LÍNH TRẺ MIỀN ĐÔNG

LÍNH TRẺ MIỀN ĐÔNG Là trang tuyên truyền thông tin tích cực của Bộ Tham mưu Quân khu 7
(1)

Quân khu 7 là tổ chức quân sự theo vùng lãnh thổ được thành lập ngày 10 tháng 12 năm 1945, bao gồm thành phố Sài Gòn và các tỉnh Gia Định, Chợ Lớn, Bà Rịa, Biên Hoà, Thủ Dầu Một và Tây Ninh, Nay gồm Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Binh Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An và Tây Ninh. Trong 30 năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng vũ trang Quân khu 7 vừa xây dựng, vừa chiến đấu, từ trong muôn vàn thiếu thốn, gian khổ hy sinh, đã sáng tạo ra những, cách đánh hết sức độc đáo, có hiệu qủa, lập nên nhiều chiến công xuất sắc ở cả ba vùng đô thị, đồng bằng và rừng núi, góp phần làm chuyển đổi cục diện chiến trường, lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch, cùng quân và dân cả nước làm nên trận Điện Biên Phủ và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, lực lượng vũ trang Quân khu 7 thực hành quân quản, sắp xếp lại lực lượng, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia xây dựng chế độ xã hội mới; Vừa đánh bại kiểu chiến tranh phá hoại của địch, xây dựng tiềm lực quân sự - quốc phòng, vừa kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ Quốc tế xây dựng và bảo vệ đất nước Campuchia, góp phần đập tan chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Trong bối cảnh lịch sử mới, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tập trung xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, ra sức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Trải qua gần 70 năm, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Quân khu 7 được tặng thưởng: 02 Huân chương Sao vàng, 02 Huân chương Hồ Chí Minh, 01 Huân chương Quân công hạng nhất, 695 đom vị và 340 cá nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thành phố Hồ Chí Minh và hầu hết các tỉnh của Quân khu đều được tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn chú trọng việc quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Vận dụng tính hoạt, sáng tạo đường lối quân sự, đường lối ngoại giao, thống nhất ý chí và hành động, khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kế thừa phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà ông, cha đã dày công vun đắp, phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7 ngày càng lớn mạnh, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” lực lượng vũ trang Quân khu 7 mãi mãi xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

01/09/2026

CÙNG NHÌN LẠI CUỘC DIỄU BINH TRÊN BIỂN NĂM 2025: UY NGHI GIỮA TRÙNG KHƠI, HÀO KHÍ NGÚT TRỜI NAM! 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

QPVN

LIỆT SĨ HY SINH CÙNG VỢ VÀ 2 CON DƯỚI HẦM TRÚ ẨN ĐƯỢC TÌM THẤY SAU 59 NĂMBị quân địch ném lựu đạn vào hầm trú ẩn, liệt s...
31/08/2026

LIỆT SĨ HY SINH CÙNG VỢ VÀ 2 CON DƯỚI HẦM TRÚ ẨN ĐƯỢC TÌM THẤY SAU 59 NĂM

Bị quân địch ném lựu đạn vào hầm trú ẩn, liệt sĩ Trần Liễu hy sinh tại chỗ cùng vợ và 2 người con. Sau 59 năm, từ những manh mối quý giá, cơ quan chức năng đã quy tập được hài cốt của cả 4 người.

Ngày 30/8, ông Nguyễn Hải Thành, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ (Đắk Lắk) cho biết địa phương phối hợp với Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Trần Liễu (SN 1929), hy sinh năm 1967, cùng vợ và 2 người con.

Manh mối quý giá giúp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được ông Trần Việt Hùng (57 tuổi, cháu ruột liệt sĩ Trần Liễu) và ông Nguyễn Lực (77 tuổi, trú xã Xuân Thọ) - người từng chứng kiến cảnh người dân chôn cất các thành viên trong gia đình liệt sĩ - cung cấp.

Theo ông Hùng, trong thời chiến, liệt sĩ Trần Liễu là trưởng thôn Xuân Phương, xã Xuân Thọ 1 (tỉnh Phú Yên cũ) nay thuộc thôn Bình Nông, xã Xuân Thọ (tỉnh Đắk Lắk). Ông Liễu cùng các lực lượng tham gia chiến đấu tại khu vực Trũng Ké trên địa bàn xã Xuân Thọ 1.

Tháng 7/1967, trong một đợt càn quét, quân địch phát hiện hầm trú ẩn của liệt sĩ Liễu cùng vợ và 2 người con. Chúng ném lựu đạn vào hầm khiến cả gia đình hy sinh.

Vài ngày sau, khi quân địch rút đi, người dân trở về, phát hiện thi thể các thành viên trong gia đình liệt sĩ đã phân hủy. Do hoàn cảnh chiến tranh, người dân chỉ có thể dùng tăng phủ lên các thi thể rồi chôn cất ngay tại chỗ.

Do phần mộ không được đánh dấu cụ thể, dù người thân liệt sĩ nhiều lần trở lại tìm kiếm nhưng không xác định được vị trí chính xác.

Từ thông tin do gia đình cung cấp, Đội K51 phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Thọ rà soát, lần tìm nhân chứng. Trong quá trình này, lực lượng chức năng gặp được ông Nguyễn Lực.

Dựa vào ký ức đã lưu giữ suốt nhiều thập kỷ, ông Lực cho biết khu vực chôn cất nằm gần một cây kơ nia lớn.

Ngày 28/8, từ manh mối trên, lực lượng chức năng lên đường xác định vị trí. Dù cây kơ nia năm xưa đã đổ nhưng phần gốc vẫn còn, trở thành dấu mốc quan trọng giúp các chiến sĩ khoanh vùng tìm kiếm.

Sau nhiều giờ đào tìm, ở độ sâu hơn 1m, lực lượng chức năng phát hiện hài cốt của liệt sĩ Trần Liễu cùng người thân.

Tại khu vực này, các chiến sĩ còn tìm thấy nhiều di vật như 9 chiếc cúc áo, một lọ thuốc, một lọ dầu gió, 2 viên đạn và quai dép cao su.

"Đưa được cả gia đình chú tôi trở về với quê hương, đồng đội sau 59 năm đó là niềm hạnh phúc vô bờ", ông Trần Việt Hùng bày tỏ.

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, hài cốt liệt sĩ Trần Liễu hiện được thờ cúng, bảo quản tại khu vực Bia tưởng niệm xã Xuân Thọ. Địa phương sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng trọng thể cho liệt sĩ vào ngày 1/9 tại Nghĩa trang liệt sĩ Xuân Thọ. Riêng hài cốt của vợ và 2 người con liệt sĩ đã được gia đình đưa về quê an táng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong mùa khô, Đội K51 trở về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên quê hương. Từ đầu tháng 6 đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại Đắk Lắk.

Nguồn: Báo Dân trí

TIỂU ĐOÀN ĐẶC CÔNG 60 SÔI NỔI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔN...
31/08/2026

TIỂU ĐOÀN ĐẶC CÔNG 60 SÔI NỔI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Sáng từ ngày 19/8, Đoàn Cơ sở Tiểu đoàn 60/ Bộ Tham mưu Quân khu 7 đã tổ chức chương trình giao lưu thể thao giữa các Đơn vị trực thuộc trong Tiểu đoàn, đặc biệt còn có Đại đội tập huấn của Quân đội Hoàng gia Campuchia tham gia tranh tài ở các nội dung.

Chương trình được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026). Đây là hoạt động nhằm duy trì, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, giao lưu, học hỏi giữa cán bộ, đoàn viên, thanh niên của 4 đơn vị. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Sau khi quán triệt kế hoạch, các vận động viên lần lượt bước vào tranh tài ở các nội dung thi đấu: Pickleball đôi nam, Bóng đá và bóng chuyền. Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao, nội dung Pickleball và bóng đá các đội đã mang đến những màn tranh tài quyết liệt, nhiều pha bóng đẹp, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị.

Nội dung bóng đá kết thúc vào sáng 31/8, nội dung bóng chuyền sẽ được thi đấu vào ngày 01/9 và ngày 02/9. Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các đội và vận động viên có thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Qua đó, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa 4 đơn vị trong Tiểu đoàn.

31/08/2026

🎖️ TỪ DẤU VẾT CHIẾC KHĂN RẰN ĐẾN HY VỌNG “TRẢ LẠI TÊN” CHO CÁC LIỆT SĨ

Gần 60 năm sau Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, những dấu tích của các liệt sĩ vẫn đang được tìm thấy. Mỗi di vật, mỗi dấu vết... dù nhỏ bé đến đâu, đều có thể là một manh mối quan trọng để xác định danh tính những người đã hy sinh. Nhận thức sâu sắc điều đó, lực lượng chức năng đã không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào.


81 NĂM QUỐC KHÁNH: ĐẤT NƯỚC BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI, QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC mùa Thu lịch sử năm 1945 đế...
31/08/2026

81 NĂM QUỐC KHÁNH: ĐẤT NƯỚC BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI, QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC

mùa Thu lịch sử năm 1945 đến mùa Thu năm 2026, 81 năm Quốc khánh là một hành trình đặc biệt của dân tộc Việt Nam: Từ thân phận một nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, ngày càng có vị thế, uy tín và tiềm lực trên trường quốc tế. Trong hành trình ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy nhất, đồng hành cùng dân tộc trong dựng nước và giữ nước. Bước vào kỷ nguyên mới, truyền thống ấy càng phải được phát huy bằng một tầm vóc mới, bản lĩnh mới, sức mạnh mới.

Từ mùa Thu độc lập đến hành trình 81 năm dựng nước, giữ nước

Ngày 2-9-1945 đã trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một dân tộc từng chịu ách đô hộ lâu dài đã đứng lên làm chủ vận mệnh của mình. Độc lập năm 1945 không phải món quà được ban phát. Đó là kết quả của cả một quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất; là thành quả của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; là sự kết tinh của ý chí: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Nhưng, giành được chính quyền mới chỉ là bước khởi đầu. Độc lập phải được bảo vệ bằng sức mạnh thực tế. Dân tộc Việt Nam tiếp tục trải qua những cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ để bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Cách mạng Tháng Tám, kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), chiến đấu bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời bình đã tạo nên một bản anh hùng ca xuyên suốt 81 năm. Trong bản anh hùng ca ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ một vị trí đặc biệt.

Quân đội - từ đội quân cách mạng đến lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc

Từ những đội quân tiền thân với vũ khí thô sơ, lực lượng nhỏ bé, Quân đội ta đã từng bước trở thành một quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ tổ chức, chỉ huy và khả năng tác chiến ngày càng cao. Điều làm nên sức mạnh đặc biệt của Quân đội không chỉ là vũ khí, trang bị hay nghệ thuật quân sự. Cội nguồn sức mạnh sâu xa nhất chính là bản chất cách mạng, mục tiêu chiến đấu chính nghĩa và mối quan hệ máu thịt với nhân dân. Trong những năm tháng chiến tranh, nơi nào Tổ quốc cần, nơi đó có người chiến sĩ. Từ Việt Bắc, Điện Biên Phủ đến Trường Sơn; từ Thành cổ Quảng Trị, Tây Nguyên, Nam Bộ đến ngày toàn thắng mùa Xuân năm 1975; từ biên giới, hải đảo đến những vùng thiên tai, bão lũ, dịch bệnh hôm nay - dấu chân người lính luôn in đậm trên mỗi chặng đường của đất nước.

Nhân dân gọi họ bằng một tên gọi giản dị mà thiêng liêng: Bộ đội Cụ Hồ! Đó không chỉ là một danh xưng. Đó là biểu tượng văn hóa - chính trị - quân sự được hun đúc bằng lòng trung thành, đức hy sinh, kỷ luật, tình đồng chí, tình quân dân và trách nhiệm trước Tổ quốc. Qua thử thách của thời gian, phẩm chất ấy không mất đi mà ngày càng được bồi đắp, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần quan trọng của Quân đội.

Độc lập hôm nay phải được bảo vệ bằng sức mạnh của thời đại

81 năm sau ngày Quốc khánh đầu tiên, đất nước đứng trước một thời cơ lịch sử mới. Thế giới đang chuyển động nhanh chóng, sâu sắc và khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột cục bộ, tranh chấp chủ quyền, an ninh phi truyền thống, chiến tranh mạng, chiến tranh thông tin, trí tuệ nhân tạo và sự phát triển nhanh của khoa học - công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc môi trường an ninh và phương thức tiến hành chiến tranh.

Trong bối cảnh đó, bảo vệ Tổ quốc không thể chỉ được hiểu là bảo vệ từng tấc đất, vùng trời, vùng biển khi nguy cơ chiến tranh đã xảy ra. Bảo vệ Tổ quốc phải được tiến hành từ sớm, từ xa, bằng tổng hợp các biện pháp chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, pháp lý và văn hóa; chủ động ngăn ngừa nguy cơ, xử lý bất đồng, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển. Đây cũng là yêu cầu khách quan đối với quá trình xây dựng Quân đội nhân dân trong tình hình mới.

Ra đời từ nhân dân, chiến đấu vì nhân dân và gắn bó máu thịt với nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trưởng thành cùng những bước thăng trầm của cách mạng. Một quân đội mạnh trước hết phải là quân đội vững mạnh về chính trị. Bởi trong mọi hoàn cảnh, con người vẫn là nhân tố quyết định. Vũ khí hiện đại không thể thay thế bản lĩnh chính trị; công nghệ cao không thể thay thế ý chí chiến đấu; phương tiện hiện đại không thể thay thế phẩm chất, trí tuệ và lòng trung thành của người quân nhân cách mạng. Bởi vậy, xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại không chỉ là hiện đại hóa tổ chức, biên chế và vũ khí, trang bị. Quan trọng hơn là xây dựng con người quân đội có bản lĩnh chính trị kiên định, tư duy chiến lược, trình độ khoa học - công nghệ, năng lực tác chiến trong môi trường mới và khả năng thích ứng trước những biến động nhanh chóng của thời đại.

Đồng hành cùng dân tộc trong kỷ nguyên mới

Kỷ nguyên mới đặt ra yêu cầu mới đối với toàn dân tộc và cũng đặt ra yêu cầu mới đối với Quân đội. Nếu trong chiến tranh, Quân đội phải đánh thắng kẻ thù xâm lược, thì trong thời bình, Quân đội phải góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển. Nếu trước đây người lính chủ yếu được thử thách trên chiến trường, thì hôm nay người lính còn phải làm chủ không gian mạng, không gian biển, không gian vũ trụ, công nghệ cao và những phương thức tác chiến mới.

Quân đội phải thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền quốc gia; chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; củng cố “thế trận lòng dân”; góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nhất là trên những địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo. Đồng thời, Quân đội phải tiếp tục là lực lượng đi đầu trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả chiến tranh, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Ở đó, hình ảnh người lính không chỉ gắn với thao trường, trận địa mà còn gắn với mái nhà của đồng bào vùng lũ, với bản làng biên giới, với đảo xa và với những công trình dân sinh. Đó chính là sự tiếp nối đẹp đẽ của truyền thống quân với dân như cá với nước. Vững vàng trước mọi thử thách, chủ động nắm lấy tương lai.

Bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu đặt ra không phải là lựa chọn giữa phát triển và quốc phòng, giữa hội nhập và độc lập, mà phải tạo lập sức mạnh tổng hợp để vừa phát triển nhanh, bền vững, vừa bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Một đất nước muốn vươn lên mạnh mẽ phải có một nền quốc phòng đủ sức răn đe, phòng ngừa chiến tranh và bảo vệ thành quả phát triển. Một Quân đội muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ phải đặt mình trong tổng thể sức mạnh quốc gia, gắn quốc phòng với kinh tế, khoa học - công nghệ, đối ngoại, văn hóa và sức mạnh của lòng dân. Vì thế, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, tự chủ; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ quân sự; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; nâng cao năng lực tác chiến không gian mạng và tác chiến điện tử... không chỉ là yêu cầu quân sự, mà còn là yêu cầu của một quốc gia đang khát vọng vươn lên.

Cùng với đó, phải xây dựng Quân đội thực sự mẫu mực về tổ chức, kỷ luật, đạo đức và văn hóa; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh hình thức, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số. Đó là cách thiết thực nhất để truyền thống 81 năm không chỉ được nhắc lại bằng niềm tự hào, mà được chuyển hóa thành sức mạnh hành động.

Từ hào khí Ba Đình đến khát vọng vươn mình

81 năm Quốc khánh là 81 năm một dân tộc viết tiếp câu chuyện của chính mình bằng mồ hôi, trí tuệ, máu xương và khát vọng. Từ Quảng trường Ba Đình năm 1945 đến Việt Nam hôm nay là một hành trình đầy gian nan nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Mỗi bước tiến của đất nước đều gắn với biết bao thế hệ đã cống hiến, hy sinh. Trong đó, có những người lính đã ngã xuống mà chưa một lần được trở về với quê hương; có những thế hệ quân nhân đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc; có những người lính hôm nay vẫn ngày đêm canh giữ biên cương, biển đảo, vùng trời và bình yên của nhân dân.

Bởi vậy, kỷ niệm Quốc khánh không chỉ để tự hào về quá khứ. Đó còn là dịp nhìn thẳng vào tương lai và tự hỏi: Chúng ta phải làm gì để xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã giành được bằng cả máu và nước mắt? Câu trả lời nằm ở khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh; một Việt Nam có đủ nội lực để tự chủ, đủ bản lĩnh để hội nhập, đủ sức mạnh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Và trong hành trình ấy, Quân đội nhân dân Việt Nam phải tiếp tục là một trong những lực lượng đi đầu.

81 năm Quốc khánh - một chặng đường đã làm nên tầm vóc Việt Nam. Kỷ nguyên mới mở ra một hành trình mới. Từ hào khí Ba Đình năm 1945 đến khát vọng vươn mình hôm nay, sức mạnh của dân tộc vẫn bắt nguồn từ độc lập, tự chủ, đại đoàn kết và ý chí tự cường. Quân đội nhân dân Việt Nam - từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu - sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển. Đó chính là sự tiếp nối xứng đáng của những mùa Thu lịch sử.

Đó cũng là lời thề của người lính hôm nay trước Tổ quốc: Khi Tổ quốc cần, Quân đội có mặt; khi nhân dân gian khó, Quân đội đồng hành; khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Quân đội quyết tâm đi cùng dân tộc - bằng bản lĩnh, trí tuệ, kỷ luật, lòng trung thành và sức mạnh Việt Nam. 81 năm Quốc khánh - tự hào về một Việt Nam đã đứng lên, vững tin vào một Việt Nam đang vươn mình, và quyết tâm xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trên con đường phía trước.

Thiếu tướng, PGS, TS NGUYỄN VĂN SÁU, Phó viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam

31/08/2026

🇻🇳 Chào cờ là một nghi lễ trang nghiêm của dân tộc Việt Nam. Chào cờ trước Lăng Bác lại mang một cảm xúc thiêng liêng đặc biệt.

Người ta thường nói, mùa thu đẹp nhất là mùa thu Hà Nội. Bởi mùa thu ấy, 81 năm trước, đã chứng kiến thời khắc chuyển giao vận mệnh vĩ đại của dân tộc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

🇻🇳 Sát Tết Độc lập, người người, nhà nhà phơi phới tự hào. Hàng triệu trái tim cùng hướng về Quảng trường Ba Đình – nơi 81 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; và cũng là nơi Người yên nghỉ.

❤️ Giữa sắc cờ đỏ sao vàng, nghi lễ chào cờ trước Lăng Bác hôm nay như một khoảnh khắc để mỗi người Việt Nam lắng lại, cảm nhận rõ hơn giá trị của độc lập, tự do và niềm tự hào được là người con của một đất nước hòa bình.


🇻🇳 NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG SÁNG NAYSáng nay(30/8), hàng nghìn người dân trên khắp mọi miền cùng hòa chung nhịp bước tron...
30/08/2026

🇻🇳 NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG SÁNG NAY

Sáng nay(30/8), hàng nghìn người dân trên khắp mọi miền cùng hòa chung nhịp bước trong khuôn khổ chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước 2026”.

Chương trình ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp hơn 10 tỷ bước chân. Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công bố chương trình xác lập kỷ lục về số lượng địa phương đồng thời tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức về môi trường (34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính).

📸 Thế Đại

30/08/2026

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước"

30/08/2026

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí lãnh đạo

Address

Quân Khu 7
Ho Chi Minh City
08

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when LÍNH TRẺ MIỀN ĐÔNG posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share