25/07/2026
🌿🌾 UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN – ĂN QUẢ NHỚ KẺ TRỒNG CÂY 🌾🌿
Có những giá trị không bao giờ phai nhạt theo thời gian, đó là lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" đã trở thành nét đẹp văn hóa, là truyền thống quý báu được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ người Việt Nam.
🌾🌾 Câu nói "Uống nước nhớ nguồn" nhắc nhở mỗi chúng ta rằng, khi được hưởng cuộc sống hòa bình, ấm no hôm nay, hãy luôn nhớ đến cội nguồn, nhớ những người đã tạo dựng nên thành quả ấy. Còn "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" là lời nhắc về lòng biết ơn đối với những người đã âm thầm vun đắp, hy sinh để thế hệ hôm nay được hưởng những "trái ngọt" của độc lập, tự do và phát triển.
🌾🌾 🌼 Ngày 27/7 hằng năm – Ngày Thương binh - Liệt sĩ, là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình liệt sĩ. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc mà còn là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương, đất nước.
🌾🌾 🌼 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Hội Nông dân xã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao tặng những phần quà nghĩa tình đến các gia đình chính sách, thương binh và người thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn.
🌾🌾 🌼 Tại mỗi gia đình, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến và hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
🌾🌾 🌼 Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và đạo lý của dân tộc. Đó là lời tri ân chân thành gửi đến những người đã cống hiến tuổi xuân, xương máu cho nền độc lập, tự do hôm nay.
🌾🌾 🌼 Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người Việt Nam. Hãy cùng nhau tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn – Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", để ngọn lửa yêu nước, lòng biết ơn và tinh thần nhân ái luôn được lan tỏa, trở thành động lực xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
🌾🌾 🌼 Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ! 🌾🌾 🌼