03/06/2026
💚Liệt sĩ nằm lại ở Trường Sơn không chỉ vì bom đạn, sốt rét, thiếu lương thực mà còn vì rắn.
Có lần mấy anh em trinh sát hành quân ở gần Xe Xap (Lào) giáp Tây Giang (Quảng Nam), rừng nơi đây rất rậm rạp, nhiều suối nước, hang hốc. Đang đi, bỗng dưng có một cậu lính lăn ra, kêu mệt, môi tái nhợt, cứ kêu lạnh rồi nóng, mắt đỏ ngầu… Có một anh lính cũ giục cậu lính ấy cởi hết quần áo thì thấy một vết nanh rắn cắn ở hông bên trái. Anh lính cũ bảo rằng chắc là bị rắn lục Trường Sơn cắn rồi, loại này nhỏ nhưng cực độc, cắn một phát là đi…
Không có thuốc giải, không biết chữa kiểu gì. Cậu lính kia còn trẻ, cứ bảo các anh cứu em với, em còn mẹ và em gái nữa, em hứa là về rồi. Anh lính cũ lấy con dao, gọt vết thương, rồi ra sức bóp cho máu ra ngoài, rồi lấy nước trong bi đông dội vào… Nhưng giữa rừng thiêng nước độc thì làm sao mà cứu được…
Cậu ấy lịm đi, co giật, người cứng đờ, đi ngoài ra phân lỏng… Rồi hơn tiếng sau thì mất… Chúng tôi thay phiên nhau bê cậu ấy vào chôn cất trong phần đất Việt Nam, lấy đồ của cậu ấy mang về gửi lại gia đình...
Đau đớn thật, chưa chiến đấu mà đã hy sinh...
Minh họa: Người viết Huyền Thoại
Trích dẫn: Hồi ký chiến sĩ Đào Bá Tùng, Sư đoàn 2 Quảng - Đà.