06/03/2026
Chuyện Tình "Răng - Tê - Mô - Rứa"
Anh Nam, một chàng trai Hà Nội hào hoa, quyết định vào Huế du lịch để tìm "người con gái trong mơ" mặc áo dài tím. Vừa xuống ga, anh gặp ngay một O (cô gái) cực kỳ xinh xắn đang đứng đợi xe.
Quyết tâm làm quen, Nam tiến lại gần, nở nụ cười tỏa nắng:
— Chào em, em đợi ai mà nhìn buồn thế?
O gái Huế nhìn Nam, khẽ cười rồi đáp bằng giọng ngọt như chè cung đình:
— Dạ, em đang đợi thằng chạ.
Nam khựng lại 3 giây. Đầu óc bắt đầu nhảy số: "Chạ? Chạ là gì? Chẳng lẽ là... cha? Nhưng sao lại gọi là 'thằng cha'? Chắc là cô ấy đang giận bố mình?" Nam an ủi:
— Thôi, bố em chắc bận chút thôi, em đừng gọi bố là "thằng" thế, nghe hơi... lạ.
O gái đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy:
— Không phải mô! "Thằng chạ" là cái người chạ xe ôm nớ kìa!
Nam gật đầu lia lịa dù trong lòng vẫn hơi hoang mang. Anh tiếp tục tấn công:
— Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về cho kịp?
Cô gái chỉ tay về phía xa:
— Nhà em ở đàng tê, đi qua cái cống, rẽ vô cái kiệt, gặp cái mương là tới.
Nam lẩm bẩm: "Tê là kia, kiệt là ngõ... được rồi, mình hiểu!"
— Thế em có người yêu chưa? Anh thấy em xinh thế này chắc nhiều người theo lắm nhỉ?
Cô gái bẽn lẽn đáp:
— Răng anh hỏi rứa? Em còn nhỏ, mạ em chưa cho có bồ mô.
Nam bắt đầu thấy "đuối" vì từ vựng tăng dần đều. Anh cố gắng dùng vốn từ ít ỏi của mình để hỏi:
— Thế tối nay anh mời em đi ăn được không?
Cô gái cười:
— Thôi, chừ em phải về kẻo mạ la. Để bữa mô rảnh đã.
Nam đứng ngẩn ngơ. Anh lôi điện thoại ra tra Google: "Chừ là gì?", "Bữa mô là bao giờ?". Khi anh vừa ngẩng lên thì cô gái đã lên xe mất rồi. Cô ấy còn ngoái đầu lại nói một câu cuối:
— Anh đừng có "ngơ ngơ ngác ngác" như "chịu đấm ăn xôi" rứa, nhìn "tội" lắm!
Nam đứng giữa nắng miền Trung, gãi đầu tự hỏi: "Ủa, mình có ăn xôi đâu? Mà sao cô ấy lại bảo mình tội? Mình có phạm tội gì đâu?"