25/04/2019
NGỌC DÙ LẪN TRONG ĐÁ THÌ VẪN LÀ NGỌC
-----
Nếu ai đó đã từng đi Thượng Hải, Trung quốc. Sẽ thấy Thượng Hải 1990 không khác gì TP.HCM bây giờ. Sự tương đồng về vị trí địa lý, khí hậu và con người.
Nếu như Sài Gòn từng là trung tâm kinh tế của Châu Á. Sing, Hàn, Thái, Mã lai xếp hàng qua xin việc từ trước năm 1975 thì bây giờ đã bị tụt so với các nước Đông Nam á. Thua cả Lào, Campuchia láng giềng.
Thượng Hải từng là thủ phủ kinh tế của thế giới khi còn là thuộc địa, nhưng sau khi giải phóng, Thượng Hải bị bỏ rơi xa lắc. Nhưng sau khi chính quyền Trung quốc mở cơ chế riêng cho Thượng Hải cũng như đặc khu kinh tế. Thượng Hải bây giờ đã trở lại là trung tâm kinh tế thứ 3 thế giới. Dự kiến sẽ là số 1 vào năm 2030. Người ta nói rằng, Kinh tế Thượng Hải đi đâu thì Trung Quốc sẽ về đó, câu này quả không sai với hiện tại.
------
Nếu có một cơ chế riêng cho TP.HCM (vì TP.HCM mỗi năm đóng góp khoảng 30% GDP cho cả nước) và đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kết nối các tỉnh vệ tinh và đồng bằng sông cửu long như: Vành đai 2,3,4, Quốc lộ 1A, 1K, 13, 22, 50... sân bay, hệ thống Metro, cao tốc, cầu và đường dẫn... thì TPHCM đang có một cơ hội rất lớn đề vượt qua Thái, Malaysia và một số quốc gia trong khu vực
Dẫu biết rất khó, nhưng không phải quá xa vời.
Nguồn: COPiHOME