06/04/2026
[CTT4 2026 | MÀU HOA ĐỎ] GIỚI THIỆU ĐỊA BÀN: ĐẠI NGÀN GIEO NẮNG, NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG
🌲 Nép mình giữa đại ngàn bát ngát của cao nguyên Lâm Đồng, xã Quảng Sơn hiện lên như một khoảng lặng bình yên giữa núi rừng hùng vĩ. Những con đường đất đỏ uốn quanh, tán thông xanh rì rào trong gió và từng tia nắng óng ánh len qua kẽ lá, vẽ nên một bức tranh vừa nên thơ, vừa đậm chất hoang sơ của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ mang vẻ đẹp thiên nhiên, nơi đây còn lưu giữ dấu ấn của một vùng đất từng trải qua những năm tháng kháng chiến đầy gian khổ, nơi vết đạn bom đã chằng chịt in hằn lên từng tấc đất. Và cũng chính trên mảnh đất uy nghi ấy, biết bao thế hệ đã kiên cường bám trụ, gìn giữ và bảo vệ Tổ quốc non sông, để ngày hôm nay, những giá trị lịch sử vẫn tiếp tục được hun đúc, trở thành niềm tự hào của con người nơi đây.
❤️🔥 Trong hành trình “Màu Hoa Đỏ” lần này, Đội sẽ đặt chân đến Trường Tiểu học Quảng Sơn, xã Quảng Sơn, với mong muốn không chỉ mang đến những phần quà, những công trình thanh niên, mà còn cả sự sẻ chia qua từng hành động nhỏ, những khoảnh khắc đồng hành, kết nối và lan tỏa yêu thương. Đó không chỉ là sự cho đi, mà còn là cách để tuổi trẻ hôm nay được chạm gần hơn đến những điều đã làm nên đất nước, để hiểu rằng mỗi hành động, dù nhỏ bé, cũng đang góp phần gìn giữ và tiếp nối những giá trị lớn lao.
🔥 Không chỉ dừng lại ở đó, Đội cũng sẽ ghé thăm Khu căn cứ địa cách mạng Nâm Nung, một “địa chỉ đỏ” mang đậm tàn tích lịch sử của vùng đất ngập tràn nắng gió. Nơi đây từng là khu căn cứ quan trọng trong thời kỳ kháng chiến, gắn liền với quá trình hoạt động và chiến đấu bền bỉ của quân và dân ta giữa núi rừng hiểm trở. Giữa không gian trầm mặc của rừng già, từng dấu tích còn sót lại như nhắc nhở về một thời oanh liệt, giúp mỗi người thêm thấu hiểu, trân trọng và tự hào về những giá trị mà thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng cả máu xương và tuổi trẻ.
✨ Hãy cùng Đội nán lại một chút, lắng nghe mảnh đất thân thương ấy kể chuyện và chờ đón hành trình “Màu Hoa Đỏ”, nơi tuổi trẻ thắp lên ngọn lửa, nối dài bản hùng ca bằng chính những hành động đẹp nhé!
—----------
📍THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH:
🌼 Chặng 1: Tiếng vọng
Thời Gian: 1/4 - 19/4
🏵️ Hoạt động 1: Truyền thông Khởi động
Nội dung: Tuyến bài lịch sử tập trung khắc họa chân thực những lát cắt lịch sử gắn liền với địa danh hành trình, thông qua hình tượng ẩn dụ “Hoa đỏ” để chuyển tải kiến thức về những hy sinh thầm lặng và khí phách hiên ngang của thế hệ cha anh.
📚 Hoạt động 2: Góp chữ về nguồn
Nội dung: Nhằm góp phần lan tỏa văn hóa đọc và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em thiếu nhi tại địa bàn công tác, hoạt động “Góp chữ về nguồn” phát động quyên góp sách từ sinh viên và cộng đồng. Thông qua hoạt động này, sinh viên sẽ quyên góp các loại sách phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi như: truyện tranh, truyện thiếu nhi, sách kỹ năng sống, sách giáo dục lịch sử - văn hóa.
❤️🔥 Chặng 2: Màu Hoa Đỏ
Thời gian: 18/4 - 19/4
Địa điểm: Trường Tiểu học Quảng Sơn, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cũ).
Nội dung: Nhằm hướng đến Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 50 năm thành lập Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chuyến công tác 2 ngày 1 đêm diễn ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với mong muốn mang đến những giá trị thiết thực cho bà con và thiếu nhi địa phương. Thông qua các hoạt động thăm hỏi và trao quà cho các hộ gia đình khó khăn, cũng như tạo sân chơi cho các em nhỏ, Đội CTXH hy vọng chuyến công tác sẽ để lại những dấu ấn khó phai trên hành trình hướng về cội nguồn.
—----------
—----------
ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Email: [email protected]
SĐT: 0787 925 679 (Hồng Nhi - Đội trưởng)