02/02/2016
Nhật Ký : Ngày, Tháng Năm !!
Sau 1 ngày dài với chuyến thiện nguyện tới Yên Bái về, người đau ê ẩm, chân tay tôi mỏi rời, cái đầu cứ lắc lư theo nhịp chạy của xe y như khi tôi và đoàn rượt , đổ đèo Văn Chấn. Tuy vậy nhưng lòng háo hức tôi túm ngay lấy cây bút và viết vài dòng về những trải nghiệm đáng nhớ ấy !
ĐI
Một ngày mà tới Tp Yên Bái vẫn mưa , đường lên Văn Chấn toàn bùn trơn , đón được Đồng chí Đức Lê Việt , CA Tỉnh Yên Bái , mới oánh răng thức dậy sau 1 đêm trực , dù mệt mỏi và chưa có gì lót cái bụng tròn xinh nhưng a vẫn tươi cười dẫn đường , đoàn người kéo nhau lên Huyện với bao khát khao cống hiến . Đường giữa Tp Yên Bái lên Huyện quanh co quanh co không có sợi rơm khô , bùn nhão đỏ au dọc con đường , bám vào lốp , cuốn vào xe. Nhìn con đường quanh cô như cái xoáy trôn ốc làm tôi bỗng nhớ câu hát của anh Trọng Tấn .
" Bản em lưng chừng núi lưng chừng đèo
Từng bậc thang lên xuống như cung đàn ,ngân dài "...
NHẬP
Sát nhập làm 1 , sức mạnh của những trái tim trở nên khoẻ khoắn hơn bao giờ hết khi đoàn xe Từ thiện của đoàn Hà Nội nhập và đoàn từ thiện Bắc Giang ( Trái Tim Ấm ) do Jimmii Vũ trưởng đoàn í ới liên lạc , hèn họ như đôi tình nhân đã yêu nhau nhưng chưa bao giờ gặp mặt
NÓNG
Trời thương , gần tới địa điểm tập kết , khô ráo , nắng , và nóng ... Khó tin nhưng theo lời anh Ngọc , Phó Trưởng CA Huyện thì chính nơi đoàn đặt chân vài ngày trước , thời tiết là 0 độ. Sát đó , Suối Giàng băng tuyết kín trắng nóc nhà
Mọi kế hoạch với Bà con được Ca Huyện chuẩn bị quá chu đáo , và chỉ chờ đến giờ G là tiến. Nhưng chưa đi thì đoàn đã bị nhà Cơm gần đó quất gần 60k một suất cơm . May có gà rang ăn cho nó sang dù miệng hơi ... chát
TÌNH
Phó Trưởng CA Huyện Văn Chấn cùng Anh em chiến sỹ chung tay bê đồ xuống khuôn viên , sửa soạn đồ cho chuyến đi tới 2 xã Liên Sơn và Nậm Lành , cách địa điểm gần 30km
Chuyến đi còn bất ngờ có sự động viên của Phó Giám Đốc CA Tỉnh Yên Bái khi tình cờ đi chúc tết các chiến sỹ Huyện Văn Chấn. Bác động viên , cảm ơn và khích lệ tinh thần Anh em.CA Huyện điều động xe chuyên dụng dẫn đoàn với tay lái điều khiển của Phó Phòng Hình Sự Huyện , anh Hưng cùng 1 đồng chí cùng đơn vị
NÚI
Con đường quanh co đèo núi nhiều lúc tưởng không thể đi tiếp vì hai bên bánh xe bằng đúng mép đường Bê tông , 1 bên Núi 1 bên Vực , xe khẽ rít lên giật cục từng đoạn bò lên xã. Anh em hơi căng thẳng , vài người vẫn ... ngủ ngon lành và ngáy từng cơn dịu dàng từ dưới xuôi không biết gì . Bên khe suối , vài chú Trâu bẽn lẽn gặm cỏ , liếc nhìn đoàn xe âu yếm sùi bọt mép. Đoàn xe kiêu hãnh tiến từ từ 10km/h , anh em ai cũng phấn khởi nắm chặt tay nhau , môi cắn môi toét máu mà không biết bao giờ mới tới. Thi thoảng , xa xa , vẫn vài chú Trâu liếc nhìn đến khi chúng bé bằng hạt đỗ mới nhận ra ta đã đi ... khá xa
GẶP GỠ VÀ HÀNH ĐỘNG
Bà con có mặt từ sớm , chờ đợi , Già có , Trẻ có , Thanh niên có , họ nói chyện bàn tán rôm rả , chỉ tội không nói tiếng Kinh nên Anh em chả biết họ nói gì. Mỗi người một việc , chung tay bê , tặng , trao , mặc . Bất ngờ khi ở Nậm Lành , các Cụ cứ nhận được quà là đòi bắt tay cảm ơn với giọng Kinh lơ lớ. Niềm vui hiện hữu rõ trên khuôn mặt các Cụ Ông Cụ Bà khi được nhận quà Tết , quần áo ...
Cũng như những kịch bản của những chuyến từ thiện trước , dù muốn ổn định cũng khó vì sau khi phát quà và quần áo theo xuất của Thôn trong Xã , đến khi bao tải quần áo cũ được mang xuống khỏi xe , là lúc Bà con xô nhau vào lấy , chọn , giành ...
Liên Sơn là một xã còn nghèo hơn cả Nậm Lành , con đường lên Liên Sơn thì kinh khủng , quanh co , cao , đường bé tý tẹo , và gần như Bà con sống trên nhà sàn hết , và cũng khá bất ngờ khi đoàn tới cổng Uỷ ban thì đã có 1 đoàn từ thiện Bắc Ninh đã đến trước , và họ trao cho Bà con Mỳ Tôm và quần áo . Đoàn thống nhất với chính quyền là chọn ra những hộ Gia đình chưa được trao quà và những hộ đặc biệt khó khăn sẽ nhận quà trước , sau đó sẽ phát tiếp cho Bà con đang ở đó. Vì là Xã nghèo hơn nên khi những bao tải quần áo vừa chạm đất , với nỗ lực của Đoàn , Chính quyền ở đó , cũng chỉ được một lúc , là tình hình lao vào chọn đồ , lấy đồ ở những bao tải quần áo cũ trở nên nóng hơn bao giờ hết
Riêng những món quà và những đồ quần áo mới , được phát nghiêm túc theo lượt và danh sách
Xe của CA Huyện biến mất lúc nào không hay khi mọi việc đã xong xuôi , các Anh ra về khi Đoàn chưa kịp cảm ơn một tiếng
Trời đã sẩm tối , mọi người xuất phát ra về , những nụ cười , xen lẫn sự mệt mỏi sau những chặng đường dài với công việc đã hoàn thành làm cho anh em nhận ra là rất ...đói , cả đoàn thống nhất về Tp Yên Bái ăn tối .
ĐÓI
7h07 phút có mặt tại Tp Yên Bái , cùng với những chén rượu tình , đoàn cảm ơn anh Đức , đã vất vả một ngày nghỉ công tác theo đoàn , dù nhà cửa đang sửa sang , vẫn tiếp đón Anh em chu đáo như a vẫn thường vậy. Những chén rượu giao lưu sặc mùi kết giao được cụng lách cách ...
Tạm biệt Yên Bái , tạm biệt đồng chí Đức
VỀ
Đúng 10h chúng tôi chào Yên Bái chở về, đoàn xe Của anh Thịnh nhả khói và vùn vụt phi về hướng Hà Nội với những câu chào những cái vẫy tay hẹn gặp lại, còn chúng tôi vãy tay chào xong cũng rình rịch chạy thẳng về Bắc Giang ... Những câu chuyện xen lẫn những giọt mưa đập vào cửa kính xe tạo thành thứ âm thanh rôm rả được 1 lúc , xe im bặt
Những tiếng ngáy , những cái đầu nghẹo sang một bên , dựa thành ghế , không gian thinh lặng , bác tài xế vẫn tỉnh táo , cầm vô lăng khẽ ru những giấc ngủ sau một ngày dài mệt nhọc nhưng đầy ý nghĩa ...
1h30 sáng , 1 cuộc điện thoại cho chúng tôi biết đoàn Hà Nội đã về tới điểm xuất phát an toàn, anh em trên xe thấy vậy đều hớn hở và vui mừng. Trong khi đó đoàn chúng tôi đang lăn bánh qua khu cn Đình Trám để đưa anh em Việt Yên về. Những tiếng chào tạm biệt, câu hẹn ngày gặp lại làm anh em mới quen nhau chưa lâu đã thấy thân thiết sâu lặng.
Chúng tôi tiếp tục quay đầu về với Lạng Giang nơi bắt đầu xuất phát hành trình, cũng chẳng bao lâu xe chúng tôi đã cập bến. Tôi nhớ như in sáng sớm chỉ cách đây hơn 23 tiếng trươc tôi và ae trong đoàn háo hức khuân đồ nên xe với tràn đầy sung khí, nhanh thật đó !
Chúng tôi xuống xe, những cái bắt tay cái ôm lồng ấm như nói vs nhau chúng ta đã làm được 1 việc có ích cho xã hội, rằng là ae mình sẽ vẫn tràn nhiệt huyết, vẫn cố gắng làm thêm nhiều hành trính khác nữa
NƠI VIẾT
Tôi cởi bỏ quần áo , khoan khoái xả nước rửa mặt mũi chân tay , trong căn phòng 3m vuông ấy , tôi thanh thản ngồi xuống , châm điếu thuốc , thành thơi viết những dòng chữ này ...
P/S
Tạm biệt Văn Chấn , và hẹn ngày tái ngộ. Chào những địa điểm mới , hứa hẹn sẽ tiếp tục mang thật nhiều niềm vui , sự sẻ chia của những cá nhân , tập thể , Công ty đến Bà Con , nơi tôi còn chưa biết đó là đâu , bao giờ , bởi mọi thứ đều là không đủ , nhưng khi cần , là Anh em chúng tôi , trong và ngoài nước , lại đều chung nhịp , kéo nhau ... Lên đường !!!
Viết cho 31/1.1-2/2016
( Bài viêt có sử dụng một số tư liệu và hình ảnh của anh Đức Thịnh )