01/06/2026
Có một người mẹ luôn nghĩ:
“Nhà mình có ai biết bơi đâu, mấy chục năm nay vẫn sống tốt. Học bơi chắc cũng chẳng cần thiết.”
Vì thế mỗi lần con trai xin đi học bơi, chị đều gác lại:
“Lớn lên tự học cũng được.”
Cho đến một ngày…
Gia đình chị đi nghỉ ở một khu resort có hồ bơi.
Buổi chiều, mọi người đang trò chuyện trên bờ.
Cậu bé tò mò chạy quanh hồ, vô tình bước hụt xuống khu vực nước sâu.
Không ai để ý ngay lúc đó.
Chỉ vài giây sau, cậu bé đã chới với giữa mặt nước.
Người mẹ nghe tiếng kêu liền quay lại.
Thấy con đang vùng vẫy, chị lao xuống hồ theo bản năng.
Nhưng chị cũng không biết bơi.
Xuống nước rồi chị mới nhận ra…
Cơ thể nặng trĩu.
Hai chân không chạm đáy.
Càng hoảng loạn càng uống nước.
Cậu bé bám chặt lấy mẹ.
Cả hai cùng chìm xuống.
May mắn thay, nhân viên cứu hộ phát hiện kịp thời và lao tới cứu.
Hai mẹ con được đưa lên bờ an toàn.
Người mẹ ôm con khóc nức nở.
Một lúc lâu sau chị mới bình tĩnh lại.
Nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mắt, chị nghẹn ngào nói:
“Trước đây tôi cứ nghĩ bơi lội là một môn thể thao.
Hôm nay tôi mới hiểu…
Đó còn là một kỹ năng sinh tồn.”
Từ ngày hôm đó, việc đầu tiên chị làm là đăng ký học bơi cho cả gia đình.
Bởi có những kỹ năng…
Bạn có thể không dùng đến suốt nhiều năm.
Nhưng khi cần đến, nó có thể bảo vệ chính bạn và những người bạn yêu thương nhất.
Bạn hãy cho cảm nghĩ sau khi đọc xong để lan toả đến mọi người nhé?