Hoi An Center for Cultural Heritage Management and Preservation

  • Home
  • Vietnam
  • Hoi An
  • Hoi An Center for Cultural Heritage Management and Preservation

Hoi An Center for Cultural Heritage Management and Preservation Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An có chức năng tham mưu UBND Thành phố phục vụ công tác quản lý Nhà nước về di sản văn hóa Hội An.

Được thành lập theo Quyết định số 372B/QĐ-UB ngày 09/10/1996 của UBND thị xã Hội An (nay là Thành phố Hội An) và được tái thành lập theo Quyết định số 800/QĐ-UBND ngày 08/6/2011 của UBND thành phố Hội An về thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An theo Đề án thành lập Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hộ

i An được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 21/4/2011.
* Cơ quan quản lý trực tiếp: Uỷ ban Nhân dân thành phố Hội An
* Cơ quan quản lý về chuyên môn: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam; Bảo tàng Tổng hợp Tỉnh Quảng Nam.
* Cơ quan phối hợp trong quan hệ đối tác với UNESCO: Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam
* Tư vấn và phối hợp quốc tế trong công tác quản lý bảo tồn di sản: Văn phòng UNESCO tại Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI SẢN VĂN ...
21/11/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN TỔ CHỨC NHIỀU HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 25 NĂM NGÀY ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN ĐƯỢC CÔNG NHẬN DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI (04/12/1999 - 04/12/2024).
🎈✨🎈
Nhằm ghi dấu cột mốc quan trọng qua 25 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (04/12/1999 - 04/12/2024), UBND thành phố Hội An đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm sự kiện này.
Đây cũng là loạt sự kiện gắn với chào mừng, kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa (DSVH) Việt Nam (23/11), 7 năm Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là DSVH phi vật thể đại diện của nhân loại (07/12/2017 - 2024), 15 năm ngày Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và Hội An gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
Với chủ đề chung “25 năm - Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An”, các hoạt động được tổ chức vào nhiều thời điểm trong năm, cao điểm từ ngày 23/11 đến ngày 04/12, chủ điểm hoạt động sẽ là “Di sản văn hóa trong tim và trong tay chúng ta".
Các nội dung hoạt động trọng tâm sẽ được tổ chức như: Tọa đàm về chủ đề “Những dấu ấn trên chặng đường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Đô thị cổ Hội An” (ngày 04/12).
Thông qua buổi gặp mặt thường niên giữa lãnh đạo thành phố với tổ chức, cá nhân tham gia công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị DSVH thế giới Đô thị cổ Hội An cùng tọa đàm, trao đổi, thông tin về những dấu ấn trên chặng đường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Đô thị cổ Hội An thời gian qua.
Tọa đàm sẽ tập trung vào những vấn đề tư duy và những biện pháp bảo tồn di sản văn hóa từ những ngày đầu gian khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hội An; những câu chuyện, sự kiện đáng nhớ trong những ngày đầu được công nhận di sản văn hóa thế giới; những kinh nghiệm trong hoạt động bảo tồn và phát huy di sản; những định hướng lớn về bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong thời gian đến….
Đặc biệt, trong dịp này, thành phố xuất bản tập Thông tin nghiên cứu chuyên đề 25 năm bảo tồn di sản. Trong đó tập hợp những bài viết nghiên cứu làm nổi bật quá trình và thành tựu 25 năm bảo tồn DSVH thế giới Đô thị cổ Hội An.
Hoạt động trưng bày ấn phẩm về Hội An và hoạt động “Tìm hiểu Di tích qua trang sách” tại Thư viện Thanh Hóa - Hội An sẽ tạo sân chơi tri thức để giúp cho thiếu nhi Hội An khám phá, tìm hiểu về các di tích trong Khu phố cổ.
Tại Bảo tàng Văn hóa Sa Huỳnh sẽ diễn ra trưng bày chủ đề “Hội An qua góc nhìn mắt cửa”, giới thiệu hình ảnh Hội An qua góc nhìn mắt cửa qua trưng bày bộ sưu tập 15 cặp mắt cửa của họa sĩ Bảo Ly; Triển lãm Di sản Hội An qua tranh sẽ trưng bày bộ ảnh về Hội An của hoạ sỹ Lưu Công Nhân trao tặng để giới thiệu đến công chúng.
Hoạt động trưng bày ảnh trực tiếp tại đình Hội An và trưng bày ảnh online trên website của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An giới thiệu về giá trị di sản văn hóa Hội An và thành tựu trong suốt 25 năm bảo tồn và phát huy.
Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức trong dịp này như: Giải việt dã “Vì di sản văn hóa thế giới - Hội An 2024” thường niên dành cho trường học, nhân dân địa phương và du khách đang sinh sống làm việc và lưu trú tại Hội An; Hội thi “Chúng em với di sản” dành cho học sinh các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.
Trong dịp này thành phố cũng khai trương, công bố nhiều sản phẩm văn hóa - du lịch, điểm đến mới như: Lễ công bố triển khai xây dựng tuyến phố văn minh thương mại tại đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Trần Phú; Khai trương Bảo tàng thổ sản tại số 57 Trần Phú.
Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức với sự đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung; có chiều sâu, mang ý nghĩa kế thừa, bảo tồn, phát huy các giá trị của Di sản văn hóa Hội An; gắn kết với các hoạt động lễ hội, sự kiện của thành phố trong năm 2024. Đồng thời, các hoạt động đã đang và sẽ tổ chức đều tập trung gắn kết việc tôn vinh giá trị di sản văn hóa truyền thống và sự sáng tạo trong văn hóa hướng đến các tiêu chí xây dựng thành phố di sản về sáng tạo và thông minh.
Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cập nhật thông tin về các hoạt động ở bài viết này. Trân trọng kính mời quý vị độc giả và cộng đồng cùng theo dõi, tham gia các sự kiện.

Chuyện kể về lư hương, miếu Đôi ở Bãi Hương, Cù Lao Chàm          ✍️Cù Lao Chàm, ngoài cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, th...
29/10/2024

Chuyện kể về lư hương, miếu Đôi ở Bãi Hương, Cù Lao Chàm

✍️Cù Lao Chàm, ngoài cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, thơ mộng đặc trưng của một vùng biển đảo còn có hệ thống các di tích kiến trúc nghệ thuật (đình, chùa, miếu…) và kho tàng văn hóa dân gian (phong tục, tập quán, văn học, diễn xướng…) phong phú, đa dạng.
Kính mời quý vị độc giả và cộng đồng cùng xem bài viết ở link này: https://hoianheritage.net/vi/trao-doi-chuyen-nganh/chuyen-de-nghien-cuu-trao-doi/chuyen-ke-ve-lu-huong-mieu-doi-o-bai-huong-cu-lao-cham-1260.html
Trang Di sản Hội An trân trọng đón nhận những ý kiến đóng góp của quý vị về nội dung bài viết và nguồn tư liệu!

Các ấn phẩm do viên chức, người lao động Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An thực hiện đạt giải thưởng Văn h...
21/10/2024

Các ấn phẩm do viên chức, người lao động Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An thực hiện đạt giải thưởng Văn học nghệ thuật đất Quảng lần thứ IV (2019 - 2024).

03 ấn phẩm do viên chức, người lao động Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An thực hiện đạt giải thưởng Văn học nghệ thuật đất Quảng lần thứ IV (2019 - 2024).
Giải thưởng Văn học nghệ thuật đất Quảng là một trong những giải thưởng do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, tặng thưởng cho hội viên Hội Văn học Nghệ thuật định kỳ 5 năm một lần.
Đây là giải thưởng xét tặng cho các ấn phẩm, công trình, tác phẩm có giá trị tiêu biểu, đặc sắc về văn hóa văn nghệ dân gian được Hội đồng xét tặng trên 8 lĩnh vực gồm âm nhạc, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian, mỹ thuật, văn học, điện ảnh, sân khấu, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số.
Các ấn phẩm, công trình, tác phẩm tham dự Giải thưởng Văn học nghệ thuật đất Quảng lần thứ IV (2019 - 2024) có nội dung và hình thức rất phong phú và đa dạng, phản ảnh chiều sâu những nét đặc sắc về văn hóa văn nghệ dân gian vùng đất xứ Quảng.
Các hội viên Chi hội Văn nghệ Dân gian công tác tại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An có 3 ấn phẩm tham gia giải thưởng. Qua kết quả xét chọn về lĩnh vực văn nghệ dân gian, 3 ấn phẩm đều đạt giải, gồm "Thơ ca dân gian ở Hội An về kháng chiến và Bác Hồ" đạt giải A, "Thúng chai ở Hội An" đạt giải B, "Hội An trong lịch sử 550 năm danh xưng Quảng Nam 1471 - 2021" đạt giải khuyến khích.
Việc tặng thưởng Văn học nghệ thuật đất Quảng không những biểu dương, tôn vinh các cá nhân, tập thể có những đóng góp tiêu biểu cho văn hóa văn nghệ dân gian Quảng Nam, mà qua đó động viên, khích lệ các hội viên Chi hội Văn nghệ Dân gian nói riêng, các Chi hội khác nói chung tiếp tục sáng tạo, nghiên cứu để có nhiều đóng góp hơn nữa cho nền văn học nghệ thuật đất Quảng.
Những giải thưởng đạt được sẽ tạo thêm sự động viên, khích lệ để các hội viên Chi hội Văn nghệ Dân gian đang công tác tại Trung tâm tiếp tục đóng góp trí tuệ, năng lực cho công tác sưu tầm, nghiên cứu văn nghệ dân gian cũng như bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Hội An.
Nguồn: Phòng Tư liệu và Thông tin Di sản - Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An.
Chú thích ảnh: 03 ấn phẩm do viên chức, người lao động Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An thực hiện đạt giải thưởng Văn học nghệ thuật đất Quảng lần thứ IV (2019 - 2024).

"Ấp ủ" một bảo tàng thổ sản          Có một bảo tàng chưa thành hình nhưng ấp ủ nhiều kỳ vọng một khi trình làng sẽ góp ...
17/10/2024

"Ấp ủ" một bảo tàng thổ sản
Có một bảo tàng chưa thành hình nhưng ấp ủ nhiều kỳ vọng một khi trình làng sẽ góp thêm luồng sinh khi mới cho hoạt động du lịch bảo tàng ở ngay trong lòng Khu phố cổ Hội An.
Mời quý vị độc giả và cộng đồng xem bài viết ở link này: https://hoianheritage.net/vi/bao-chi/bao-chi-ve-di-san/ap-u-mot-bao-tang-tho-san-475.html
Chú thích ảnh: Quế là một trong những mặt hàng quan trọng thu hút sự quan tâm của thương nhân khi đến giao dịch ở Hội An trong quá khứ.
Ảnh: Q.T

Tên miền mới của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An     Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 củ...
15/10/2024

Tên miền mới của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, trong đó có quy định: Báo điện tử, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.
Căn cứ các quy định của Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 của Chính phủ ban hành quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.
Vừa qua, để thực hiện đúng các nghị định trên, đồng thời phục vụ hoạt động cải cách hành chính và tăng cường quảng bá, thông tin về giá trị lịch sử - văn hóa và công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An, UBND thành phố Hội An đã có tờ trình đề nghị Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam cấp tên miền để vận hành trang thông tin điện tử chuyên ngành. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Nam (QTI) đã hỗ trợ thực hiện khai báo tên miền hoianheritage.quangnam.gov.vn.
Theo đó, hiện nay Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã sở hữu, sử dụng tên miền mới như sau: hoianheritage.quangnam.gov.vn.
Ủy ban nhân dân thành phố Hội An chịu trách nhiệm quản lý, duy trì, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, sử dụng tên miền đúng mục đích quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022 của Chính phủ và tính chính xác của các thông tin cung cấp, chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với hoạt động của tên miền và an toàn thông tin đối với trang thông tin điện tử đã được khai báo trên.
Trang Di Sản Hội An trân trọng thông báo và giới thiệu đến quý vị độc giả và cộng đồng.

Điểm đặc trưng, độc đáo của nghề làm nhà tre dừa Cẩm Thanh          Rừng dừa nước ở Cẩm Thanh là một dạng tài nguyên đặc...
04/10/2024

Điểm đặc trưng, độc đáo của nghề làm nhà tre dừa Cẩm Thanh
Rừng dừa nước ở Cẩm Thanh là một dạng tài nguyên đặc biệt quan trọng về mặt lịch sử, văn hóa, sinh thái, danh lam thắng cảnh. Bằng sự sáng tạo, người dân nơi đây đã khai thác và sử dụng lá dừa nước và nguồn nguyên liệu tre sẵn có làm vật liệu để dựng nhà ở, làm các đồ gia dụng và sau này là các mặt hàng lưu niệm, mỹ nghệ có giá trị thương mại.
Kính mời quý vị độc giả và cộng đồng xem bài viết ở link này: https://hoianheritage.net/vi/trao-doi-chuyen-nganh/chuyen-de-nghien-cuu-trao-doi/diem-dac-trung-doc-dao-cua-nghe-lam-nha-tre-dua-cam-thanh-1256.html

Tổng quan về truyền thống hiếu học, khoa cử Hội An          Truyền thống hiếu học cùng với chủ nghĩa yêu nước và chủ ngh...
30/09/2024

Tổng quan về truyền thống hiếu học, khoa cử Hội An

Truyền thống hiếu học cùng với chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân văn, từ ngàn đời nay, đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Theo cuốn Từ điển Tiếng Việt (Nxb KHXH, Hà Nội, 1994), truyền thống hiếu học là thói quen ham thích, coi trọng việc học hành được hình thành lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Biểu hiện trước hết của truyền thống hiếu học là tinh thần ham học hỏi, thích hiểu biết một cách tự nguyện và bền vững. Người hiếu học là người có nhu cầu học tập suốt đời.
Mời quý vị độc giả và cộng đồng xem ở link này: https://hoianheritage.net/vi/trao-doi-chuyen-nganh/chuyen-de-nghien-cuu-trao-doi/tong-quan-ve-truyen-thong-hieu-hoc-khoa-cu-hoi-an-1255.html

Họp góp ý dự thảo luật di sản văn hóa (sửa đổi)       Sáng 17/9/2024, tại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội A...
17/09/2024

Họp góp ý dự thảo luật di sản văn hóa (sửa đổi)

Sáng 17/9/2024, tại Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã diễn ra buổi họp góp ý cho dự thảo luật di sản văn hóa (sửa đổi).
Cuộc họp có sự tham dự của Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng thuộc Trung tâm: Quản lý Di sản, Quản lý Khu phố cổ, Tu bổ di tích, Bảo tàng, Tư liệu và Thông tin Di sản.
Luật Di sản văn hóa được Quốc hội khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 9, ngày 29/6/2001. Tiếp đó, Luật được sửa đổi, bổ sung một số điều tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XII (ngày 18/6/2009), tạo cơ sở pháp lý thuận lợi để đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo đảm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tuy nhiên, sau hơn 20 năm Luật Di sản văn hóa được ban hành và hơn 10 năm được sửa đổi, bổ sung, bên cạnh những kết quả đạt được, một số quy định trong luật đã bộc lộ hạn chế, bất cập. Cùng với đó, một số vấn đề phát sinh trong thực tiễn cần được bổ sung mới; hệ thống pháp luật đã sửa đổi, bổ sung nhiều đạo luật mới đòi hỏi Luật Di sản văn hóa phải có sửa đổi phù hợp để bảo đảm tính thống nhất;…

Lễ Tết Trung Thu ở Hội An             Hằng năm, cứ đến ngày rằm tháng 8 âm lịch, khi mà vầng trăng tròn nhất trong năm v...
16/09/2024

Lễ Tết Trung Thu ở Hội An
Hằng năm, cứ đến ngày rằm tháng 8 âm lịch, khi mà vầng trăng tròn nhất trong năm vành vạnh chiếu sáng lộng lẫy xuống thế gian thì ở Hội An, cũng như khắp nơi ở Việt Nam và nhiều nước ở Đông, Đông Nam Châu á, người ta đều náo nức tổ chức ngày lễ Tết Trung Thu hay lễ hội Trung thu.

Tết Trung Thu/ tiết Trung Thu là tiết giữa mùa thu. Theo quan niệm cổ học phương Đông, vào những ngày rằm tháng 8 là ngày mặt trời dọi tương đối thẳng vào mặt trăng nên mặt trăng nhận được nhiều ánh sáng hơn cả và trong ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) trăng là thủy, thủy quyết định nghề nông. Vì thế, vào ngày này, người ta có thể quan sát màu sắc của trăng để tiên đoán mùa màng, thời tiết (trăng vàng được mùa tơ tằm; trăng xanh lục hạn hán, bão lụt, mất mùa; trăng màu da cam nước thịnh trị, thái bình...) nên trong dân gian có câu: “Muốn ăn lúa tháng 5, thì trông trăng tháng 8” nghĩa là vào ngày rằm tháng 8 người ta có thể vừa trông trăng thưởng nguyệt mà vừa đoán được vận mệnh quốc gia, dự báo được thời tiết, mưa nắng, mùa màng và đặc biệt dưới ánh trăng huyền diệu còn gợi nguồn cảm hứng thi ca, biểu hiện mối giao cảm hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Cội nguồn của lễ tiết này, dù được cắt nghĩa với nhiều sự tích khác nhau/ dị bản nhưng tựu trung vẫn hàm chứa nội dung dấu vết của nghi lễ hội mùa, về sự sinh sôi, nảy nở và cầu cho “Quốc thái dân an; phong điều vũ thuận”. Chính vì thế, lễ tiết trung thu, lúc đầu chỉ là của người lớn, nhưng rồi lâu dần cho đến nay đã trở thành lễ hội cho trẻ em nhưng toàn xã hội, mọi người lớn, bậc cha mẹ, ông bà đều phải quan tâm, chăm lo lễ tiết này cho con trẻ.

Ở Hội An, vào ngày 14, 15 tháng 8 âm lịch, khắp các làng trên xóm dưới, từ khối phố đến thôn quê không khí lễ hội đều diễn ra rất sôi nổi với nhiều hình thức họat động văn hóa truyền thống như: việc lo lễ bái trời đất, gia tiên, tục bày mâm cỗ thưởng trăng, múa lân/sư/rồng, rước đèn; ca hát...

Tuy nhiên để đón ngày rằm tháng 8, vui tết trung thu, người ta đã phải mất nhiều thời gian chuẩn bị trước đó vài ngày, có những việc cả tháng. Tại các gia đình, phải quét dọn bàn thờ gia tiên, trang trí nhà cửa và nhất là phải cố công làm hoặc sắm cho được chiếc lồng đèn theo ý mình để treo trước nhà hoặc đặt tại một vị trí trân trọng nhất. Trong gia đình, vất vả hơn hết vẫn là các bà mẹ, các cô gái, ngoài việc phải lo mâm lễ vật xôi, chè, bánh,...để cúng ông bà, gia tiên còn phải chọn lựa một đề tài trưng bày mâm cỗ trung thu, nhưng dù là đề tài gì chăng nữa mâm cỗ cũng phải có các loại bánh nướng, bánh dẻo hình tròn, có nhiều cỡ tượng trưng cho mặt trăng, các loại bánh cùng với hoa, trái cây tạo nên những sắc màu xanh, đỏ, trắng, vàng...sặc sỡ. Các cô gái còn đua nhau cắt gọt các loại trái cây, thực phẩm, nặn bột tạo thành nhiều loại hoa, nhiều loài vật gần gũi với con người. Đặc biệt, có người làm những con vật: chó bông, sư tử, lân...bằng những múi bưởi bóc ra (tép bưởi làm lông thú...) trông rất đẹp mắt, ngộ nghĩnh.

Tại các di tích đình, chùa, miếu, lăng..., từ làng xã đến thôn xóm, ấp...cũng đều được quét dọn sạch sẽ, trưng bày, trang trí khang trang, lễ vật đầy đủ sẵn sàng cho nghi lễ vào tối 14 âm lịch. Tại nhà của các nghệ nhân, thợ làm bánh, làm lồng đèn, làm lân - ông địa - trống, diều, đồ chơi bằng giấy... công việc diễn ra sôi nổi, tấp nập cả tháng trời. Ai cũng muốn tạo ra những sản phẩm được bày bán phong phú, hấp dẫn, gây “bắt mắt” các khách hàng tí hon.

Cao trào của lễ hội vào hai ngày 14 và 15 tháng 8 âm lịch, nhưng đỉnh điểm là ngày 14 với “đêm hội trăng rằm”. Tại các gia đình, người lớn làm lễ cúng thần linh, gia tiên, bày cỗ trông trăng, uống trà, ăn bánh, ngắm trăng, đoán thời tiết mùa màng. Các bà mẹ, các cô gái thì bận rộn với việc bày biện mâm lễ cúng gia tiên và đặc biệt đua tài khéo tay bày cổ trung thu, sau đó phá cỗ. Vui nhộn nhất vẫn là lớp trẻ, chúng luôn hồn nhiên vui chơi, nhảy tung tăng trên khắp đường làng, ngõ xóm với chiếc đèn lồng hay đồ chơi trên tay; hoặc đang say sưa với những trò chơi dân gian; hoặc đang tham gia hay len vào những đám hát - múa mừng trung thu, chị Hằng; hoặc trong những tốp múa lân/sư/rồng; hoặc đang cùng cha mẹ hòa mình vào những hoạt động văn hóa cộng đồng.

Tiếng trống múa lân, sư tử rộn ràng, tiếng cười vui, hồn nhiên của trẻ thơ, giữa không gian lung linh đủ sắc màu của các loại đèn lồng... đã tạo nên cái sắc thái, không khí riêng có độc đáo của đêm Trung thu ở Hội An. Điều đáng lưu ý, tất cả những hình ảnh (dán, vẽ) hoặc hình thù trên đèn xếp, đèn lồng, trò chơi.... các tụ điểm diễn ra hoạt động vui chơi, cả những nội dung bài hát, trò chơi dân gian, kể cả những câu chuyện ông bà, cha mẹ kể cho con cháu nghe vào những ngày này đều xung quanh các điển tích: chị Hằng, chú Cuội - cây đa, Thỏ Ngọc, tiên nữ, cá vàng,... hay hình ảnh ông Tiến sĩ, ông Nghè giấy hoặc là các hình ảnh thường gặp trong truyện cổ dân gian Việt Nam hoặc là các di tích lịch sử văn hóa của dân tộc, của địa phương... Tất cả đều mang tính giáo dục cao và tính nhân văn sâu sắc.

Có lẽ hoạt động có tính dài ngày nhất, sôi động nhất, thu hút người tham gia và người xem nhiều nhất vẫn là múa lân - Ngày xưa Hội An có múa Thiên Cẩu, nay gần như đã mất hẳn, (đang được Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di tích Hội An sưu tầm, phục hồi lại). Múa lân đã trở thành tục lệ không thể thiếu được vào mỗi dịp Trung Thu. Chẳng ai bảo ai, rất nhiều tốp, nhóm múa lân được hình thành trong từng ngõ, xóm, địa bàn dân cư và theo từng lứa tuổi, điều kiện khác nhau. Có tiền nhiều thì mua sắm nhiều, không thì cũng cố gắng tự tạo để có điều kiện được múa lân, có người cố mua bộ lân nhỏ để con cháu múa, đánh trống trong nhà cho vui. Nhìn chung, bất cứ ngõ xóm nào dù lớn, dù nhỏ, dù ít, dù nhiều trẻ em vẫn có để được múa lân. Tuy nhiên, chuyên nghiệp và mang tính nghệ thuật hơn cả vẫn là đội múa lân, múa sư tử của các “lò” võ thuật. Điều lý thú là đám múa lân nào cũng rồng rắn kéo theo nhiều trẻ em đi xem rất náo nhiệt. trong số này có cả những đoàn lân nhí đi để học cách múa của các bậc đàn anh. Các đội/ nhóm múa lân/ sư tử len lỏi đến từng nhà, thôn cùng ngõ xóm và được mọi chủ nhà đón tiếp nồng nhiệt, có treo giải thưởng - Bởi theo quan niệm, lân vào múa trong nhà là để xua đuổi tà ma, xui xẻo, trừ họa.

Giá trị đặc trưng của lễ hội trung thu ở Hội An ngày nay chính là ở chỗ nó được hình thành trên cơ sở truyền thống văn hóa bản địa - Việt Nam có sự giao lưu văn hóa của Trung Hoa - Nhật Bản và được bảo tồn khá nguyên vẹn các yếu tố tích cực, có bổ sung bởi các họat động văn hóa truyền thống và hiện đại một cách hài hòa, thích ứng, vừa tạo nên được sự phong phú, đa dạng, sôi động, hấp dẫn thế hệ trẻ, nhưng vẫn giữ được đậm đà những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của Hội An, vừa mang tính giáo dục sâu sắc vốn có của lễ hội đối với thế hệ trẻ về yêu chuộng hòa bình, tính nhân ái, lòng yêu thương hướng về những giá trị văn hóa vĩnh hằng của con người: Chân - Thiện - Mỹ.
Nguồn tin và ảnh: Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An

Sưu tầm tư liệu Hán Nôm liên quan đến Hội An tại huyện Duy Xuyên     Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử - văn hóa Hộ...
13/09/2024

Sưu tầm tư liệu Hán Nôm liên quan đến Hội An tại huyện Duy Xuyên

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử - văn hóa Hội An, bao gồm nguồn tài liệu Hán Nôm ở Duy Xuyên có liên quan đến Hội An, qua đó nhận diện, làm rõ hơn mối quan hệ lịch sử - văn hóa giữa hai vùng đất này trong lịch sử, vừa qua, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã triển khai khảo sát, sưu tầm tư liệu Hán Nôm tại một số địa phương trên địa bàn huyện Duy Xuyên như thị trấn Nam Phước, xã Duy Vinh,...
Mời quý vị độc giả và cộng đồng xem ở link này: https://hoianheritage.net/vi/news/Tin-tuc-su-kien/suu-tam-tu-lieu-han-nom-lien-quan-den-hoi-an-tai-huyen-duy-xuyen-1601.html
Chú thích ảnh: Chuyên viên của Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An scan tư liệu gia phả tại xã Duy Vinh.
Nguồn ảnh: Phước Tịnh -Phòng Tư liệu và Thông tin Di sản - Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An.

Khảo sát các di tích xuống cấp trong Khu phố cổ Hội An năm 2024     Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hội An về vi...
09/09/2024

Khảo sát các di tích xuống cấp trong Khu phố cổ Hội An năm 2024
Thực hiện chủ trương của UBND thành phố Hội An về việc triển khai công tác phòng chống lụt bão đối với các di tích trong Khu phố cổ Hội An năm 2024, từ tháng 6/2024 đến nay, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã chủ trì, phối hợp với các địa phương, đội ngũ Cộng tác viên bảo tồn di sản tiến hành rà soát danh mục và khảo sát các di tích xuống cấp trong Khu phố cổ.
Mời quý vị độc giả và cộng đồng xem ở link này: https://hoianheritage.net/vi/news/Tin-tuc-su-kien/khao-sat-cac-di-tich-xuong-cap-trong-khu-pho-co-hoi-an-nam-2024-1602.html
Nguồn ảnh: Trang Thi - Phòng Quản lý Khu phố cổ - Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An.

Tham vấn cộng đồng phương án tu bổ, tôn tạo di tích lăng Nghĩa Trũng            Sáng ngày 23/8/2024, tại UBND phường Cẩm...
05/09/2024

Tham vấn cộng đồng phương án tu bổ, tôn tạo di tích lăng Nghĩa Trũng

Sáng ngày 23/8/2024, tại UBND phường Cẩm An, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An phối hợp với UBND phường tổ chức tham vấn cộng đồng về phương án tu bổ, tôn tạo di tích lăng Nghĩa Trũng, khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An.
Tham dự buổi tham vấn có đại diện lãnh đạo địa phương, các bậc cao niên từng sống xung quanh khu vực di tích và Ban quản lý di tích lăng Nghĩa Trũng.
Kính mời quý vị độc giả và cộng đồng xem ở link này: https://hoianheritage.net/vi/news/Tin-tuc-su-kien/tham-van-cong-dong-phuong-an-tu-bo-ton-tao-di-tich-lang-nghia-trung-1600.html
Ảnh: Quang cảnh buổi tham vấn cộng đồng tại UBND phường Cẩm An

Address

10b Tran Hung Dao Street
Hoi An

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hoi An Center for Cultural Heritage Management and Preservation posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Hoi An Center for Cultural Heritage Management and Preservation:

Share