23/06/2025
Dù điểm số ra sao, Thầy cô vẫn tin các con…
Một buổi sáng, mạng xã hội đầy ắp tin nhắn, chia sẻ, hình ảnh bảng điểm, nước mắt, tiếng cười với kết quả của kỳ thi tuyển sinh 10. Thầy Cô đã đọc và hạnh phúc với những dòng chữ đầy tự hào: “Con đậu rồi cô ơi!”, “Con vui vì điểm cao Thầy ơi”…Niềm vui ấy không chỉ là những con số biết nói, mà còn là niềm tin vào tương lai của các con.
Nhưng Thầy cô cũng nhận được những tin nhắn không có icon vui vẻ, chỉ là một dòng ngắn ngủi:”Con rớt rồi Thầy/cô…” hay cả sự im lặng trong đau đớn, buồn rầu…
Điểm cao giúp con mở ra cánh cửa tương lai nhưng không đồng nghĩa với việc điểm thấp nói rằng con là kẻ thất bại. Tất cả chỉ là một khoảnh khắc nhỏ trên hành trình dài rộng của cuộc đời. Điều quan trọng nhất mà Thầy cô mong các con giữ lấy, đó là trái tim biết cố gắng và tinh thần không chịu gục ngã.
Rớt lớp 10 không có nghĩa là rớt cả tương lai.
Không đậu một ngôi trường mơ ước không có nghĩa là con thua kém ai cả. Đôi khi, cánh cửa mình muốn không mở ra, là để mình bước sang một cánh cửa khác – nơi mà con vẫn có thể học, có thể sống tốt, có thể vươn lên từ chính nỗi đau hôm nay.
Cuộc sống không chỉ có một con đường vào trường công, đó không phải là con đường duy nhất. Con đường nào cũng sẽ có ánh sáng, nếu con giữ được tinh thần vươn lên, nếu con không gục ngã trong niềm tin vào chính mình.
Hôm nay con có quyền khóc. Cứ khóc đi nếu con buồn. Nhưng đừng dừng lại lâu nơi thất bại. Ngày mai, hãy lau nước mắt và bước tiếp. Có thể, sau này khi nhìn lại, con sẽ biết ơn chính cú ngã này – vì nó dạy con mạnh mẽ, bản lĩnh, và biết rằng: “Giá trị của một con người không nằm ở chỗ đậu hay rớt, mà nằm ở chỗ – sau khi rớt, con đã làm gì để đứng lên”.
Thầy Cô vẫn tin các con – hãy mạnh mẽ lên như cách mặt trời vẫn mọc mỗi sớm mai, dù hôm trước có mưa bao nhiêu đi nữa.
Thương các con bằng tất cả tình yêu và lòng bao dung của một người từng là học trò, và bây giờ là người đưa đò…
(Viết cho những trái tim tuổi 15-ST)