Thư Quán Huệ Quang

Thư Quán Huệ Quang Gìn giữ nét xưa _ Phát huy vốn cũ
Thư Quán Huệ Quang, một thư viện vì cộng đồng.

Lời giới thiệu của dịch-giả Cẩn-tín về "Tam tổ hành trạng"Theo sự nhận xét thô cận của dịch giả, những loại sách nói về ...
12/09/2026

Lời giới thiệu của dịch-giả Cẩn-tín về "Tam tổ hành trạng"

Theo sự nhận xét thô cận của dịch giả, những loại sách nói về Thích giáo do chính người Việt soạn ra, có lẽ phải kể bộ kinh KHÓA HƯ LỤC do vua Thái Tông nhà Trần soạn thảo vào đầu thế kỷ 13 là cuốn tiên phong trước nhất.

Trong pho Kinh này, theo bài tựa của Thận Hiên Nguyễn Tiên Sinh (pháp danh Đại Phương, nguyên là Ninh Thái Tổng Đốc) viết trên bản in năm Canh Tý đời Minh Mạng (1901), trong đó nói “Vua Trần (tức vua Thái Tông), tuy thân ở nơi vạn thặng, mà lòng mộ đạo tam tôn, bỏ cổn miện mặc áo nông phu, xa ngọc ngà ngồi nơi chiếu cỏ…, tự thân khắc chỗ tu trì, lại soạn ra một tập Sám Hối Kệ Văn để lưu truyền cho người hậu học” thì đủ thấy cái chân giá trị của cuốn sách Thiền học do người Việt soạn ra là như thế nào vậy.

Thứ nữa tới bộ TAM TỔ HÀNH TRẠNG mà dịch giả phiên dịch để cống hiến độc giả sau đây, có lẽ một tập sách thứ 2 trong ngành Thiền học do chính tay người Việt soạn ra. Nội dung pho sách chia làm hai phần khác nhau:

Phần thứ Nhất: Lược thuật về hành trạng tu trì của ba vị Tổ trong Thiền phái Trúc Lâm, một Thiền phái do chính người Việt sáng lập vào đầu thế kỷ thứ 13: Vị Tổ thứ Nhất là Điều Ngự Giác Hoàng, tức là đức vua Nhân Tông nhà Trần; vị Tổ thứ hai là Pháp Loa Tông giả Đồng Kiên Cương và vị thứ ba là Huyền Quang Tôn giả Lý Đạo Tái.

Ba vị này đều là những bậc Thiền sư đã chứng đắc diệu pháp tối cao của Phật, có thể làm ngọn đèn soi sáng cho những người tu hành đạo pháp sau này để cùng được thoát ly khổ hải.

Phần thứ Hai: Ghi chép giáo lý cao siêu, căn cứ vào 24 THANH VIÊN GIÁC, do Hải Lượng Đại Thiền Sư đề xướng, có các vị cao tăng như Hải Âu Hòa thượng và Hải Hòa tăng bàn luận thêm vào. Nội dung văn chương và nghị luận, chứa đựng rất nhiều triết lý cao siêu của Phật giáo và cả Nho giáo, khiến hai học thuyết đi sóng với nhau, tạo nên một căn bản vững vàng để cùng xây dựng một nền tảng triết lý nhân sinh thực là tinh minh tường tận.

Ta hãy đọc trong chương Nhất Thanh, trên lời phát đoan có nói “nhà Nho nói “lý vô nhị thị” (lý không có hai chiều phải) tức là NHẤT; nhà Thích nói “Bất nhị pháp môn” ( không có hai pháp môn), cũng tức là NHẤT”. Kế đó lại có đoạn nói “Chương này đem Nho và Thích gặp gỡ một nơi, đó là Đại Thiền Sư hiểu thấu cái nghĩa NHẤT QUÁN mà phát ra những đại nghị luận đại văn chương 24 THANH đây, há phải lấy con mắt tầm thường mà dòm ngó NỔI”.

Đọc qua mấy đoạn trên đây, ta có thể nói pho sách này thật là một bộ TÂM KINH do các bậc Nho Thích uyên thâm của đất Việt tinh hoa đã thảo soạn ra, hầu để dẫn dắt chúng sinh theo đó dần dần giác ngộ, để cùng men vào khuôn cửa quảng đại từ bi, cùng hưởng thụ chân thú cuộc sống ở đời, vĩnh viễn xa lìa ác trọc tham sân mà thoát khỏi A tỳ địa ngục.

Có điều đáng tiếc, tập TAM TỔ HÀNH TRẠNG lại là một bộ sách chưa được khắc thành ấn bản, lại cuối sách tuy có ghi tên những người sao lục, nhưng tịnh không thấy có đề niên hiệu soạn ra, nên không được rõ hẳn là sách đó soạn tự bao giờ. Duy khi đọc tới chương Không Thanh, trong bài bàn của Hải Hòa Tăng có nói “Điều Ngự Giác Hoàng là bậc Tổ thứ nhất trong phái Trúc Lâm, cho tới ngày nay đã trải hơn 500 năm, vậy mà hư không hiển hiện ở nơi dưới góc Cồ đàm…”, ta có thể đoán cuốn sách này viết vào sau 500 năm khi các vị Tổ đã hóa tịch rồi, tức là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18 này, mà chính là quãng cuối triều nhà Lê sang triều nhà Nguyễn cũng nên.

(Trích Lời giới thiệu của dịch-giả Cẩn-tín, trong quyển Tam tổ hành trạng)

—----------------------------
Sách hiện đang được phát hành tại Thư quán Huệ Quang. Bạn đọc đặt sách vui lòng liên hệ:
Thư Quán Huệ Quang - 116 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Sài Gòn.
Zalo: 0367.105.330 (Sc Trung Tiến), 0365.545.875 (Pt Ngọc Hân).
Fanpage: Thư quán Huệ Quang
Website: thuvienhuequang.vn

Sự nghiệp văn học Phật giáo vào thời nhà Lý.Ở đời Lý, các Tăng sĩ học hiểu rất rộng, nên Tăng già có rất nhiều ảnh hưởng...
11/09/2026

Sự nghiệp văn học Phật giáo vào thời nhà Lý.

Ở đời Lý, các Tăng sĩ học hiểu rất rộng, nên Tăng già có rất nhiều ảnh hưởng đến văn hóa đương thời.

Nhờ sách Thiền Uyển Tập Anh và một số bia tạo dựng từ đời Lý, những văn thơ đời ấy còn để lại. Bao nhiêu sách vở và thi văn xuất hiện ở thời ấy, phần nhiều là do các bậc Tăng già. Các nho gia cũng được thấm nhuần tư tưởng Phật giáo nên trên thi văn của họ ảnh hưởng Phật giáo cũng rất sâu đậm.

Mỗi ngôi chùa thời ấy là một nơi diễn đàn, một chốn học đường mà số người theo học không những là thường dân mà là cả những công hầu khanh tướng. Mỗi chùa có thể gọi là một trường đại học dạy về tâm học ở đó sự học hỏi nhất luật bình đẳng, không phân biệt sang hèn, già trẻ.

Học trò không quản công lao gian khổ; các bực danh thần như Thái uy Tô Hiến Thành và Thái bảo Ngô Hòa Nghĩa cũng đã phải xin thụ giáo theo lễ, học với Thiền sư núi Cao Dã, trải qua mười năm mới được gặp mặt thầy. Người nào được thầy truyền cho tâm ấn mới là mãn nguyện.

Về văn chương trong lịch sử độc lập của nước ta, câu chuyện bài thơ đầu tiên thuộc về hai vị sư: Pháp sư Đỗ Thuận và pháp sư Khuông Việt. Ấy là năm 978, văn hào Lý Giác phụng sứ nhà Tống sang phong cho Lê Hoàn làm Tỉnh hải tiết độ sứ. Pháp sư Đỗ Thuận phụng mệnh vua ra tiếp. Các sách Thiền Uyển Tập Anh và Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng pháp sư giả làm người chèo thuyền cho Lý Giác. Thấy hai con ngỗng bơi, Giác vốn thích làm thơ, ngâm:

Nga nga lưỡng nga nga,
Ngưỡng diện hướng thiên nha.
(Song song ngỗng một đôi
Ngửa cổ ngó ven trời.)

Người chèo đò nghe, ứng khẩu đọc tiếp:
Bạch mao phô lục thủy
Hồng trạo bãi thanh nha.
(Lông trắng phô giòng biếc
Sóng xanh chân hồng bơi.)

Giác nghe thấy lấy làm khâm phục. Đến khi gặp vua, Giác tỏ vẻ rất kính trọng. Khi Giác từ biệt về nước, vua nhờ Khuông Việt pháp sư làm một bài hát theo điệu “Tống vương lang qui” (*) đưa tặng.

Bài ca soạn xong, vua thiết tiệc chúc sức lên đường, cùng nhau nâng chén tiễn biệt. Trong lịch sử ngoại giao của nước Việt, bài hát này là lời tửu chúc từ thân thiện đầu tiên. Mà lời chúc từ này lại là của một nhà sư!

Sang triều Lý, các nhà sư không tiếp sứ nữa, vì các nho thần đã đủ để lo việc ngoại giao. Nhưng các Thiền sư vẫn luôn luôn là những người tài giỏi và hay chữ nhất trong xã hội. Sách Thiền Uyển Tập Anh chép chuyện các Thiền sư, trong chuyện nào cũng có ghi một vài bài thơ của thiền sư để lại. Nguồn thơ là nguồn đạo lý sâu xa.

Có những bài thơ bày tỏ lại sự hiểu đạo đọc lên có ý tứ sâu kín thâm trầm. Có những bài thơ dễ hiểu hơn đọc lên ta cảm thấy được sự thanh thoát của những đời sống tĩnh mặc.

Về phía nho, các nhà thi văn chịu ảnh hưởng nhiều của đạo Phật vì hằng ngày đều có giao tiếp với chư Tăng. Thi văn của họ ngày nay mất mát gần hết, ngoài một ít bài được giữ lại nhờ sách Thiền Uyển Tập Anh.

Nói tóm lại, văn học đời Lý cũng đã có thể gọi là thịnh và chịu ảnh hưởng đạo Phật rất nhiều. Nhờ đạo Phật với các bia ký, các kinh sách và tác phẩm còn được giữ lại một phần.

Như thế, đối với sự phát triển và bảo tồn văn học nước nhà, Phật giáo đã có một sự nghiệp to tác vậy.

(Đoạn trên trích trong quyển “ Phật giáo Việt Nam và hướng đi nhân bản đích thực, của tác giả Trần Thạc Đức, Lá Bối, 1967)

(*) Xem thêm bài hát theo điệu “Tống vương lang qui” tại phần bình luận.

Ảnh: Sưu tầm

—----------------------------
Sách hiện đang được phát hành tại Thư quán Huệ Quang. Bạn đọc muốn tìm hiểu hoặc đặt sách vui lòng liên hệ:
Thư Quán Huệ Quang - 116 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Sài Gòn.
Zalo: 0367.105.330 (Sc Trung Tiến), 0365.545.875 (Pt Ngọc Hân).
Fanpage: Thư quán Huệ Quang
Website: thuvienhuequang.vn

Lịch sử địa danh hành chính tỉnh Vĩnh LongVào năm 1732, chúa Nguyễn đã cho thiết lập châu Định Viễn, dựng dinh Long Hồ ở...
10/09/2026

Lịch sử địa danh hành chính tỉnh Vĩnh Long

Vào năm 1732, chúa Nguyễn đã cho thiết lập châu Định Viễn, dựng dinh Long Hồ ở phía Bắc sông Tiền, đây được coi là đơn vị hành chính đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long.

Trải qua chẳng đường gần 300 năm hình thành và phát triển, tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều thay đổi về mặt địa danh và địa giới hành chính. Ngay từ buổi đầu, những thôn làng còn hoang vắng, cây cối rậm rạp, dân cư thưa thớt đến một dinh trấn trù phú đã được dời về phía Nam sông Tiền. Tỉnh Vĩnh Long dần trở thành vùng đất trung tâm, với vị thế quản lý hành chính chi phối cả đồng bằng sông Cửu Long.

Trên bước đường phát triển, địa danh và địa giới hành chính của tỉnh thường thay đổi cho phù hợp với mỗi thời kỳ lịch sử, từ dinh Long Hồ, dinh Hoằng Trấn, dinh Vĩnh Trấn, rồi trấn Vĩnh Thanh. Và đúng 100 năm sau (1732-1832) tên gọi chính thức tỉnh Vĩnh Long được khai sinh dưới triều vua Minh Mạng. Tỉnh Vĩnh Long mở rộng, thu hẹp trước sự biến động của lịch sử, từ Hạt Thanh tra Định Viễn, Hạt Tham biện Vĩnh Long… trong thời kỳ Pháp thuộc, rồi tỉnh Vĩnh Long, Vĩnh Trà, Cửu Long và đến tỉnh Vĩnh Long ngày nay.

Công cuộc khai hoang, mở đất và công tác đạc điền ở trong tỉnh được thực hiện, nhiều thôn làng mới ra đời, sự chia tách và sáp nhập địa giới hành chính được tiến hành thường xuyên. Những việc làm này đã tạo điều kiện cho công tác quản lý của các cấp chính quyền qua các thời kỳ được thuận lợi và đạt hiệu quả.
—-------------

Quyển sách “Lịch sử địa danh hành chính tỉnh Vĩnh Long” là một công trình khảo cứu khoa học, giúp chúng ta hiểu thêm về sự thay đổi địa danh và địa giới hành chính trong tỉnh, hiểu rõ nguồn gốc quá trình hình thành và phát triển của địa danh hành chính từ cấp tỉnh, huyện, xã và trong chừng mực mô tả đến ấp, khóm, khu tương đối hệ thống.

—----------------------------
Sách hiện đang được phát hành tại Thư quán Huệ Quang. Bạn đọc đặt sách vui lòng liên hệ:
Thư Quán Huệ Quang - 116 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Sài Gòn.
Zalo: 0367.105.330 (Sc Trung Tiến), 0365.545.875 (Pt Ngọc Hân).
Fanpage: Thư quán Huệ Quang
Website: thuvienhuequang.vn

Đôi dòng bút-ký của nhà văn Trần Phong Giao viết về Cụ Lãng Nhân.“Khi Lãng-nhân tiên sinh gia nhập làng văn, tôi mới lọt...
08/09/2026

Đôi dòng bút-ký của nhà văn Trần Phong Giao viết về Cụ Lãng Nhân.

“Khi Lãng-nhân tiên sinh gia nhập làng văn, tôi mới lọt lòng mẹ. Ba chục năm sau, lúc tập tễnh bước vào làng, trông coi Nguyệt san Tin sách (1960), tôi được anh Nguyễn Mạnh-Côn dẫn tới gặp nhà văn tiền bối tại số 3 đường Nguyễn Siêu, trụ sở của một nhà in lớn.
Cảm tưởng đầu tiên của tôi, chen lẫn sự ngượng ngập, hiển nhiên là lòng kính phục; và được quen biết ông quả là một vinh dự lớn lao cho tôi.

Thấy anh Nguyễn gọi Phùng tiên-sinh bằng sanh, tôi cũng “bạo miệng” gọi theo anh (và xưng em!). Qua vài câu chuyện, tôi được biết cụ là bạn của dưỡng phụ tôi ở trấn Sơn-nam-hạ thời tiền chiến. Về nhà, tôi viết thư thỉnh ý Thầy tôi, được dạy phải gọi bằng bác và xưng mình bằng cháu. Lần thứ hai trở lại gặp cụ, tôi trình tờ thư nhà. Xem thư, cụ tủm tỉm cười - nụ cường thật độc đáo - và gật gù đồng ý. Kể từ đó, tôi được cụ dành cho một tình bác cháu thân thiết, thể hiện qua nhiều sự giúp đỡ tận tình, quý báu.

Sự giúp đỡ đầu tiên Bác dành cho tôi là một sự giúp đỡ rất thực tiễn: góp phần vào việc “khai sinh” cho cuốn sách dịch đầu tiên của tôi được chào đời.

Cuốn “Sứ mệnh Văn nghệ Hiện đại”, dịch Discours đe Suède của Aldert Camus bán chạy ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ vì bản dịch đã đáp ứng đúng nhu cầu tinh thần của độc giả giới trẻ lúc đó. Tiền lời thu được sau hai kỳ tái bản đã làm vốn khởi đầu cho Cơ sở Xuất bản Giao-Điểm.

Cuối năm 1966, sau khi đã in được trên hai chục tác phẩm, tôi mắc phải lỗi lầm của kẻ quá hăng say với chút thành quả mọn: tôi cho in cùng lúc 4 cuốn sách. Biến cố Tết Nậu Thân làm tê liệt thị trường sách ốc. Tôi phải nhờ một ông bạn giám đốc một nhà sách lớn mua giùm tất cả stock sách còn ối đọng để lấy tiền thanh toán các khoản nợ nần. Hết vốn, nhà Giao Điểm phải ngưng hoạt động.

Ngành xuất bản sách ngày càng trở nên khó khăn do thị trường thu hẹp, vật giá gia tăng. Những tưởng Giao-Điểm đành “cuốn bảng hiệu… qui hàng” như một số đồng nghiệp cò con; nhưng rồi, nhờ sự giúp đỡ của Bác, sách mang dấu hiệu Giao-Điểm lại khiêm tốn góp mặt trên văn đàn.

Mỗi lần đem cuốn sách vừa khâu và vô bìa xong lên trình bác, tôi lại gặp được trên môi Bác nụ cười cố hữu - nụ cười mà tôi quý nhất nơi con người hào hoa của Bác.

Nhưng sự giúp đỡ của Bác không phải chỉ quý hóa nơi vật chất - nhất là tôi biết Bác cũng chẳng dư dả gì. Sự giúp đỡ quý báu hơn nhiều là sự an ủi, khích lệ, sự nâng đỡ tinh thần mà không lúc nào ngần ngại Bác đã dành cho tôi.

Trong hơn mười năm làm báo, in sách, Bác đã giúp tôi không biết bao nhiêu là kinh nghiệm và tài liệu. Những tranh vẽ khó làm bản kẽm, bác cho thợ khéo làm giùm. Những thắc mắc dù “hóc búa” đến đâu, Bác cũng cố bỏ thì giờ tìm hiểu và chỉ dẫn cho cặn kẽ, tận tình.
Những lời khuyên của Bác bao giờ cũng mực thước và có giá trị thực tiễn. Tôi còn học được nơi Bác nhiều khoái thoại, vẻ lịch lãm để sửa chữa tính vụng về trong việc tiếp vật thường nhật.

Nói tóm, Bác là một bậc Thầy đã dạy dỗ tôi trong nghề và ngoài đời. Bác không bao giờ cho phép tôi được nhắc tới chữ công-ơn. Nhưng, nói có lương tâm làm chứng, tôi sẽ là phường bội bạc nếu không mạn phép Bác được hỗn lấy một lần mà công nhiên bày tỏ lòng nhớ ơn sâu xa của tôi đối với Bác.

Những dòng tôi viết đây xuất phát tự đáy lòng nên tôi tin là Bác sẽ thứ lỗi cho đứa cháu cứng đầu cứng cổ là tôi. Tôi tin là rồi Bác sẽ mỉm cười, nụ cười bao dung phản ánh lòng độ lượng vô biên của Bác…”

—----------------------------

“Lãng nhân thân thế và tác phẩm” là quyển sách mà tác giả Trần Phong Giao ghi lại những dòng cảm xúc, tâm tình, tâm sự của nhiều nhà văn, nhà thơ viết về Cụ Lãng Nhân - một nhà văn, nhà báo, nhà dịch giả tài ba của Việt Nam.

—----------------------------
Các sách của Cụ Lãng Nhân hiện đang được phát hành tại Thư quán Huệ Quang. Bạn đọc đặt sách vui lòng liên hệ:
Thư Quán Huệ Quang - 116 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Sài Gòn.
Zalo: 0367.105.330 (Sc Trung Tiến), 0365.545.875 (Pt Ngọc Hân).
Fanpage: Thư quán Huệ Quang
Website: thuvienhuequang.vn

Thái cực đạo chiến đấu!Quyển sách quí bạn đang cầm trên tay đây là quyển thứ ba viết về môn Thái Cực Đạo và cũng là quyể...
07/09/2026

Thái cực đạo chiến đấu!

Quyển sách quí bạn đang cầm trên tay đây là quyển thứ ba viết về môn Thái Cực Đạo và cũng là quyển thứ năm trong tủ sách Võ Thuật mà chúng tôi đã cống hiến quí bạn.

Quyển Thái Cực Đạo Chiến Đấu ra đời nhằm bổ túc hai quyển Thái Cực Đạo Căn Bản và Kỹ Thuật Thái Cực Đạo.

Như quí bạn biết, môn Thái Cực Đạo được chia làm ba phần để tập luyện nếu không nói là bốn:
- Phần thứ nhất: các đòn căn bản.
- Phần thứ hai: các bài quyền.
- Phần thứ ba: chiến đấu.
- Phần thứ tư là phần tập công phá tức là cách tập cho tay chân trở thành sắt thép.

Trong bốn phần trên chúng ta không thể bỏ sót một phần nào mà phải học cẩn thận theo thứ tự: các thế căn bản, bài quyền và chiến đấu. Riêng phần công phá có thể học ngay từ khi nhập môn. Sự kết hợp chặt chẽ, uyển chuyển các đòn căn bản tạo thành nét khéo léo của bài quyền, đưa đến những đòn thế dũng mãnh khi chiến đấu.
Bây giờ các bạn đi vào phần thứ ba: chiến đấu.

Ở võ đường, người ta thường không chia khoảng thời gian nhất định là bao lâu để luyện tập mỗi giai đoạn vì làm như vậy dễ gây chán nản cho võ sinh. Sau một tháng học tập, võ sinh biết một số đòn căn bản và một bài quyền-gồm những thế đánh đỡ-họ được học ngay những thế chiến đấu sơ-đẳng: các đòn Tam thế đối luyện.

Và tiếp theo, võ sinh được tập cả ba phần trong một buổi tập. Tùy theo trình độ, sẽ được học những đòn thế thích hợp với họ. Chúng tôi cũng muốn các bạn tập luyện như họ, nhưng sợ gây khó khăn cho các bạn trong những buổi đầu: nếu các bạn đã nắm vững một số đòn căn bản, một vài bài quyền, thì bạn có thể tập luyện có kết quả theo cách tổng hợp trên.

Để giúp bạn dễ dàng lĩnh hội, chúng tôi biên soạn những đòn chiến đấu dễ trước, khó sau, các bạn nên tập theo thứ tự trình bày mới dễ tiến bộ mau chóng. Và dĩ nhiên chúng tôi chỉ trình bày trên dưới trăm đòn chiến đấu trong vô số đòn của môn Thái Cực Đạo, nhưng nếu bạn tập thuần thục bấy nhiêu đòn cũng đủ cho bạn sử dụng rồi vậy.

(Trích Lời tựa, trong quyển Thái cực đạo chiến đấu, của tác giả Lạc Hà, Phan Chấn Thanh)

—----------------------------
Sách hiện đang được phát hành tại Thư quán Huệ Quang. Bạn đọc đặt sách vui lòng liên hệ:
Thư Quán Huệ Quang - 116 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Sài Gòn.
Zalo: 0367.105.330 (Sc Trung Tiến), 0365.545.875 (Pt Ngọc Hân).
Fanpage: Thư quán Huệ Quang
Website: thuvienhuequang.vn

Quyển "Thiếu Nữ Hoài Xuân Tình Thi" do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa xuất bản năm 1971 nhằm giúp cho những ai muốn...
06/09/2026

Quyển "Thiếu Nữ Hoài Xuân Tình Thi" do Phủ Quốc Vụ Khanh Đặc Trách Văn Hóa xuất bản năm 1971 nhằm giúp cho những ai muốn khảo cứu mà không có hoàn cảnh đọc trực tiếp nguyên tác đỡ mất thì giờ tìm tòi suy nghĩ mà có thể đọc được tác phẩm mau chóng và chính xác.

Thiết tha với công cuộc phát huy nền văn-hóa cổ truyền của dân-tộc, chúng tôi đã nhận dịch cuốn “Thiếu nữ hoài xuân tình thi” này để góp phần trong công tác phiên dịch cổ văn nước nhà do Phủ Văn-Hóa đề xướng, ngõ hầu giúp cho những ai muốn khảo cứu mà không có hoàn cảnh đọc trực tiếp nguyên tác đỡ mất thì giờ tra cứu.

Việc dịch một bản Hán-văn, Pháp-văn hay Anh-văn sang quốc-ngữ, theo chúng tôi nghĩ còn có thể tùy ý dịch lựa lời lựa chữ, sao cho dễ hiểu, mà lại sát nghĩa, là được. Còn như phiên chuyển một tác phẩm bằng chữ nôm sang chữ quốc ngữ ngày nay tất không thể không gặp nhiều trở ngại.

Những trở ngại mà chúng tôi gặp trong khi phiên quyển sách này, kể ra thì nhiều nhưng xin đơn cử một vài trường hợp đặc biệt để quí vị độc giả thông cảm: nào chữ khắc mất nét, nào nhiều chỗ viết tắt, nào một chữ mà hai chỗ viết khác nhau, thậm chí có những câu trong một bài thơ lại sai cả niêm luật khiến chúng tôi không dám võ đoán để ghi cho được việc.

Vả lại những tài liệu dịch này cốt nhằm mục đích cho những ai muốn khảo cứu đỡ mất thì giờ tìm tòi suy nghĩ mà có thể đọc được tác phẩm mau chóng và chính xác.

Bởi lẽ đó, khi gặp những trường hợp khó khăn như vừa kể trên, chúng tôi xin đành ghi y như nguyên tác để tránh khỏi sự tam sao thất bản.

(Trích Lời nói đầu của dịch giả Hoàng Văn Suất, trong quyển Thiếu nữ hoài xuân tình thi)

—----------------------------
Sách hiện đang được phát hành tại Thư quán Huệ Quang. Bạn đọc đặt sách vui lòng liên hệ:
Thư Quán Huệ Quang - 116 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Sài Gòn.
Zalo: 0367.105.330 (Sc Trung Tiến), 0365.545.875 (Pt Ngọc Hân).
Fanpage: Thư quán Huệ Quang
Website: thuvienhuequang.vn

Cụ Hồ Hữu Tường là một con người bình thường nhưng sống một cuộc đời phi thường.Sinh trưởng trong một gia đình nhà nông,...
05/09/2026

Cụ Hồ Hữu Tường là một con người bình thường nhưng sống một cuộc đời phi thường.

Sinh trưởng trong một gia đình nhà nông, nhưng Cụ đã là một bậc lỗi lạc từ khi mới sinh ra. Từ nhỏ, lúc mới chỉ được một tuổi hơn, vậy mà cụ đã biết ra đồng nghe chuyện của các chú đi gặt, đã biết bập bẹ thành văn những lời nói dễ nghe. Cụ Tường có biệt tài tính rợ rất hay, ai mà qua nhà đố cụ về toán là cụ trả lời trúng cả.

Khoảng chừng ba tuổi là Cụ đã thuộc nằm lòng mấy bài Nho văn, như Minh tâm bửu giám. Dù Cụ cũng hài hước kể rằng lúc nhỏ đọc vanh vách theo Thầy chớ cũng chẳng hiểu cái chi.

Từ một “Thằng Thuộc con nhà nông” Cụ bước chân vào làng văn, rồi sang làm báo, nhưng chẳng ai sống mà không có lấy cho mình một lý tưởng, huống chi Cụ, được sanh ra từ “36 cánh hoa sen” (1).

Chắc cũng do vậy, mà văn thơ của Cụ vừa bình dị như một người nông dân, mà vừa thâm trầm như một nhà bác học.

Từ “Thằng Thuộc con nhà nông” đến “Hồn bướm mơ hoa” rồi “Tiểu phi lạc náo Sài Gòn” và còn nhiều tác phẩm khác cũng nức tiếng như vậy (hễ xuất bản thành sách thì người ta đua nhau mua)... Cụ đã vẽ lại cuộc đời Cụ, cuộc đời của một dân tộc, cái vận mệnh của nước nhà thời bấy giờ, Cụ không chỉ nói về Việt Nam, mà Cụ nói cả về Tàu, Mỹ, Pháp, Nga…

Cụ vẽ chúng bằng lớp áo của những câu chuyện dường như “trào phúng” nhưng phải đọc một cách nghiền ngẫm thì mới thấy đó là cách ghi chép lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra, qua cách hành văn chuẩn mực, một chất giọng miền Nam Việt Nam thời đó mà chắc bây giờ trở thành hiếm thấy.

Đoạn tiếp theo sau đây là đoạn viết về cuộc đời phi thường của Cụ mà chỉ cần tìm cái tên của Cụ trên Google, thì ai cũng đều đọc được những thông tin này.

1, Từ năm 1930 Cụ bắt đầu gia nhập làng văn và bén duyên với nghề làm báo (2).

2, Năm 1945, Cụ Hồ Hữu Tường viết Xã hội học nhập môn, Muốn hiểu chánh trị, Kinh tế học, Kinh tế chánh trị nhập môn, Tương lai kinh tế Việt Nam, Vấn đề dân tộc, Tương lai văn hóa Việt Nam.

3, Năm 1948, Cụ Hồ Hữu Tường hợp tác với báo Sài Gòn Mới và bắt đầu chấp bút cho bộ tiểu thuyết đầu tiên Phi Lạc sang Tàu (3). Sau đó, Cụ sáng tác thêm rất nhiều bộ tiểu thuyết khác (4).

4, Năm 1965, Cụ làm Phó Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh và vào chủ bút tuần báo Hòa đồng.

5, Năm 1967, Cụ Hồ Hữu Tường trúng cử dân biểu đối lập trong Hạ viện Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, thời gian này Cụ tham gia viết bài cho các tờ báo: Tiếng Nói Dân tộc, Quyết Tiến, Đuốc Nhà Nam, Tin Sáng, Sài gòn Mới, Điện Tín v.v...

Cả cuộc đời của Cụ không biết phải trải qua bao nhiêu thăng trầm, nhưng Cụ vẫn sống vì một lý tưởng cao đẹp và để lại cho đời những áng văn bất hủ.

Một bậc tài tình tìm đâu thấy
Muôn đời sử sách mãi còn ghi.

(1) Trang 22, trong quyển "Thằng Thuộc con nhà nông”, quyển hồi ký, nhà xuất bản An Tiêm, 1966, Cụ viết về cuộc đời Cụ từ khi còn trong bụng mẹ cho đến lúc thành niên.

(2) Xem trong quyển “41 năm làm báo”, quyển hồi ký, nhà xuất bản Trí Đăng, Đông Nam Á tái bản tại Paris, 1984; để thấy Cụ dành phân nửa đời người cho nghề báo, từ bí mật đến công khai, từ Bắc vô Nam, rồi qua cả Châu Âu, Pháp, Bỉ,...

(3) Phi lạc sang Tàu là quyển tiểu thuyết đầu tiên, thuộc bộ truyện trào phúng chính trị Một thuở ngàn năm, gồm có: Phi Lạc sang Tàu (Sống Chung, 1949), Phi Lạc náo Hoa Kỳ (Vannay, Paris, 1955), Tiểu Phi Lạc náo Sài Gòn (Nam Cường, 1966), Diễm Hồng xuất giá (Nam Cường, 1966).

(4) Tạm kể một số bộ tiểu thuyết của Cụ Hồ Hữu Tường:
- Bộ Hồn bướm mơ hoa (tiểu thuyết lịch sử xã hội, miền Hậu Giang) gồm 4 tập: Mai Thoại Dung, Tam nhơn đồng hành, Ông thầy Quảng, Bủa lưới người (Nam Cường, 1966).
- Bộ Gái nước Nam làm gì? (tiểu thuyết tranh đấu chống Pháp) gồm Thu Hương và Chị Tập (Sống Chung, 1949).
- Nỗi lòng thằng Hiệp (Lê Lợi, 1949).
- Kế thế (tiểu thuyết dã sử) (Huệ Minh, 1964).
- Bộ Thuốc trường sanh gồm 3 tập: Xây mộng, Phúc đức và Vẹn nguyền (Huệ Minh, 1964). Hoa dinh cẩm trận (tiếp theo Thuốc trường sanh).
- Người Mỹ ưu tư (tác giả xuất bản, Paris, 1968)

Ảnh: Sưu tầm

—----------------------------
Các sách của Cụ Hồ Hữu Tường hiện đang được phát hành tại Thư quán Huệ Quang. Bạn đọc đặt sách vui lòng liên hệ:
Thư Quán Huệ Quang - 116 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Sài Gòn.
Zalo: 0367.105.330 (Sc Trung Tiến), 0365.545.875 (Pt Ngọc Hân).
Fanpage: Thư quán Huệ Quang
Website: thuvienhuequang.vn

Giới thiệu bộ sách của Dịch giả Cẩn Nhân.Trong lịch sử văn hóa, tư tưởng phương Đông, kinh sách điển tịch xưa lưu lại rấ...
04/09/2026

Giới thiệu bộ sách của Dịch giả Cẩn Nhân.

Trong lịch sử văn hóa, tư tưởng phương Đông, kinh sách điển tịch xưa lưu lại rất nhiều và vô cùng phong phú. Việc chuyển dịch kinh sách viết bằng chữ Nho cũng không dễ dàng. Bởi chữ Nho có nhiều ý nghĩa, đôi khi đọc nguyên văn ta có thể hiểu được nhiều tầng nghĩa nhưng để dịch ra thì không thể dịch đầy đủ ý nghĩa trong một bản dịch được.

Lại nữa, văn cổ có đặc điểm là thường kết hợp giữa văn với sử, lồng ghép những điển cố có liên quan tới các sự kiện, lịch sử, câu chuyện,... mà những sự kiện, câu chuyện,... có đôi khi có nhiều nguồn, hoặc có những dị bản khác nhau khiến cho việc trích dẫn và chuyển dịch càng thêm khó khăn.

Bởi vậy, cùng một bản văn gốc nhưng chuyển dịch ra tiếng Việt có thể có những bản dịch khác nhau. Nếu chỉ dịch bám sát câu văn thì khó hiểu, nhưng nếu dịch thoát ý, giải thích đầy đủ ý nghĩa thì câu văn sẽ rất dài, không sáng sủa,... Cho nên, để hiểu rõ nội dung kinh văn, thường phải có sự giảng giải của giáo viên, hoặc những người am hiểu thực thụ.

Dịch giả Cẩn Nhân cùng đội ngũ biên tập vì chút lòng hoài cổ, mong muốn lưu giữ những điều hay mà các bậc Hiền Thánh ngày trước đã hết lòng để lại, để đâu đó có thể giúp ích được cho những người tầm học, mang lại lợi ích cho xã hội. Vì thế, dịch giả cùng đội ngũ đã mạo muội biên soạn những quyển sách này.

Trọn bộ sách 4 quyển của Dịch giả Cẩn Nhân, bao gồm:
1, Truyền kinh chính học, dịch và biên soạn Cẩn Nhân, 2024
2, Hiếu Kinh, dịch và chú thích Cẩn Nhân, 2025
3, Đệ tử quy, dịch và chú thích Cẩn Nhân, 2026
4, Đại học, dịch và chú thích Cẩn Nhân, 2026

—----------------------------
Sách hiện đang được phát hành tại Thư quán Huệ Quang. Bạn đọc đặt sách vui lòng liên hệ:
Thư Quán Huệ Quang - 116 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Sài Gòn.
Zalo: 0367.105.330 (Sc Trung Tiến), 0365.545.875 (Pt Ngọc Hân).
Fanpage: Thư quán Huệ Quang
Website: thuvienhuequang.vn

Trạng thái xã hội: Một phản ảnh trung thành của nhân tâm.Trạng thái của một xã-hội, tốt đẹp hay xấu xa hòa bình hay hỗn ...
02/09/2026

Trạng thái xã hội: Một phản ảnh trung thành của nhân tâm.

Trạng thái của một xã-hội, tốt đẹp hay xấu xa hòa bình hay hỗn loạn không phải là kết quả của tình cờ, mà do sự hòa hợp của rất nhiều nhân duyên, hoặc sâu kín hay thô thiển, hoặc chủ yếu hay phụ thuộc. Sở dĩ công cuộc bài trừ chiến tranh đã thất bại một cách đau đớn là vì người ta chỉ để mắt vào những nhân duyên chủ yếu và sâu xa đi.

Vì một suy xét thiển cận như vậy, người ta bắt buộc phải dùng những phương pháp tạm thời để kéo dài thời kỳ chờ đợi chiến tranh mà thôi, để tăng lòng lo sợ hãi hùng của nhân loại mà thôi.

Đạo Phật thì không thể. Đạo Phật thấy hiện tượng chiến tranh là một phản ảnh trung thành của nhân tâm. Nếu nhân tâm suy đồi, nặng trĩu những tham lam bạo ác, thì bầu không khí của xã-hội sẽ nhịp nhàng theo mà thành khó thở, cho đến ngày nay tan vỡ ra trong những cuộc chiến tranh khốc liệt và “kinh niên”.

Vì thế công việc của mọi Phật-tử, tuy có thể tiến hành trên khắp mọi phương diện như văn chương, chính-trị, mỹ-thuật, kinh-tế… nhưng chung qui phải xây quanh một mục đích là nâng cao, nâng cao mãi nhân tâm của quần chúng lên.

Bà Gina Lombroso trong quyển La rancon du machinisme đã vạch rõ trình độ thấp kém của nhân tâm và dân trí trong thời kỳ cận đại. Nhà văn-hào Léon Toistoi ví người Mỹ sống nhoi nhóc trong các nhà chọc trời ở Nữu-Ước như những đoàn thú vật. Xem thế thì trận “thế-giới đại-chiến” ngày nay không phải là ngẫu nhiên mà địa vị đặc biệt của xứ Đông-dương, một bóng mát hòa-bình giữa một thế-giới loạn ly, một địa vị đặc biệt như thế cũng không phải là kết quả của tình cờ vậy.

Chúng ta phải nhận định rằng mỗi việc làm, mỗi lời nói đến mọi ý nghĩ của chúng ta đều là những sức mạnh reo vào bầu không khí của xã-hội hay nói đúng và văn vẽ hơn, là những màu sắc tô điểm cho một bức tranh xã hội chủng.

Nói bao quát lại, xã-hội là một công cuộc mà chúng ta đang kiến thiết với tất cả những việc làm, lời nói và ý nghĩ chúng ta. Tôi muốn đánh dấu mạnh vào sự quan trọng của ý nghĩ, nhất là trong một thời đại như hiện nay mà đời sống dồi dào và chân thành bên trong bị che lấp dưới những lời hô hào rỗng không, giao xen với những hành vi quảng cáo và sắp đặt trước.

Đạo Phật xem ý nghĩ như những sức mạnh vô hình reo tỏa xung quanh một người mà kết thành bầu không khí tinh thần riêng biệt của người đó. Mà việc làm hay lời nói là gì? Khi lời nói và việc làm ấy thành thực phát ra tự cõi sâu của tâm hồn. Phải chăng đấy chỉ là những thực hiện của ý nghĩ của tư tưởng (des idées matérialisées).

Nói tóm lại chúng ta ảnh hưởng nhiều bằng tư tưởng bằng cảm tình, vì thế Triết-học Á-đông đã dành cho công phu tu tâm một địa vị đặc biệt nếu không là tuyệt đối.

(Trích trong quyển Đạo Phật của Ngài Huyền Chân)

—----------------------------
Sách hiện đang được phát hành tại Thư quán Huệ Quang. Bạn đọc đặt sách vui lòng liên hệ:
Thư Quán Huệ Quang - 116 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Sài Gòn.
Zalo: 0367.105.330 (Sc Trung Tiến), 0365.545.875 (Pt Ngọc Hân).
Fanpage: Thư quán Huệ Quang
Website: thuvienhuequang.vn

Có người nói: "Chữ Hán không có văn phạm. Các bậc tiền bối có học văn pháp đâu mà vẫn viết được văn." Tôi xin thưa: Đối ...
31/08/2026

Có người nói: "Chữ Hán không có văn phạm. Các bậc tiền bối có học văn pháp đâu mà vẫn viết được văn."

Tôi xin thưa: Đối với dân tộc nào cũng vậy, có ngôn ngữ trước rồi mới có văn pháp, vì văn pháp là những định luật để sắp đặt những chữ, để cấu tạo thành lời nói câu văn.

Ta chỉ có thể nói: Các vị tiền bối xưa không để ý tới văn pháp, không soạn sách về văn pháp, nhưng văn pháp vẫn có tự nhiên, nằm trong câu nói. Hán học là một thứ học tâm truyền (tâm học) chú trọng về tư tưởng. Nếu tâm cảm thì phát ra lời nói, nếu trong tâm có những xúc cảm thành thực, lời nói sẽ văn vẻ sáng sủa đẹp đẽ. "Tâm sinh nhi ngôn lập, ngôn lập nhi văn minh".

Các bậc tiền bối không để ý dạy văn pháp; tuy nhiên, những bộ óc thông minh dĩnh tuấn vẫn có thể hấp thụ được inh hoa, vẫn có thể viết và nói đúng cách, riêng những người kém sáng suốt thường theo không kịp. Trong lâu đài nguy nga tráng lệ, chỉ một thiểu số được "thăng đường nhập thất", còn nhiều người phải kiễng chân đứng dưới thềm, ngấp nghé bên ngoài tường ngõ, đâu đã được ngắm nghía kho tàng nơi cung điện . Cổ nhân đã có câu: "Học như ngưu mao, thành như lân giác".

Xin nói một cách cụ thể và thực tế hơn: trong những người học chữ Hán, chỉ có một số rất ít, học được đến nơi thâm áo, được ưu du biển thánh rừng nho, để tùy thời xuất xử, tiến vi quan, đạt vi sư. Đó là những bộ óc dĩnh tuệ của trời ban cho, hoặc những trí óc trung bình, nhưng đã dày công học tập (khổ nhi tri chi), lại thêm có phụ huynh sư hữu dẫn dắt như ta thường nói: nhà có sáo, có đất, con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh.

Ngoài hai hạng người kể trên, đa số phải bỏ học nửa chừng (bán đồ nhi phế), chữ thầy trả lại cho thầy, hoặc còn nhớ lại ít nhiều để ngâm nga những câu sáo, để áp dụng khi đàm thoại trong lúc trà dư tửu hậu, để chắp nhặt vá víu, gò bó thành những vần thơ câu đối, khi tỏ tâm tình hoài cổ, khi ngâm trăng vịnh nguyệt, cợt gió cười hoa, còn về đời sống thực tế, người ta lại quay về với luống cày, hoặc để mưu sinh nhàn nhã, xoay sang nghề thầy lang, thầy tướng số, thầy địa lý hay thầy bùa.

Đến đây tôi xin mạnh dạn tuyên bố rằng: Văn pháp rất can hệ, cần phải học. Muốn xây cất một căn nhà, không phải chỉ cần thâu nhặt cho nhiều vật liệu (vôi, gạch, cát, cây) rồi chồng chất bừa bãi mà được. Phải có bàn tay của người thợ dùng quy củ mực thước mới tạo nên. Văn pháp là tất cả những quy củ mực thước cần thiết để sử dụng một tiếng nói. Đối với người mới học, muốn tiến vào địa hạt của một ngôn ngữ, văn pháp lại càng vô vàn cần thiết, vì nó là cái chìa khóa mở cửa ngõ cho ta chập chững rồi lân la tiến bước đặt chân vào văn uyển.

Vậy, với mục đích giúp ích những bạn đọc ham học chữ Hán, tôi không quản công khó nhọc đem những điều hiểu biết thiển cận viết nên tập sách này, lại mạnh dạn muốn hy sinh tài sản để xuất bản một tập sách khó bán. Tôi thành khẩn cầu mong môn học này sẽ không phải là "kỹ thuật đồ long", và những bản sách in ra sẽ không phải dùng vào việc "bịt hũ tương lọ mắm".

Tôi tha thiết khuyên các bạn gắng công học chữ Hán, chúc các bạn thâu lượm được nhiều kết quả khả quan như ý. Giờ đây, tôi rất vui vẻ hiến chiếc chìa khóa để các bạn hăng hái tiến bước vào vườn văn.

(Trích đôi lời tâm tình của tác giả Phạm Tất Đắc, trong quyển Văn pháp chữ Hán)

----------------------

VĂN PHÁP CHỮ HÁN của tác giả Phạm Tất Đắc do Thư viện Huệ Quang tái bản lần thứ 2 năm 2022.

Ngoài 1200 bản phổ thông in trên giấy Ford kem định lượng 78.3 gsm còn có 314 bản cao cấp in trên giấy Ford kem định lượng 78.3 gsm, đóng bìa da PU cao cấp với thiết kế riêng.

----------------------
Sách hiện đang được phát hành tại Thư quán Huệ Quang. Bạn đọc đặt sách vui lòng liên hệ:
Thư Quán Huệ Quang - 116 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Sài Gòn.
Zalo: 0367.105.330 (Sc Trung Tiến), 0365.545.875 (Pt Ngọc Hân).
Fanpage: Thư quán Huệ Quang
Website: thuvienhuequang.vn

Address

116 Hòa Bình Phường Hoà Thạnh Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 07:00 - 20:00
Tuesday 07:00 - 20:00
Wednesday 07:00 - 20:00
Thursday 07:00 - 20:00
Friday 07:00 - 20:00
Saturday 07:00 - 20:00
Sunday 07:00 - 20:00

Telephone

+84367105330

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thư Quán Huệ Quang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Thư Quán Huệ Quang:

Shortcuts

Share

Category