17/08/2026
NHỮNG TRUYỆN HAY ĐỂ ĐỌC DỊP ĐẦU NĂM HỌC MỚI
Đầu năm học mới, nhất là một- hai ngày đầu tiên, thày cô giáo chúng mình hay làm nhiều điều để khiến các bạn nhỏ học sinh thấy bớt e dè, bớt lo sợ hơn, khiến các bạn gần gũi nhau và gần gũi với cô giáo, hiểu nhau hơn, hiểu những điều nên làm trong trường/lớp, giúp tạo ra một “gia đình”, một cộng đồng những người học (Community of learners) giàu yêu thương và đoàn kết.
Có vài cách phổ biến nhất là thực hiện những hoạt động dạng ice-breaker, chia sẻ về chính mình, sở thích của mình, về và gia đình mình, rồi đọc sách cho các em nghe. Bài viết này giới thiệu với cả nhà vài cuốn truyện vô cùng đáng yêu và ý nghĩa để đọc cho các bạn nhỏ dịp đầu năm học. Những truyện này đều có đường link Amazon kèm theo.
Tất cả các truyện này đều phù hợp để bố mẹ đọc cho con nghe.
1. Thank You Mr. Falker https://amzn.to/3h0DQKv
Câu chuyện kể về chính tác giả của những truyện thiếu nhi nổi tiếng Patricia Palacco, ngày nhỏ là cô bé Trisha vốn bị mắc chứng khó đọc (dyslexia). Suốt những năm đầu tiểu học, cô bé chỉ biét vẽ, không đọc được, hay bị các bạn bắt nạt và trêu đùa. Mãi cho đến tận lớp 5, khi cô bé may mắn gặp được thầy Falker, người đã phát hiện ra bệnh của Trisha và giúp cô bé vượt qua bệnh tật. Thày đã liên tục động viên cô bé, giúp cô bền Bỉ chinh phục các con chữ rồi trang sách. Để đến ngày hôm nay, không chỉ Trisha biết ơn thày mà chúng ta cũng vô cùng biét ơn vì Trisha không những biết đọc mà đã trở thành tác giả nổi tiếng- người viết ra những cuốn sách vô cùng đáng yêu cho các bạn nhỏ- Patricia Palacco.
2. The Day You Begin https://amzn.to/342CSJP
Câu chuyện mô tả quá trình thay đổi trong tâm lý, suy nghĩ những cậu bé hay cô bé như Rigoberto và Angelina: từ ngày đầu thấy xa lạ, e ngại, sợ sệt vì mình khác với mọi người (có thể là màu da hay giọng nói hay kiểu tóc, đồ ăn, cách chơi trò chơi..) đến khi đủ Dũng cảm để mở lòng mình và hoà nhập với mọi người.
3. First Day Jitters https://amzn.to/2PTW447
Câu chuyện kể về sự ngập ngừng, e ngại, lo sợ đến trường của Sarah trong ngày đầu tiên của năm học mới. Nào là sợ không biết ai, rồi lo đủ thứ, Cô kéo chăn chùm đầu, rồi mãi mới chịu thức dậy… Đây là câu chuyện kinh điển nhất mà hầu như bất cứ thày cô nào (nhát là khối lớp K-3) cũng chọn đọc trong ngày đầu tiên của năm học. Kết thúc truyện rát bất ngờ 😉 Mình sẽ không kể trước hihi
4. How Not to Start Third Grade https://amzn.to/2CuibLu
Câu chuyện kể về 2 anh em Will (lên lớp 3) và Steve (bắt đầu mẫu giáo) trong ngày đầu tiên của năm học mới. Cậu em Steve đã bày ra những trò nghịch phá chưa từng thấy đến mức cậu anh Will cảm thấy xấu hổ với các bạn của mình, gọi cậu em là “thảm họa “. Nào là phá vườn hoa trong giờ ra chơi, thả chuột con ra trong nhà ăn… Cuối ngày, cả 2 anh em phải đi lên văn phòng cô hiệu trưởng nhưng đổi lại, trong mắt các bạn cùng lớp anh Will thì cậu em Steve lại rất hay ho (cool) 😀
5. We Don’t Eat Our Classmates https://amzn.to/31ZMAKB
Câu chuyện kể về nàng khủng long Penelope trong ngày đầu tiên đi học cứ liên tục ăn thịt các bạn người cùng lớp. Cô giáo mắng hay răn đe bạn ý cũng không chừa. Cho đến khi bạn ý bị nếm trải cảnh “gậy ông đập lưng ông “ (get a taste of your own medicine)- bị cắn vào tay - thì mới tỉnh ngộ vì thấy đau. Câu chuyện nói về việc không nên đánh hay bắt nạt các bạn cùng lớp với cách kể chuyện vô cùng hài hước và dễ thương.
6. We’re All Wonders https://amzn.to/2FuCNEH
Cuốn truyện tranh vô cùng đáng yêu về cậu bé Auggie bị dị tật bẩm sinh trên mặt, thấy cô độc thế nào khi không ai lại gần cậu. Câu chuyện cảm động này mình đã từng viét giới thiệu nhiều lần, là một cuốn rất hay để dạy cho các em về lòng tốt và sự tử tế (kindness).
Mỗi câu chuyện đều rất tuyệt vời theo một cách riêng. Như 2 cuốn đầu & cuốn cuối (số 6) thì ngọt ngào từ câu chữ đến hình vẽ, cuốn thứ 3 thì hồi hộp bất ngờ, 2 cuốn giữa (4 & 5) thì hài hước vô cùng.
NGUỒN:
Cô Đinh Thu Hồng
Fanpage Học kiểu Mỹ tại nhà đều nhé.