22/06/2021
Anh có thương em kiếp Cô Đồng
Sau lớp má hồng là những lo toan
Ngày thì lo việc cửa Quan
Đêm về ôm lấy nỗi oan nỗi sầu
Lắm khi tủi bóng buồn rầu
Không dưng cũng khóc thấy mà sầu thương
Tính tình lúc ẩm lúc ương
Khi như đứa trẻ khi bà cụ non
Đêm về chẳng chịu ngủ ngon
Canh ba vẫn thức xoe tròn mắt ra
Ngủ thì mơ thấy " người ta "
Khi thì lội suối khi trèo núi cao
Có khi ốm chẳng tìm ra bệnh
Tiệc Tiên Thánh đầu óc quay quay
Thuốc thang chẳng thấy mảy may
Đi kêu tấu Thánh khỏi ngay tức thì
Bởi kiếp người căn cao số nặng
Thử lòng trần giáng phúc ban ân
Tay ấn tay khuyết cứu dân
Một đời tôi Thánh lại dần thanh cao
Kiếp xưa chẳng chịu tu vào
Kiếp nay được dẫn tu vào non Tiên
Đã yêu xin hãy dịu hiền
Yêu sao cho trọn nỗi niềm Đồng Cô