30/06/2025
🍀🍀🍀
⭐ Khi màn đêm dần buông xuống, khi thời điểm cuối ngày đến gần, khi ngày sáp nhập đã ở trước mắt, không ít lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động tại phường Bình Ngọc bật khóc. Khóc không phải vì tiếc nuối tên Bình Ngọc, mà là xúc động trước một thời kỳ đã sống trọn vẹn, cống hiến trọn vẹn.
⭐ Phường Bình Ngọc sẽ chỉ còn lại trong hồi ức. Nhưng tinh thần cống hiến và tình yêu với vùng đất Bình Ngọc sẽ không bao giờ tắt. Đó là điều mà các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động phường Móng Cái 1 hôm nay, mai sau sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy bằng trái tim luôn tràn đầy nhiệt huyết. Bình Ngọc không mất đi, mà trở thành dòng chảy âm thầm, thấm vào lòng người, hoà mình vào bãi biển Đá Đen ngàn đời xanh mát. Và trong ký ức của người dân nơi đây, vẫn sẽ luôn có một tiếng gọi thân thương: Bình Ngọc ♥️
⭐ Trong giây phút đặc biệt và đầy xúc động này, chúng tôi, những cán bộ, công chức, người lao động phường Bình Ngọc xin được gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến nhân dân các dân tộc phường Bình Ngọc đã luôn đồng hành, dõi theo và tin yêu chúng tôi trong suốt những năm tháng qua. Từ những ngày đầu xây dựng phường còn nhiều khó khăn, đến khi từng bước trưởng thành, phát triển, mỗi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, chúng tôi đều mang trong đó trách nhiệm và tình yêu tha thiết với quê hương Bình Ngọc. Từng nhiệm vụ mà Đảng ủy, chính quyền địa phương quyết tâm hoàn thành đều là kết tinh của tâm huyết, của sự cống hiến lặng thầm nhưng đầy tự hào.
⭐ Ngày hôm nay, trong giây phút cuối cùng trước khi phường Bình Ngọc chính thức sáp nhập, vinh dự và tự hào được trở thành một trong năm bông hoa thơm ngát trong ngôi nhà chung mang tên phường Móng Cái 1 từ ngày 1/7 tới. Chúng tôi xúc động khép lại một chặng đường, để mở ra một hành trình mới. Dù mai đây không còn mang tên gọi thân quen phường Bình Ngọc, nhưng tình cảm của chúng tôi với mảnh đất, con người Bình Ngọc và với nhân dân, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Cảm ơn nhân dân phường Bình Ngọc vì đã luôn ở đó, là nguồn động viên lớn lao, là động lực để chúng tôi vững bước suốt chặng đường đã qua. Một lần nữa, chúng tôi xin được cảm ơn các tầng lớp nhân dân phường Bình Ngọc đã luôn đồng hành, chia sẻ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian qua.
⭐ Chúc cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức, lao động phường Bình Ngọc dù ở đâu, trên cương vị nào cũng luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
⭐ Xin chào tạm biệt, và hẹn gặp lại trong một hình hài mới, một hành trình mới, với niềm tin không đổi:
👉 Phục vụ Nhân dân bằng tất cả trái tim của người làm cách mạng.
Xin trân trọng cảm ơn ♥️
🫶