy người muốn hạ mình xuống thấp
Chỉ để ngắm nhìn một bông hoa

Mặt trời thì vĩnh cửu mà
Loài hoa lại vô thường quá
Bằng trí tuệ của mình, con người luôn hướng đến sự vĩnh cửu vĩnh hằng
Mà quên mất bản chất cuộc sống này là vô thường hữu hạn

Vì thế hãy cứ luôn là bạn
Chẳng cần phải cố là ai
Cuộc đời có thế nào thì nó cũng là của bạn
Hãy thưởng thức nó đi, đừng để phí hoài
Ở trên cao thì nhìn ngắm mặt trời
Bằng dưới thấp, ngắm ngàn hoa đua nở

ĐIỀU GIẢN DỊ

Tôi từng nghĩ, người mua hoa tặng chính mình hẳn là rất cô đơn, bởi vì hoa là một món quà, mà quà thì nên được người khá...
26/11/2023

Tôi từng nghĩ, người mua hoa tặng chính mình hẳn là rất cô đơn, bởi vì hoa là một món quà, mà quà thì nên được người khác tặng. Nhưng giờ tôi lại thấy người tự mua hoa đều rất biết thưởng thức cuộc sống. Hoa cũng như cuộc đời, sao phải chờ người khác mang đến cho mình? Sưu tầm

Sắc màu tuổi thơ.
30/09/2023

Sắc màu tuổi thơ.

Address

Đường Nguyễn Trung Trực, Mỹ Tho
My Tho

Telephone

+84915758577

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lê Phương Thảo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Lê Phương Thảo:

Share